Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC - ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN

MỪNG LỄ THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN

Tạ ơn Chúa ! Bầu trời sáng Chúa Nhật 31/07/2011 dường như quang đãng hơn rất nhiều khi mà vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai cũng đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Nock-ten. Những tia nắng vàng, rực rỡ ban mai như báo hiệu một ngày thật đẹp trời cho ban tổ chức cũng như cho các anh chị giáo lý viên đang trên đường đến tham dự ngày Đại hội Giáo lý viên của Giáo phận Xuân Lộc, mừng lễ thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng của những người giáo lý viên tại giáo xứ Thái Hòa - Giáo hạt Hòa Thanh . Sự vui tươi, phấn khởi, háo hức trong tâm hồn của mỗi anh chị giáo lý viên được biểu tỏ trên những khuôn mặt rạng ngời và nụ cười thật hạnh phúc. Từ khắp nơi trong giáo phận, các anh chị Giáo lý viên đã đến với giáo xứ Thái Hòa để cùng tham dự ngày Đại Hội Giáo lý viên, gặp gỡ và chia sẻ niềm vui trong ngày mừng lễ thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng Giáo lý viên.

duoc hong.jpg

Trong không gian rộng lớn của giáo xứ, những màu cờ, sắc áo, tiếng cười nói râm ran, tiếng nhạc mừng chào đón đan quyện nhau tạo nên một bầu khí thật rộn ràng, thật ý nghĩa. Thêm vào đó, gam màu đỏ trong chiếc khăn người giáo lý viên như màu chủ đạo của toàn thể bức tranh sống động, được người họa sĩ miêu tả sức sống mãnh liệt, dấn thân của toàn thể các anh chị giáo lý viên trong giáo phận Xuân Lộc đã, đang và sẽ đóng góp đời mình cho công cuộc giáo dục đức tin của Giáo hội,

Từ sáng sớm, khâu đón tiếp các anh chị giáo lý viên về tham dự ngày Đại hội đã được chuẩn bị với các bàn tiếp nhận, trao dây đeo- phân chia nhóm-, hướng dẫn các anh chị đã được thực hiện rất ân cần và chu đáo. Nhờ công tác tổ chức được phân bố nhịp nhàng, hợp lý và khoa học, nên với số lượng gần 1700 các anh chị giáo lý viên, bộ phận đón tiếp đã hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng. Chương trình được bắt đầu với các vũ khúc tập thể quen thuộc đã khởi động chương trình, gây hứng khởi, thổi bừng hào khí người trẻ giáo lý viên . Đặc biệt, vũ khúc “Anrê Phú Yên”, như ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa tin yêu, bất khuất, sẵn sàng hy sinh cho sứ mạng của hơn 1700 trái tim người giáo lý viên đã làm cho bầu khí thật ý nghĩa hơn nữa. Những lời ca, tiếng hát, vũ điệu như những đợt sóng mạnh mẽ, sẵn sàng đi đến mọi biên cương trong sứ mạng người giáo lý viên. Họ, những người giáo lý viên trẻ, đầy nhiệt huyết đã đi vào nhịp của ngày đại hội một cách thật sôi động, mạnh mẽ cho dù bầu trời đã có dấu hiệu chuyển mưa.

Trước phần diễn nguyện và thánh lễ, các anh chị giáo lý viên đã được Đức Ông Vinh Sơn Nguyễn Văn Tú - Tổng Đại diện, đặc trách Giáo dân Giáo phận Xuân Lộc - ban huấn từ trong ngày Đại hội. Trong tâm tình, thao thức về công tác huấn giáo của giáo phận, Đức Ông Vinh Sơn nhắc lại chủ đề của chương trình Ngũ Niên mừng Kim Khánh thành lập Giáo phận “Một canh tân đời sống đức tin”. Để từ ý chủ lực này, Đức Ông nhắc nhớ và mong muốn người giáo lý viên cần phải trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, hơn là biến việc dạy giáo lý trở thành hình thức quảng bá, tiếp thị, chỉ dạy cho các em những kiến thức giáo lý mà không đào sâu và hướng dẫn các em sống giáo lý, sống đức tin một cách mạnh mẽ, thiết thực trong đời sống của chính các em, trong một xã hội đầy biến động.

Diễn nguyện về Chân phước Anrê Phú Yên được tiếp nối sau bài huấn từ của Đức Ông, đưa mọi người lắng đọng tâm hồn để cùng chiêm ngắm Chân phước Anrê Phú Yên, mẫu gương người Giáo lý viên của đất Việt. Câu chuyện cuộc đời của thánh nhân được họa lại thật ngắn gọn, nhưng đủ để mọi tham dự viên bị thôi thúc cần bước theo ngài để làm trọn trách vụ của chính mình. Nhạc, lời và cử điệu bài “Đừng sợ” trong phần diễn nguyện được các anh chị diễn tả trong niềm xác tín, tin yêu vào Thầy Giêsu cho dù họ phải đối diện với nhiều thách đố, khó khăn và gian khổ. Để trong phó thác, họ sẽ sẵn sàng ra đi làm người gieo hạt giống Tin Mừng “Ai dãi dầu mưa nắng, đi gieo trồng mầm sống...”

Phần tưởng nhớ, tôn vinh Chân phước Anrê Phú Yên mang đậm nét hội nhập văn hóa, làm cho mọi thành viên tham dự đều cảm nhận nét đẹp hào hùng trong giòng máu dân Việt, thừa hưởng từ cha ông anh dũng xưa. Văn tế dâng kính Thánh nhân cùng với khói hương như xoáy sâu vào hồn từng anh chị giáo lý viên, những thế hệ đàn em đang nối gót thánh Anrê Phú Yên trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Nét khí bất khuất của Anrê Phú Yên xưa vẫn sáng mãi, trở thành mẫu gương cho người giáo lý viên, thôi thúc họ can đảm đi theo con đường Thày Giảng Anrê xưa đã sống để làm chứng nhân, làm người giảng dạy giáo lý của Chúa Kitô, cộng tác với Giáo hội trong sứ vụ huấn giáo đức tin cho người khác, đặc biệt nơi các thiếu nhi, những mầm non và sức sống của Giáo Hội tương lai.

Thánh lễ đồng tế do Đức Ông Vinh Sơn chủ sự diễn ra trong bầu khí sốt sắng, thánh thiện và trang trọng. Dù trời bắt đầu chuyển mưa, nhưng không một ai di chuyển vị trí, sẵn sàng đón những hạt mưa của đất trời, như một biểu tỏ của ý chí anh hùng. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng vẫn không làm các anh chị giáo lý viên nao núng, thiếu tâm tình, nhưng trái lại, từng khuôn mặt, từng tâm hồn vẫn đang sốt sắng dâng lên Chúa thánh lễ cuộc đời. Một khoảng khắc tuyệt vời làm sao! Một hy sinh thật ý nghĩa khi họ đã và đang chấp nhận muôn vàn khó khăn trong sứ mạng để hoàn tất hy lễ cuộc đời mình. Một hình ảnh rất đẹp với muôn vàn ý nghĩa trong ngày đại hội và cũng trong cuộc đời của mỗi người giáo lý viên. Khi cơn mưa hồng ân dạt dào, nặng hạt hơn nữa, thì thước phim của sự liên kết trong khó khăn, gian khổ của sứ mạng giữa chủ chăn và người giáo lý viên càng được sắc nét, ý nghĩa hơn bao giờ hết khi quý cha đồng tế cùng đứng lên, dọn ghế của mình để mời các anh chị cùng tiến lên lễ đài dâng thánh lễ. Sự gần gũi tuyệt đẹp ấy trong hiến tế tình yêu sẽ luôn là hình ảnh giá trị nhất của sự chia sẻ, hiệp thông, yêu thương của Giáo hội, của các vị chủ chăn với đoàn chiên.

Sau Thánh lễ, các anh chị có thời gian gặp gỡ, giao lưu theo nhóm trước giờ cơm trưa. Với những sáng tạo, khôn khéo và tài năng, quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã giúp ba nhóm có được ba sắc thái khác nhau, sinh động và trẻ trung của người giáo lý viên.

11g 45 . Cơm trưa – văn nghệ giao lưu với các ca sĩ Công giáo: Quang Thiện, Diệu Hiền và Thanh Sử. Khi đã đón nhận hồng ân lương thực của Chúa, các anh chị Giáo lý viên đã không cần ngơi nghỉ, nhưng tiếp tục hăng say tham gia chương trình Đại hội. Những trò chơi tập thể thật ý nghĩa, nói lên ý chí, quyết tâm của người Giáo lý viên thể hiện qua những hoạt động nhỏ nhưng mang tính giáo dục lớn, xếp hình các chữ cái G – L –V từ các chai nước vừa dùng …đã khiến cho các anh chị giáo lý viên ngày một phấn chấn, tin tưởng hơn nữa vào ơn Chúa, khả năng Chúa ban và sự quyết tâm của mình trong sứ vụ người giáo lý viên.

Cơn mưa lại đến. Di chuyển trong trật tự và kỷ luật. Và hơn 1700 anh chị đã cùng nhau sát cánh, gần nhau trong ngôi nhà thờ mà không một lời ca thán. Càng khó, càng thử thách, ý chí càng mạnh mẽ. Đó là nét đẹp mà người giáo lý viên đã cảm nhận từ Đại hội này. Để trong ngôi thánh đường có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện, họ lại càng cảm thấy một sức mạnh thiêng liêng hơn nữa, khiến họ hát vang hơn, hùng tráng hơn bài ca cuộc đời mình trong sự kề cận với anh chị em mình.

13g 45. Các anh chị giáo lý viên lại được đón tiếp Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Phụ tá Giáo phận đến thăm. Trong huấn từ thật ngắn gọn, Đức Cha Thomas đã ân cần quan tâm đến các anh chị giáo lý viên, nói những lời yêu thương của một người cha dành cho con cái. Ngài cũng gởi đến các anh chị lời hỏi thăm, chào mừng của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đến mọi người. duoc hong 2.jpg

14g10. Các anh chị giáo lý viên chia thành ba nhóm để nghe nói chuyện về các đề tài “Kể chuyện Kinh Thánh trong Giáo lý” - Giảng viên : Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền-; “Thách đố của người giáo lý viên trong thời đại kỹ thuật số” ­ Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu; SDB “Giáo lý viên - Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô -  Cha Giuse Vũ Trọng Tài, SDB. Với phương pháp sư phạm kinh nghiệm, ý tưởng bài học sâu sắc, các cha giáo đã làm cho giờ học thật sinh động và hấp dẫn khiến các anh chị giáo lý viên luôn nở nụ cười thật tươi, như một biểu hiện của sự hạnh phúc, không còn biết đến những mỏi mệt của sức khỏe.

16g00. Nhóm xanh : Thánh giá ; Nhóm đỏ: Cuốn Kinh Thánh Tân ước; nhóm vàng: ngành lá thiên tuế. Ba nhóm bắt đầu di chuyển ra khỏi vị trí để gặp nhau tại trước lễ đài, phía trước nhà thờ. Cây thánh giá lớn được một số anh em cùng vác trên vai như Thầy Giêsu, đi trước đoàn thánh giá. Và cây thánh giá ấy đã được dựng nên trước mặt mọi người như nhắc nhớ chương trình cứu độ của Thiên Chúa đến với con người. Khi các nhóm đã gặp gỡ nhau theo các cặp : thánh giá – Kinh Thánh và cành thiên tuế; MC ( Fr. Minh- Lasan) đã giúp các anh chị em xác tín để tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tuyên xưng tình yêu mà các anh chị đã được đón nhận. Kinh Thánh trên tay nhắc nhớ các anh chị cần phải đem Lời Chúa đến với mọi người; cây thánh giá chính là lời cầu nguyện cho tha nhân và những người họ gặp gỡ; và cành thiên tuế như là biểu trưng cho những hy sinh, từ bỏ trong cuộc đời của người giáo lý viên.

Đội hình di chuyển để tạo thành biểu tượng Thiên Chúa là Khởi Nguyên và Tận Cùng qua Alpha – Omega. Huấn từ thật ngắn của cha Giuse Đỗ Đức Trí - Đặc trách Huấn Giáo của Giáo phận - như một lời nhắn gửi đầy khích lệ các anh chị hãy dấn thân hơn nữa trong sứ mạng giáo lý viên của mình. Và để cùng với anh chị em cùng tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Giáo hội trong sứ mạng người giáo lý viên, cha Giuse đã cất kinh Tin Kính và 1700 trái tim đã vang lên khúc ca Tin Kính thật trang nghiêm và mạnh mẽ.

Và giờ lên đường đã đến. Vũ khúc “Lên đường” như òa vỡ những hăng say, khát vọng muốn ra đi loan báo Tin Mừng của các anh chị giáo lý viên. Để rồi, ngày mai và trong tương lai, họ sẽ luôn là những con người dám dấn thân cho Tin Mừng, là những người giáo lý viên tuyệt vời nhất của Giáo hội hoàn vũ, của Giáo hội Việt Nam, của Giáo phận Xuân Lộc và của chính Giáo xứ mình.

duoc hong 3.jpg

Lên đường.

Vâng, họ đã lên đường trong yêu thương của Thiên Chúa và của mọi người.

Ngày Đại hội Giáo lý viên của Giáo phận Xuân Lộc, mừng lễ thánh Anrê Phú Yên đã khép lại, nhưng lại đang mở ra một chân trời mới trong tâm hồn mỗi người giáo lý viên Giáo phận Xuân Lộc.

Những thành quả của Đại hội hôm nay chính là nhờ công lao vất vả trong việc tổ chức của cha Giuse Đỗ Đức Trí - Đặc trách Huấn Giáo Giáo phận Xuân Lộc; cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Huy - Phó Đặc Trách; quý cha đặc trách huấn giáo các giáo hạt; quý cha xứ; quý cha và quý dì trong ban Nghiên huấn, ông Thomas Lưu Đức Thuần - Trưởng ban trị sự- quý vị trong ban trị sự; quý anh chị giáo lý viên các giáo hạt Hố Nai và Hòa Thanh. Đặc biệt là sự đóng góp công sức, tiền của của biết bao ân nhân xa gần, nhất là của tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Thái Hòa.

Xin tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân của Ngài xuống trên ngày Đại hội này. Xin Chúa hãy nung đốt tâm hồn các anh chị giáo lý viên ngọn lửa của tình yêu, lòng nhiệt thành, tận tụy, sẵn sàng hy sinh bản thân, để sống, làm chứng nhân và trở thành người giáo lý viên quảng đại của Thiên Chúa và của Giáo Hội.

Nt Têrêsa Ngọc Lễ, O.P

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     KHOÁ ĐUỐC HỒNG 2011- HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN CẤP GIÁO PHẬN. Nt.Têrêsa NL. O.P
     THÁNH LỄ THÊM SỨC VÀ ĐẶT VIÊN ĐÁ GIÁO XỨ DĨ AN. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     LỄ HỘI NGÀY CỦA MẸ TẠI GIÁO XỨ BẮC HẢI, HẠT HỐ NAI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 21/4/2011.Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO HỌ VINH SƠN XỨ BẮC HẢI HẠT HỐ NAI MỪNG LỄ THÁNH VICENTE QUAN THẦY. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BẮC HẢI XUÂN LỘC TỔ CHỨC LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CƠ SỞ BÁC ÁI XÃ HỘI
     LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU DU SINH. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2010. Khổng Hữu Nguồn
     LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN TẠI CÔ NHI VIỆN THÁNH GIUSE, GIÁO XỨ HÀ NỘI, HẠT HỐ NAI
     KHAI MẠC KHÓA HỌC HỎI VÀ SỐNG LỜI CHÚA TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC