Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

THỨ HAI TUẦN THỨ 4 PHỤC SINH

(Ga 10,1-11)

Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào(Ga 10,10)

Suy niệm:

Icon_Globe_01.pngHơn hai ngàn năm rồi, đồng cỏ Giáo hội hôm nay vẫn tồn tại song song với những con chiên mạnh khoẻ là rất nhiều con chiên bị thương tích. Thương tích thể xác và thương tích trong tâm hồn với nhiều nguyên do khác nhau. Nhìn vào những con chiên bị thương tích thể xác chúng ta dễ dàng nhận ra, có thể đó là những người nghèo, những người tàn tật, những người không có phương tiện để thăng tiến bản thân. Chúng ta sẽ khó nhận ra những con chiên bị thương tích trong tâm hồn vì ẩn giấu bên trong sự giàu sang, phú quí là những tâm hồn cô đơn, bất hạnh, bị bỏ rơi hoặc lối sống ích kỷ, giả tạo.v.v…

Đồng cỏ hôm nay không phải nơi đâu cũng là đồng cỏ xanh tươi. Có những mùa nắng hạn làm đồng khô trơ sỏi đá, có khi gai góc phủ đầy lối đi và không thiếu những nơi sa mạc khô cằn.

Phải chăng đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta ?

Chúa Giêsu vẫn dẫn dắt Giáo Hội bằng Thần khí nhưng Ngài muốn con người cộng tác với Ngài trong việc phát triển bầy chiên : “Tôi còn có những chiên không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi . Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16).

Người Kitô hữu hôm nay cần :

Góp phần cải tạo đồng cỏ, xây dựng bầu khí cộng đoàn Gíao Hội yêu thương, hiệp nhất và bình an.

Chữa lành những con chiên bị thương tích.

Đưa về cho Chúa những con chiên đang ở ngoài ràn chiên của Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, bất cứ ai trong chúng con cũng đều mang lấy trách nhiệm của người mục tử. Tên gọi mục tử gắn liền với một sứ vụ và sứ vụ phác hoạ rõ nét chân dung người mục tử. Người mục tử đó là người cha, người mẹ, người anh, người chị trong gia đình. Người mục tử đó là người coi sóc một lớp giáo lý, người đứng đầu một hội đoàn trong giáo xứ. Người mục tử đó là người phụ trách một lớp học tình thương, một người chăm lo cho những người bất hạnh trong xã hội. Người mục tử đó là người đứng đầu một nhóm công nhân trong xí nghiệp, người quan tâm bảo vệ lợi ích của những người cô thế cô thân trong xã hội.vv...

Theo gương Chúa : “Ta đến đển để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10), xin cho chúng con biết quan tâm xây dựng tinh thần hiệp nhất yêu thương giữa những thành viên trong cộng đoàn. Luôn quảng đại yêu thương và nâng đỡ những anh chị em nghèo khổ, hết lòng đón nhận những anh chị em lạc xa Chúa.

Phần con, con hiểu rằng cuộc đời của con chỉ bình an khi gắn bó với Chúa, khi đi theo tiếng gọi của Chúa. Đã nhiều lúc con chỉ muốn tách Chúa ra khỏi cuộc đời của con để tìm cho đời mình một lối đi riêng, một toan tính cá nhân. Xin cho con xác tín rằng có Chúa đi chung thì lối đi cuộc đời mới thênh thang, bước chân hành trình mới nhẹ nhàng và tâm hồn sẽ an bình thư thái.

Nt. Lan Chi.


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B.
     THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN THÁNH
     THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B