Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

Họp mặt truyền thống

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 18/10/2009

Chiều thứ Bảy 17/10/2009

Icon_Dove-Bible_02.pngVào lúc 1g30, tại khuôn viên nhà xứ giáo xứ Hà Nội đã xôn xao tiếng xe lẫn tiếng cười rộn rã từ những khuôn mặt thân quen khắp nơi trong giáo phận Xuân Lộc đổ về đây để mừng lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 18/10/2009.

Nhân dịp này, cha Giám đốc Ban Loan Báo Tin Mừng Đaminh Trần Xuân Thảo đã nồng nhiệt chào mừng tất cả các anh chị em Tác viên Tin mừng đã hiện diện đông đủ và cùng nhau họp mặt nơi đây để tôn vinh, ca ngợi Thiên Chúa về biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cho giáo phận chúng ta có nhiều anh chị em đáp lại lời mời gọi làm tông đồ truyền giáo cho cánh đồng lúa đang chín vàng cần tay người thợ gặt.  Sau những lời huấn từ của Cha Giám đốc, anh chị em TVTM còn giành những giờ học hỏi kế tiếp hầu làm nóng lên tinh thần tông đồ truyền giáo của mọi người.  Đặc biệt, anh chị em TVTM còn  có những giờ gặp gỡ, chia sẻ của đức ông Vinh sơn Đặng Văn Tú và đức cha Micae Hoàng Đức Oanh.  Sau đây là những lời hướng dẫn, dặn dò thân tình của đức ông Vinh sơn và đức cha Micae.

Chia sẻ của đức ông Vinh sơn Đặng Văn Tú, Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc

Sau lời chào mừng của Cha giám đốc Ban LBTM cùng với khỏang 700 anh chị em TVTM có mặt trong hội trường về việc viếng thăm của đức ông Vinh sơn Đặng Văn Tú.  Anh trưởng đại diện TVTM giáo phận đã báo cáo với Đức ông một số những hoạt động và thành quả của 1479 TVTM trong giáo phận đã đạt được trong năm qua.  Trước hết, đức ông Vinh sơn rất vui mừng vì con số hiện của anh chị em tác viên mỗi ngày một gia tăng hơn; đồng thời Đức ông cũng khích lệ các anh chị em cần tích cực hơn nữa trong công cuộc truyền giáo của giáo phận. 

Trong bài chia sẻ với anh chị em TVTM, đức ông đặc biệt quan tâm đến việc truyền giáo cho các anh chị em di dân.  Họ di cư vì nhiều lý do: vì kinh tế gia đình, vì muốn nâng cao kiến thức, vì tìm công ăn việc làm… và vì thế, đức ông khích lệ mỗi TVTM cần quan tâm đến đối tượng trên đây nhiều hơn. 

Ngoài ra, đức ông còn giải thích thêm những qui định của giáo phận về vấn đề khách được mời tham dự tiệc cưới của những đôi hôn phối khác đạo mà chưa có phép chuẩn của Hội thánh, để anh chị em TVTM hiểu rõ hơn, hầu có thể giúp tư vấn cho họ mỗi khi gặp trường hợp này.  Kết quả là hôn nhân công giáo chỉ có thể thành sự khi hai người tự nguyện, cử hành theo luật Hội thánh; không ngăn trở tiêu hôn; và phải có sự hiệp nhất. 

Để kết thúc buổi chia sẻ này, đức ông Vinh sơn tha thiết mời gọi mọi người ý thức hơn về bản chất của người tín hữu Kitô là truyền giáo, nhất là đối với các TVTM càng phải quan tâm đến sứ vụ được sai đi, và hăng say đem Tin Mừng đến cho mọi người hầu tôn vinh danh Chúa, và nhiều người được nghe Tin Mừng cứu độ.

Gặp gỡ đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kontum    

Trong buổi gặp gỡ với anh chị em TVTM chiều hôm nay, đức cha Micae Hoàng Đức Oanh đã mở đầu bằng đoạn Tin mừng theo thánh Luca 4, 1-4.  Đức cha giải thích bản văn Tin Mừng này gồm có ba ước nguyện và 4 lời cầu mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ mỗi khi cầu nguyện là đi vào mối tương giao giữa Chúa Giêsu và Cha của Người; đồng thời cảm nghiệm được niềm hạnh phúc lớn lao là được làm con Thiên Chúa và gọi Ngài là Cha của chúng ta như thánh Tê-rê-sa Avila đã có cảm nghiệm này khi thánh nữ cầu nguyện, lần chuỗi Mân côi.  Quả vậy, mỗi khi đọc đến kinh Lạy Cha thì thánh nữ rất xúc động đến nỗi không thể nào đọc tiếp được, và cứ thế, thánh nữ đi vào chiêm niệm suốt giờ cầu nguyện.

Đức giám mục còn chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm truyền giáo của chính Đức  cha.  Khi còn là một linh mục coi xứ, lúc làm tổng đại diện giáo phận, những lần đi gặp gỡ thăm hỏi, làm quen, tìm kiếm những người có đạo ở vùng đất mới, huyện mới, nơi chưa có người Kitô giáo… thì Ngài đã tìm ra không phải một, hai mà hàng chục gia đình có đạo: vì nhiều lí do mà họ không dám chưng bàn thờ trong nhà, nói chi đến việc cử hành phụng vụ. Thế mà nay đã thành giáo họ với khoảng 2000 người – cũng với phương cách lân la trò chuyện hỏi thăm.  Ngài còn minh họa câu chuyện của một chị nữ tu người dân tộc dấn thân đến với người dân tộc phong hủi đang bị bệnh tật và bị người trong làng xa lánh, ruồng bỏ.  Bằng tất cả tình thương yêu chân thành, chị đã đến với họ bằng cả tấm lòng rộng mở với thái độ không tỏ ra ghê sợ trước những vết thương lở loét đang hoành hành nơi thân xác đau đớn của họ.  Nhờ cử chỉ yêu thương ân cần chăm sóc trong tinh thần của Chúa Ki-tô như thế mà nhiều người trong buôn làng đã trở thành phần tử của Giáo hội, là tin nhận Chúa và thành tâm trở về với Ngài.

Đức cha cũng đề ra phương cách truyền giáo bằng việc dùng đội ngũ giáo phu, là những người được huấn luyện sai đến nói về Chúa Giê-su với chính anh em dân tộc của mình.  Chẳng hạn như chuyện ông cựu bí thư và chủ tịch xã đã trở thành chứng nhân cho đạo  Chúa là đạo thật.

Sau cùng, Đức Cha Micae dạy tất cả các anh chị em TVTM: hành trang của người đi rao giảng Tin Mừng chính là Lời Chúa và tình yêu mà chúng ta cần phải luôn mang theo bên mình.

Giuse Phạm Vinh  

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     Bài tường thuật lễ tấn phong Đức Giám Mục Phụ tá Tôma Vũ Đình Hiệu