Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

 

AI TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG

Tin mừng: Ga 6, 32 – 40:

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói ; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ ! Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi nhưng là làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Suy niệm:

Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

là một nghĩa cử cao đẹp trong truyền thống của Giáo Hội.

Quan tâm đến những người đã về thế giới bên kia là một trong những nét đẹp trong văn hoá của người Á Đông.

Hành động này là điểm gặp gỡ giữa văn hoá và đức tin, là điểm son của người Công giáo Việt Nam.

Đây cũng là một lợi thế cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ước mong chúng ta tham dự thánh lễ này cách sốt sắng và mang lại lợi ích thiết thực cho các linh hồn.

Như chúng ta đã biết, Giáo Hội đặc biệt đề cao việc làm này :

Trong mỗi thánh lễ hằng ngày đều có nhắc đến những người đã khuất.

Đặc biệt, Giáo Hội dành trọn tháng Mười Một để cầu nguyện cho các linh hồn,

ban nhiều đặc ân cho các tín hữu khi đi viếng nhà thờ, nhà nguyện, viếng nghĩa trang…

để nhường lại cho các linh hồn.

Giáo Hội cho phép mỗi linh mục hôm nay cử hành 3 thánh lễ với ý chỉ cầu cho các linh hồn.v.v…

Qua đó, cho thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của lời cầu nguyện của chúng ta

đối với các tín hữu đã qua đời.

Vậy, đâu là ý nghĩa của đoạn Tin Mừng và mối tương quan giữa chúng ta với những người đã khuất ?

Trước tiên, có thể họ là những người thân trong huyết tộc của chúng ta,

là những người hàng xóm láng giềng, những bạn bè, đồng nghiệp,

là những người chưa hề quen biết nhưng cũng được thừa hưởng lời hứa cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại.

Khi còn sống, họ là những người đã tin tưởng bước theo Chúa, đã được nuôi dưỡng bằng các Bí tích,

đã hiệp thông với Giáo Hội trong niềm tin và hy vọng vào sự sống đời sau.

Thế nhưng, vì một lỗi lầm thiếu sót nào đó, họ đã phải chịu đền bù một thời gian.

Họ không thể cầu nguyện cho mình như lúc còn sống, họ không còn cơ hội để làm việc lành phúc đức,

họ đang rất cần lời cầu nguyện và những hy sinh của chúng ta.

Chúng ta hãy tích cực cầu nguyện cho các linh hồn để họ mau chóng được hưởng nhan thánh Chúa.

Cầu cho người chết cũng là dịp nhắc nhở chúng ta,

những người còn đang sống, biết thu tích cho mình những của cải đời sau,

luôn sống gắn bó với Chúa để kín múc ân sủng Chúa ban qua Lời hằng sống và Bánh trường sinh,

thực hành giới luật bác ái, yêu thương như Chúa đã dạy, đặc biệt, những người nghèo khổ, những kẻ bất hạnh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

mỗi khi tháng Mười Một về chúng con tưởng nhớ những người thân yêu của chúng con.

Tưởng nhớ không để lòng buồn nhưng là hy vọng.

Vì chết không phải là hết nhưng là đi vào một cuộc sống mới, một cuộc sống sung mãn.

Xin cho chúng con khi cầu nguyện cho người đã qua đời luôn được củng cố đức tin,

tin vào sự sống đời sau để luôn sống đẹp ở đời này,

tin rằng Chúa đã chết cho chúng con được sống để chúng con cũng biết hy sinh cho anh em,

tin Chúa đã sống lại mở đường cho chúng con vào cõi trường sinh

để luôn sống lạc quan bởi mang thân phận mỏng dòn của con người,

tin rằng đời này chỉ là đời tạm để không dính bén với bất cứ một thụ tạo nào

mà chỉ bám víu vào Chúa mà thôi. Amen.

 Nt. Anna Lan Chi


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
     THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
     LỄ CÁC THÁNH
     CHÚA NHẬT TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN B
     CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN B
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY - TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
     Thứ bảy sau CN 29 TN - Đừng xét đoán nhưng hãy sám hối
     Thứ Sáu sau CN 29 TN - Còn thế hệ này thì sao ?