Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

THỨ HAI TUẦN THÁNH

(Ga 12, 1-11)

Suy niệm:

Chúng ta bước vào cao điểm của Mùa Chay - Tuần Thánh với cuộc khải hoàn Chúa Icon_JesusChrist_01.jpgGiêsu tiến vào Giêrusalem.

Phụng vụ Lời Chúa trong những ngày này gợi lên cho chúng ta hình ảnh Chúa Giêsu, người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Qua đó, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại lộ trình làm Kitô hữu của mình để chọn lựa lại và tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa. Bài Tin mừng nêu lên hai thái độ sống đáng để chúng ta suy nghĩ :

- Hành động của cô Maria: yêu mến và sống gắn bó với Chúa Giêsu. Trong kinh nghiệm làm người và làm con Chúa, thánh Âu-tinh nuối tiếc vì đã yêu Chúa quá muộn, ngài nhắn nhủ chúng ta: “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm”. Tất cả những công việc chúng ta làm đều có một động lực duy nhất là lòng mến đối với Chúa Giêsu. Không có động lực này, những việc chúng ta làm dễ đưa đến vụ lợi và bất công. Chúa Giêsu khen việc làm của Maria và có lẽ đây không phải là lần đầu tiên. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện Chúa Giêsu đến thăm gia đình Bêtania (x.Lc 10, 38-42). Matta lo việc phục vụ còn Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Cuối cùng Chúa Giêsu kết luận: “Maria đã chọn phần tốt nhất và phần đó sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,42). Mùa Chay là cơ hội để chúng ta duyệt xét lại mối tương quan với Chúa, đó là đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là giữ mối liên lạc thường xuyên với Chúa, là trao đổi với Chúa như với một người bạn những vui buồn sướng khổ trong đời sống chứng nhân. Cầu nguyện cũng là động lực thúc đẩy bước chân các nhà truyền giáo: đi đúng hướng và hành động đúng mục đích. Muốn là nhà truyền giáo đích thực, điều phải làm trước tiên là cầu nguyện.

- Thái độ của Giuđa: tự nhiên khi đọc đến đây, tôi giật mình tự hỏi: Tôi có làm cho Chúa lớn lên trong tâm hồn mình, nơi môi trường tôi phục vụ ? Hình như càng ngày Chúa càng trở nên bé nhỏ hơn trong tôi bởi vì số lượng lớn những công việc tôi đang làm lấn át hết chỗ đứng của Chúa trong mỗi anh chị em mà tôi phục vụ. Qua những công việc bác ái tôi làm, dường như người ta chỉ thấy bóng dáng quá vĩ đại của tôi, còn Chúa thì lại chẳng thấy đâu. Cũng như Giuđa, tôi nhân danh Chúa, nhân danh Giáo hội, nhân danh Hội Dòng để chăm lo cho người nghèo, những người đau khổ bất hạnh trong xã hội. Tôi đang làm vì lợi ích chung hay vì lo cho bản thân mình?

Hai thái độ sống này có mối dây liên kết chặt chẽ với nhau. Lòng mến là linh hồn của sứ vụ và sứ vụ là hành động biểu lộ lòng mến. Không có lòng mến, sứ vụ là những việc bổn phận phải làm. Yêu mến mà không hành động, tình yêu đó là lời nói sáo rỗng không có sức thuyết phục.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, tất cả những công việc con làm đều mất hết ý nghĩa và trở nên phô trương phù phiếm nếu không có động lực của lòng mến Chúa yêu người. Chúa đã bước đi trên con đường Thánh giá đầy tủi nhục và đắng cay cũng chỉ vì yêu thương chúng con và mang lại cho chúng con sức sống mới. Trong Tuần Thánh này, xin Chúa gợi lên trong chúng con tâm tình sốt sắng khi cùng nhau cử hành mầu nhiệm Thương Khó của Chúa. Xin cho chúng con biết can đảm dấn thân theo Chúa trong cuộc lữ hành trần thế đầy những cám dỗ và thử thách. Xin cho chúng con biết nhiệt thành chu toàn sứ vụ như một người tôi tớ trung thành, khiêm tốn và nhân hậu để mai sau được cùng Chúa sống lại vinh quang. Amen.

Nt. Lan Chi


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ 4 PHỤC SINH
     Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên B
     THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B