Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI MỌI KI-TÔ HỮU SỐNG TỈNH THỨC

Kính thư quý vị thính giả,

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 13-11, Đức Thánh Cha tập trung vào dụ ngôn nỗi tiếng của thánh sử Mattheu, dụ ngôn “Những Yến Bạc”. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về Lời Chúa trong bài Tin Mừng, hãy sống tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa đến, hãy hướng đối mắt về Chúa, vì Ngài là cùng đích của chúng ta, hãy biết tạ ơn Ngài về những gì chúng ta đã nhận lãnh từ Ngài, và hãy mạnh dạn làm cho nó trổ sinh hoa trái. Thiên Chúa đã tin tưởng trao tài sản của Ngài cho chúng ta. “Thiên Chúa mời gọi mỗi người đến với sự sống và trao tặng cho họ những tài năng, tin tưởng họ và trao cho họ nhiệm vụ để hoàn thành. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng những điều được tặng ban này là do chính họ, cũng như kiềm chế không sử dụng chúng để sinh hoa lợi.”
Sau đây là bài huấn dụ của ĐTC:

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa của Chúa Nhật áp chót của Năm Phụng Vụ - nhắc nhớ chúng ta về tính tạm thời của đời sống trần thế và mời gọi chúng ta sống cuộc sống trần thế như một cuộc hành hương về Quê Trời. Chúng ta hãy hướng đôi mắt về Thiên Chúa, Đấng là mục đích của đời sống, Đấng tạo dựng nên và làm mọi sự vì chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải bước đến cái chết, và tiếp theo đó là sự phán xét cuối cùng. Thánh tông đồ Phao-lô nhắc nhớ chúng ta rằng “ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm” (1 Ts 5,2), không hề biết trước. Nhận thức về sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta sống trong một thái độ tỉnh thức liên tục, chờ đợi Ngài đến.

Trong dụ ngôn những yến bạc, Chúa Giê-su kể về câu chuyện ba người đầy tớ được ông chủ tin tưởng trao phó tài sản của mình trước khi ông bắt đầu một cuộc hành trình dài. Hai trong số họ đã làm rất tốt công việc của mình, vì họ đã làm sinh lợi gấp đôi cái nhận được. Nhưng người thứ ba thì không. Anh đào lỗ chôn dấu số tiền đã nhận được. Trở về nhà, ông chủ cho gọi các đầy tớ lại để tính sổ những gì ông đã trao phó cho họ. Ông hoanh nghênh hai người đầu tiên, và tỏ sự thất vọng đối với người thứ ba. Trong thực tế, người thứ ba đã sai lầm khi chôn kín số tiền nhận được, ông hành xử như thể chủ nhân của anh không quay trở lại, hoặc như thể sẽ không có ngày anh sẽ bị hỏi về những việc anh đã làm. Với dụ ngôn này, Chúa Giê-su muốn dạy những môn đệ của Ngài về cách sử dụng tốt những gì họ đã được ban tặng: Thiên Chúa mời gọi mỗi người đến với sự sống và trao tặng cho họ những tài năng, tin tưởng họ và trao cho họ nhiệm vụ để hoàn thành. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng những điều được tặng ban này là do chúng ta, cũng như kiềm chế không sử dụng chúng để sinh hoa lợi.

Anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi sống một cách tỉnh thức. Tỉnh thức là thái độ của những người biết Chúa sẽ trở lại, và muốn thấy nơi chúng ta những sinh hoa trái của tình yêu của Ngài. Tình yêu đặt nền cho mọi việc làm của chúng ta, những việc chúng ta làm mà thiếu vắng tình yêu thì cũng trở nên vô ích (x. Cr. 13,3). Nếu Giê-su đã yêu chúng ta đến độ trao ban cuộc sống của Ngài cho chúng ta (x. 1 Ga3,16), thì làm sao chúng ta có thể không yêu Thiên Chúa với tất cả con người và yêu thương tha nhân với trọn con tim! (x. 1 Ga 4:11)

Sau khi ban phép lành Toà Thánh, ĐTC bày tỏ mối quan tâm đến những người đang bị bệnh tiểu đường. Ngài nói:

Hôm nay là Ngày Thế Giới chống Bệnh tiểu đường, căn bệnh mãn tính

đã tấn công nhiều người, ngay cả những người trẻ. Tôi cầu nguyện cho tất cả các anh chị em này, và cho những người đang chia sẻ từng ngày những khó khăn khó khăn của họ. Tôi cũng cầu nguyện cho các chuyên gia y tế và các tình nguyện viên đang hỗ trợ họ.
Hôm nay Giáo Hội cử hành Lễ Tạ Ơn. Nhìn vào những hoa quả của của thế giới, hoa quả mà Chúa đã ban cho chúng ta trong năm qua, chúng ta nhận ra rằng lao công của con người sẽ là vô ích nếu Ngài không làm cho nó sinh lời. "Chỉ trong Thiên Chúa, cánh đồng của chúng ta mới có tương lai." Như chúng ta tạ ơn, chúng ta hãy cam kết tôn trọng trái đất mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta.

Tiếp đến, ĐTC chào mừng mọi người khắp nơi quy tụ tại quảng trường thánh Phê-rô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin. Và Ngài tiếp tục mời gọi mọi người hãy suy nghĩ về dụ ngôn những yến vàng, với lòng biết ơn về những món quà chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa và hãy làm cho nó sinh hoa kết trái trong đời sống.

Nguyễn Hiền Nhu

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Một số vấn đề của xã hội và Giáo Hội Benin
     ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI ĐỒNG TÔN GIÁO ISRAEL
     ĐỨC THÁNH CHA CHUẨN BỊ VIẾNG THĂM CUBA VÀ MÊHICÔ
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC ECUADOR KỲ 2 VỀ GIA ĐÌNH
     CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA BÉ GÁI CHẾT NĂM HƠN 3 TUỔI
     Lề Luật Thiên Chúa không phải là gánh nặng, mà là ơn thánh trao ban tự do và hạnh phúc cho con người
     CHẤP NHẬN CHẾT LÚC ƯỚC MUỐN SỐNG
     TRI ÂN CÁC LINH MỤC CÔNG GIÁO
     Không có Thiên Chúa và Chúa Kitô, thế giới rơi vào sự trống rỗng tối tăm
     ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ KINH CHIỀU VỚI CÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC GIÁO HOÀNG