Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

Còn thế hệ này thì sao?

Lời Chúa: Lc 12, 54-59

Chúa Giêsu cũng nói với đám đông rằng: "Khi các ngươi thấy mây kéo lên ở phía tây, các ngươi nói ngay rằng: Mưa đến ngay rồi; và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói: Trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?

Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? thật vậy, khi anh em đi  cùng với đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biêt: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng".

Suy niệm:

Đối với người Do thái thời Chúa Giêsu, họ biết nhìn cảnh sắc đất trời để có những cách đối phó, ứng xử thích hợp.  Còn Chúa, Ngài không lên án họ về những điều này, nhưng Ngài trách họ về hai điều: một là không biết nhận xét thời đại này để cải thiện cuộc sống; hai là có thái độ cố chấp, không có lòng thương người.

Thật vậy, con người thời xưa và nay đều có thể nhận đoán được những dấu chỉ qua các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ như nắng, mưa, gió, bão ... để xoay sở, tính toán mọi công việc làm ăn của mình.  Điều đó rất hợp lý.  Nhưng ngược lại, cũng với những dấu chỉ hiển nhiên trước mặt họ, việc Con Người đến để loan Tin Vui, chữa lành bệnh tật cho người đau yếu, trừ quỷ cho người bị quỷ ám và làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ què được thấy v.v… thì họ lại không nhận ra đó là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa đang đến.  Chính vì không nhậy bén để nhận biết những dấu lạ của Con Người, nên Đức Giêsu đã khiển trách họ chỉ biết “nhận xét cảnh sắc đất trời” trong vũ trụ tự nhiên.  Vậy điều gì đã khiến cho họ không nhận ra các dấu chỉ này? 

Các tác giả sách Tin Mừng cho biết thường có những lí do bên ngoài như lòng ích kỷ, tinh thần đố kị, sự kiêu căng, việc đóng kín lòng mình trước con người của Đức Giêsu như một vị tiên tri, một ngôn sứ, một Đấng Messia đến để mang tin mừng Cứu độ …  Vì thế nên những cản trở đó đã làm lu mờ đôi mắt đức tin của họ.  Còn tôi, một thành viên sống trong thế hệ của ngày hôm nay thì sao? Tôi có bao giờ cảm tạ Chúa, khen ngợi những công việc tốt đẹp mà người anh chị em tôi làm cho người khác không? Hay tôi thích dèm pha, chê bai kẻ khác kém cỏi hơn mình?  Tôi có nhận ra người nghèo chung quanh tôi như hình ảnh của Chúa Kitô để cảm thông, chia sẻ với họ tùy khả năng, hay tôi chỉ xem họ như là những tệ nạn của xã hội? Tôi có chạy theo thời gian, lợi nhuận, tiền của vật chất mà không chăm lo đến của cải tinh thần cho mình, là đời sống sẽ tồn tại đời đời không? 

Là người môn đệ của Chúa Kitô trong thời đại hôm nay, tôi cần phải tỉnh táo để nhận ra những dấu chỉ, những ý định của Chúa qua những biến cố hằng ngày để biến đổi chính mình mỗi ngày một tốt hơn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa , thế giới hôm nay đang đứng trước những cảnh màn trời, chiếu đất vì chiến tranh, động đất, lũ lụt và không thiếu những cảnh trẻ em bị bỏ rơi vì gia đình tan vỡ, ly dị, ly thân.  Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài nơi mỗi người chúng con, để chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa qua các dấu chỉ trong mọi nơi, mọi thời, để chúng con được đổi mới và sẵn sàng trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu thương dắt dìu của Chúa trong thời đại này. Amen.

Nt. Madalena Lan OP


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN B
     THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B.
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 29 NĂM B
     THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 02 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN THỨ 3 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN THỨ 4 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B.
     THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH