Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Vì cuộc sống, chúng ta thường hay quên những người đã đi trước chúng ta về Nước Chúa. Khi mừng lễ các Thánh hôm nay, chúng ta được mời gọi ý thức sợi dây vĩ đại nối kết tình yêu  đó. Niềm tin Ki-tô giáo dạy rằng Hội Thánh Chúa Ki-tô không chỉ gồm những người đang sống trên trần gian này (Hội Thánh chiến đấu) mà gồm cả những người đã đi vào thế giới bên kia (Hội Thánh khải hòan và luyện tội), nhất là những người “đã trải qua cơn thử thách lớn lao” của cuộc sống trần thế và nay đang được hưởng Dung Nhan Thiên Chúa trong Vương Quốc của Người. Đó chính là Mầu nhiệm Các Thánh cùng Thông Công.  

Sách Khải Huyền 7,2-4.9-14: Với những người ki tô hữu đang đau khổ vì bị bách hại, Thánh Gioan loan báo cho họ rằng: Ngày của Chúa đang hiện diện. Những ai đã kiên trung đi theo Chúa Giê su trong cơn thử thách, sẽ được vinh thắng với Ngài. Trong Vương Quốc của Thiên Chúa, họ sẽ vào số những người thuộc đủ mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế, họ lớn tiếng tung hô Thiên Chúa và chính Con Chiên đấng cứu độ lòai người.  Họ chuyển cầu cho chúng ta được mạnh mẽ và can đảm.  

Thánh vịnh 23: Là Chủ tể mọi lòai, Chúa được tiếp đón long trọng trong Đền Thánh của Người. Nhưng để gặp Người trên Núi Thánh, phải có lòng thanh sạch. 

Thư 1 Ga 3,1-3: Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta vô cùng. Người đã ban Chúa Giê-su cho chúng ta như là quà tặng vô giá để chúng ta được tha thứ tội lỗi, được trở nên thanh sạch để xứng đáng đứng trước nhan Người. Khi mở rộng tình yêu của Người cho chúng ta, chúng ta được biến đổi: sự Sống mới được trao ban, và chúng ta trở thành những người Con của Thiên Chúa.

 Tin Mừng Mt 5, 1-12a:

Ngữ cảnh:

Sau phần nhập đề với 4 chương đầu tiên, Tin mừng Mt bước vào phần mô tả hoạt động rao giảng của Chúa Giê su kéo dài cho đến chương 9. Với Bài giảng trên núi (c.5-7), Chúa Giê su loan báo các mối phúc, công bố những phong cách sống để đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Chúng ta có thể đọc theo bố cục sau đây:

Nhập đề: (5,1-2)

Các mối phúc thứ nhất (5,3-6)

Các mối phúc thứ hai (5,7-11)

Kết luận (5,12a) 

Giải thích:

Núi: Tác giả gợi lại núi Sinai, nơi mà ông Mô sê tiếp nhận Lề luật từ Thiên Chúa. Và giờ đây Chúa Giê su, Môsê mới, sắp ban hành luật mới.

Ngồi xuống: tư thế của Thầy dạy. Chúa Giê su sắp đưa ra một giáo huấn quan trọng, tác giả đã dùng công thức long trọng để giới thiệu: “Ngài mở miệng dạy họ rằng..”

Phúc: Tin mừng là tin tốt, mang lại niềm hạnh phúc chân thật Thiên Chúa hứa ban trong Nước Trời. Từ nay, hạnh phúc Nước Trời thuộc về những ai sống một đời cuộc theo ý Thiên Chúa: sống nghèo khó, hiền lành, xót thương, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại.

Nghèo trong tâm hồn: không nhất thiết phải nghèo vật chất. Tâm hồn nghèo khó Chúa Giê su nói tới ở đây dường như ám chỉ đến những người không lấy tiền bạc, danh vọng làm chỗ nương tựa của mình, nhưng đặt trọn vẹn niềm hi vọng nơi Thiên Chúa. Như Chúa Giê su, các trẻ nhỏ.

Hiền lành: không kiêu căng, tự phụ, nhưng luôn hạ mình, khiêm nhường trước nhan Chúa, không gây áp lực, đòi Người phải theo ý mình, nhưng phó thác, bình thản chấp nhận như ý Chúa muốn. Người phó thác hòan toàn nơi Thiên Chúa (tâm hồn nghèo khó), sẽ sống hiền lành với mọi ngừơi chung quanh.

Sầu khổ: là những người đang bị đau khổ dày vò, nghiền nát nhưng vẫn bình an trong niềm tin tưởng hoàn tòan vào Thiên Chúa.

Khát khao nên người công chính: ngừơi công chính là người luôn sống phù hợp với những gì Thiên Chúa muốn, trong tương quan đối với Thiên Chúa và con người. Đó là ngưới luôn thực thi những lời Chúa Giê su truyền dạy.

Xót thương người: mối phúc nầy nói về mối tương quan với người khác. Xót thương người tức là tỏ lòng cảm thông với những yếu đuối, khốn khổ của anh em chúng ta, và ra tay trợ giúp để xoa dịu nỗi đau khổ của họ.

Tâm hồn trong sạch: sát chữ là “thanh sạch trong (về) tâm hồn”. Đối với người do thái, tâm hồn là là nơi phát sinh ra tư tưởng. Người có tâm hồn trong sạch là người luôn qui hướng về Thiên Chúa, có tương quan tốt đối với Thiên Chúa. Đó là những người trung thực, nói và làm đi đôi với nhau. Đó là những người chân thành, luôn tìm kiếm chân lí và ngay thẳng trong các tương quan với Thiên Chúa và người khác.

Xây dựng hòa bình: hòa bình là ơn ban của thời đại thiên sai, là ơn cứu độ, là nỗ lực thể hiện thánh ý Thiên Chúa trong tương quan đối với người khác. Đó không phải là những người “hiền như bụt”, mà đúng hơn là những người tích tực thiết lập hoặc tái lặp hòa bình tại những nơi đang có chia rẽ.

Bị bách hại vì sống công chính: Công chính là chủ đề quan trọng trong tin mừng Mt, và được diễn tả dài dòng trong đoạn 5,17-48. Sống công chính là sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Do đó, Chúa Giê su tuyên bố rằng phúc cho những ai bị bách hại vì dấn thân sống phù hợp với những gì Thiên Chúa muốn.

SỨ ĐIỆP TIN MỪNG HÔM NAY

Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh, Hội Thánh đề nghị chúng ta suy niệm tin mừng các mối phúc thật. Chúa Giê su bắt đầu sứ vụ tại Ga li lê, “ngả tư các dân ngọai” trước một đám đông người gồm đủ mọi thành phần, tôn giáo hay chủng tộc. Chính ngang qua đám đông nầy mà Chúa Giê su nói với nhân lọai. Đó là những người đói khát hạnh phúc.

TIN MỪNG HÔM NAY NÓI VỚI CHÚNG TA 

Chúa Giê su biết chúng ta đang đói khát hạnh phúc. Ngài là đấng tạo nên chúng ta trong lòng mẹ. Ngài biết tất cả chúng ta không thể thỏa mãn với những hạnh phúc mau qua chóng tàn  của trần gian đang tìm mọi cách lôi kéo chúng ta. Chính vì thế mà như một Thầy dạy siêu việt, Ngài khai mào giáo huấn bằng lời hứa ban Hạnh phúc. Ngài nói cho chúng ta biết hạnh phúc đích thực là gì, chỉ cho chúng ta biết nó nằm ở đâu và ban cho chúng ta phương thế đạt được hạnh phúc đó.

Nhưng điều làm cho chúng ta ngạc nhiên, ấy là Hạnh phúc Ngài hứa ban đều gắn liền với những tình huống mà chúng ta sợ nhất và tìm mọi cách để trốn tránh: nghèo hèn, trong sạch, sầu đau, bị bách hại. 

TIN MỪNG HÔM NAY NÓI VỚI CHÚNG TA

Hạnh phúc đích thật mà  Chúa Giê su hứa ban cho chúng ta cũng không tương ứng với hình ảnh mà thế giới ngày nay muốn đem lại cho chúng ta. Hạnh phúc thật không phải là tiêu thụ càng ngày càng nhiều hơn, có một chổ đứng tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Hạnh phúc đích thật chủ yếu hệ tại ở một tâm hồn nghèo khó. Đó là những người biết mình hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, và trọn vẹn phó thác mọi sự cho Người. Nghèo khó trong tâm hồn do đó là nền tảng cho tất cả các mối phúc khác, và tạo nên bản hiến chương Nước Trời. Nó cho chúng ta thấy Chúa Giê su đã đến để mở một con đướng đi về Nước Trời. Lối đi khó khăn và chật hẹp, nhưng chúng ta không cô đơn. Có Đức Ki tô hiện diện để hướng dẫn chúng ta. Ngài sẽ dẫn chúng ta tới ánh sáng của sự sống, một cuộc sống mà không gì có thể đe dọa.

Mỗi mối phúc là như một cột mốc trong con đường chúng ta đi. Nó bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không đi lạc đường, rằng chúng ta đang hướng về sự thánh thiện. Trở nên thánh không phải cùng một lúc thực hiện tất cả những điều Chúa dạy trong tám mối phúc. Chúng ta không thể cùng một lúc nghèo như Thánh Phan xi cô As si si, hiền lành như thánh Phan xi cô Sa lê si ô,..Điều trước tiên là để Chúa hành động trong chúng ta. Trước nhan Người tất cả chúng ta là tội nhân, luôn luôn cần đến lòng thương xót của Người. Điều mà Đức Ki tô đòi hỏi tất cả chúng ta là hiến dâng con  người và cuộc sống của chúng ta cho Người, để biến thành không gian cho tình yêu Người hoạt động.

Ngày lễ các Thánh mời gọi chúng ta đến niềm vui và hi vọng. Sự ác đang tấn công cuộc sống và thế giới của chúng ta sẽ không phải là tiếng nói cuối cùng. Niềm hi vọng của chúng ta đặt nơi Đức Ki tô phục sinh. Ngài muốn liên kết tất cả chúng ta vào chiến thắng của Ngài trên sự chết và tội lỗi. Cùng với tất cả các ki tô hữu trên tòan thế giới và với tất cả các thánh trên trời, chúng ta tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã ban cho chúng ta. Và xin Ngài biến cuộc đời chúng ta thành một cuộc lữ hành đi về Nước Chúa, nơi mà chúng ta được mời gọi đến.

            Lm. Phaolo. Nguyễn Văn Đông


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
     LỄ CÁC THÁNH
     CHÚA NHẬT TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN B
     CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN B
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY - TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
     Thứ bảy sau CN 29 TN - Đừng xét đoán nhưng hãy sám hối
     Thứ Sáu sau CN 29 TN - Còn thế hệ này thì sao ?
     CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN B