Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

THỨ NĂM SAU LỄ TRO

 (Ngày 10 tháng 03 năm 2011)

Lc 9,22-25

Chủ đề: Thập giá là con đường dẫn đến sự sống sung mãn, là điều kiện cần thiết để theo Đức Giêsu

Xem báo chí tin tức mấy ngày qua ai cũng thấy, để có thể dành chiến thắng trong cuộc chiến, các phe phải xử dụng nhiều loại vũ khí tối tân, nào là xe tăng, máy bay phản lực, máy bay tàng hình. Quân đội của Ông Gaddafi đã dành lại được quyền kiểm soát đất nước Libya nhờ mạnh thế hơn phe nổi dậy về vũ khí. Đó là cuộc chiến của xã hội.

Hôm nay với cuộc chiến đấu thiêng liêng, ngày hôm qua lễ tro đã mời gọi người kitô hữu bước vào một cuộc chiến đấu mới, chiến đấu với tội lỗi. Trong cuộc đấu chiến này, để có thể chiến thắng được quân thù, Chúa Giêsu vị tướng chỉ huy tối cao thật sáng suốt, đã chỉ ra cho lính của mình vũ khí rất đơn giản nhưng hiệu quả, đó chính là “Từ bỏ mình” và “ Vác thập giá hằng ngày”.

“Từ bỏ mình” có thể nói là vũ khí chiến đấu với những kẻ thù là tội lỗi từ bên trong con người mình. Từ bỏ mình nghe có mấy chữ đơn giản nhưng rất gian nan, vì nó nằm trong chính con người mình, là những thứ mình yêu thích, những thứ mình tưởng rằng nó là bạn chứ không phải là kẻ thù, là cái tôi, là tính tự cao tự đại, là những ích kỷ nhỏ nhen . . .v.v. Bỏ mấy thứ đó sao khó quá, vì nó là chính mình tôi, nhưng nếu không bỏ nó thì sẽ có một ngày chính nó sẽ hại tôi.

“ Vác thập giá hằng ngày” có thể nói là vũ khí chiến đấu với những kẻ thù là tội lỗi xâm nhập từ bên ngoài. Ở đời chẳng mấy ai muốn gì được nấy, mà hầu như điều mình ước muốn thì chẳng được nhưng điều mình không muốn ước mong thì nó lại cứ đến quấy rầy, phiền nhiễu. Đó là những thập giá mà mình phải chấp nhận vác trong đời sống, những thập giá này mặc dù vác mệt nhọc và đau khổ đó, nhưng nó cũng có cái lợi ích là bổ túc cho vũ khí từ bỏ chính mình được xử dụng tốt hơn, nhất là làm cho việc bước theo Chúa trên con đường chiến đấu với trần gian được mạnh mẽ hơn.

Qua lời mời gọi của Chúa Kitô, vị chỉ huy tối cao, chúng ta có dám bước theo Ngài để xông vào chiến trận không? Và có dám chắc phần thắng không?

Chính Chúa Giêsu cũng đã vì yêu nhân loại mà Ngài đã chấp nhận từ bỏ mình, bước từ trời cao xuống mặc lấy con người dương thế. Vậy vẫn chưa đủ, lại còn chấp nhận vác lấy thập giá và chết trên thập giá, đó là những sỉ nhục của con người đã đối xử với Ngài, Ngài đã chiến thắng và làm gương cho chúng ta, nếu bước theo Ngài thì chúng ta tin chắc cũng sẽ làm được và cũng sẽ chiến thắng được như Ngài. Mỗi người chúng ta hãy trả lời với Chúa về quyết định của mình. Amen.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY NĂM A- Chiến thắng cám dỗ. lm Jos Tạ Duy Tuyền
     LỖI TẠI TÔI. Lm H.K
     Suy niệm TM: Lc 5,27-32. Suy niệm TM: Lc 5,27-32
     SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY ĐÍCH THỰC. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN THÁNH- TÌNH YÊU VƯỢT TRÊN SỰ CHẾT- Nt. Madalena Nguyễn Thị Lan O.P
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN THÁNH-BA CÁCH ĐÓN NHẬN CÁI CHẾT KHÁC NHAU- Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN THÁNH- YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ NHƯ CHÚA KI TÔ- Lm. Phanxico savie Nguyễn Xuân Huy
     SUY NIỆM VỀ 8 MỐI PHÚC THẬT.Jn. Đ X T
     THỨ BA TUẦN THÁNH- SỰ PHẢN BỘI- Lm Đaminh Trần Công Hiển
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN THÁNH- CHÚNG TA, NHỮNG GIU ĐA THỜI ĐẠI MỚI" - Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc