Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 32

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ

T 7 tuần 32 TN.jpgƯớc gì nhờ đời cầu nguyện và lời cầu nguyện đúng cách, chúng ta ngày càng ham thích việc cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Và chắc chắn, một khi chúng ta ham thích cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, chúng ta sẽ tiến nhanh và tiến xa trong đời sống thiêng liêng, kết hiệp mật thiết với Chúa.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

cau nguyen.jpgLời cầu nguyện cũng phải xuất phát từ một tấm lòng chân thành, mong điều tốt đẹp đến với bản thân và những người xung quanh. Có nhiều người chỉ nghĩ đến Chúa khi cầu nguyện cho mình trúng số độc đắc, hoặc thăng quan tiến chức, hay thắng kiện trong những vụ tranh chấp. Cũng có người cầu nguyện  mong điều ác xảy đến cho một người đang thù ghét mình.



Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

t7 tuần 32.jpgTrong bài Tin Mừng theo thánh Luca của Thánh Lễ hôm nay, Đức Giê-su kể dụ ngôn “Bà góa bị ăn hiếp và ông quan tòa bất chính”, để dạy các môn đệ và qua các môn đệ dạy chúng ta hôm nay, “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”.


Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
StMartinRestored.jpegThánh Martin de Tours mất ngày 8 tháng 11 tại Candes (Touraine). Lễ nhớ được mừng từ thế kỷ VIII, vào ngày 11 tháng 11, là ngày ngài được an táng tại thành phố Tours. Nhưng ở Gaule, việc tôn kính ngài đã phổ biến từ thế kỷ V.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm. Minh Anh, Tgp Huế

download.jpegTrong một cuốn sách của mình, Elisabeth Elliot viết, “Hãy đặt trái tim bạn vào những gì được ban cho bạn tận hưởng, dẫu phù hợp hay không phù hợp hoàn toàn; những thứ ấy được coi như những thứ thuộc thời gian. Nhưng những lời ngợi khen, cảm tạ dâng lên Đấng Ban Ơn là những gì vượt thời gian; và nếu được tháp nhập với Đức Kitô, nó sẽ trở thành ‘chóp đỉnh của tạ ơn!’”.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_Lm Minh Anh, Tgp. Huế

Một trong những con người ảnh hưởng đến việc trở lại của Augustinô là một triết gia lừng danh cùng thời, Victorinus. Là thầy của nhiều nghị sĩ và bậc quyền quý, Victorinus nổi tiếng cho đến độ người ta dựng tượng ông ngay trong Toà Rôma. Khi về già, ông nghiền ngẫm Thánh Kinh và các tác phẩm Kitô giáo. Ngày kia, thăm một người bạn, Simplicianus, Victorinus nói, “Tôi muốn ngài biết, tôi là một Kitô hữu”. Bạn ông trả lời, “Tôi không bao giờ tin điều đó cho đến khi ông công khai đến nhà thờ!”. Victorinus cười, “Vậy những bức tường nhà thờ làm cho người ta thành Kitô hữu sao?”. Sau đó ông học đạo và trở lại công khai; cả thành Rôma sửng sốt, các Kitô hữu vui mừng!

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh

unnamed.jpegQua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học không được làm gương xấu, xúi dục hay nên cớ cho người khác phạm tội bằng bất cứ hình thức nào. Vì đời sống của chúng ta ảnh hưởng đến anh chị em xung quanh.

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Chúa nhật 32b.jpgThưa quý OBACE, gần đây nhiều người cảm thấy bất ngờ vì một số ca sĩ đi làm từ thiện đã nhận đóng góp hàng trăm tỷ từ những người hâm mộ. Có nhiều người hâm mộ sẵn sàng bỏ việc làm để được cùng tháp tùng đoàn thiện nguyện của ca sĩ. Cũng vậy, trong đợt dịch vừa qua, có nhiều người rất quảng đại với các chương trình bác ái của các giáo xứ. Có người góp bằng tiền, người khác thì góp công sức. Nếu tổng kết tất cả các chi phí cho chương trình bác ái trong đợt dịch vừa qua, hẳn là con số rất lớn.
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Chúa nhật 32b.jpgThưa quý OBACE, gần đây nhiều người cảm thấy bất ngờ vì một số ca sĩ đi làm từ thiện đã nhận đóng góp hàng trăm tỷ từ những người hâm mộ. Có nhiều người hâm mộ sẵn sàng bỏ việc làm để được cùng tháp tùng đoàn thiện nguyện của ca sĩ. Cũng vậy, trong đợt dịch vừa qua, có nhiều người rất quảng đại với các chương trình bác ái của các giáo xứ. Có người góp bằng tiền, người khác thì góp công sức. Nếu tổng kết tất cả các chi phí cho chương trình bác ái trong đợt dịch vừa qua, hẳn là con số rất lớn.
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
cn32.jpgBài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần tương ứng với hai hạng người tiêu biểu trong đạo Do thái là giới kinh sư và giới bà góa nghèo như sau: Trước hết, Đức Giê-su khiển trách thói đạo đức giả của các kinh sư Do thái, biểu lộ qua 4 thói xấu của họ như: ăn mặc đài các, tìm kiếm hư danh, tranh giành địa vị, đạo đức vụ lợi. Sau đó, Người đề cao lòng đạo đức của một bà góa nghèo, biểu lộ qua việc dâng cúng tiền bạc vào thùng Đền Thờ. Tuy số tiền bà dâng không bao nhiêu, nhưng nhờ có lòng hy sinh, nên bà đã được Đức Giê-su đánh giá là đã bỏ vào thùng nhiều hơn mọi người.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
0.jpgTrong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đề cao hình ảnh bà góa, có lẽ đó là vì người phụ nữ là hình ảnh đẹp nhất và đúng nhất để nói lên cung cách cầu nguyện liên lỉ, tín thác và cầu nguyện đến quên mình
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
truyengiao.jpg
Đức Giêsu nhắc nhở người bệnh phong hai điều quan trọng, đó là niềm tin và lòng biết ơn
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

5 trinh nữ khôn ngoan.jpg

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rõ cho chúng ta biết thế nào là khôn ngoan và thế nào là khờ dại, qua dụ ngôn mười cô trinh nữ đi đón chàng rể

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Nguyễn Cao Siêu, SJ
thu 7 tuan XXXII.jpgLạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
thu 6 tuan XXXII.jpgLạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã dựng nên con cách kỳ diệu, đã cho con được làm người giống hình ảnh Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức thân phận con người của mình mà có thái độ sống tích cực hơn, bao dung và vị tha hơn.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên C_LM ĐAN VINH
cn 32 tn.jpg
Lạy Chúa, con muốn rằng: ngay từ bây giờ con sẽ thuộc trọn về Chúa. Con xin dâng lên Chúa tất cả tâm tư, cùng những niềm vui nỗi buồn và những ước vọng của con. Xin Chúa thương nhận và ban xuống dồi dào hồng ân cứu độ cho con. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
thu 7 tuan 32tn.jpgChúng ta là những con người yếu đuối, bất toàn và bất nhẫn, không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải đạo. Xin Chúa cho chúng ta biết khiêm tốn, vâng theo ơn soi sáng của Thánh Thần, để chúng ta biết sống theo thánh ý Chúa, hầu bền đỗ trong đức tin và trung thành theo Chúa đến cùng.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thu 6 tuan 32 tn.jpgTrong những năm vừa qua, và cả trong những ngày này ở Việt Nam và ở một số nơi trên thế giới, chúng ta như chứng kiến những dấu chỉ loan báo “Ngày của Con Người”: núi lửa hoạt động, những đợt sóng thần, những cơn động đất, nước từ trời trút xuống, nước từ sông biển dâng lên, gió bão hung hãn…
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên. Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu SJ
thu tu t 32 tn.jpgĐức Giêsu đã làm bao điều tốt đẹp cho người thời của Ngài. 
Nhưng ít khi Tân Ước nói đến chuyện họ cám ơn, 
mà Đức Giêsu cũng chẳng bao giờ đòi ai cám ơn mình sau phép lạ. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên- Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
thu ba t 32 tn.jpgĐó là cách tốt nhất để chúng ta trở thành môn đệ của Đức Giê-su ; và một khi chúng ta trở nên môn đệ của Đức Giê-su, Ngài sẽ làm cho chúng ta trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa Cha, và trở thành anh chị em đích thực của nhau. 


|<< Đầu << Trước [1] 2 3 4 Sau >> Cuối >>|