Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

LẠY NGÀI, XIN CHO TÔI NHÌN THẤY ĐƯỢC

Tin mừng: Lc 18, 35 - 43

Khi Đức Giêsu gần đến Giêricô có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó.Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con Vua Đavít xin dủ lòng thương tôi !” Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy  ông Giêsu, Con Vua Đavít xin dủ lòng thương tôi !” Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh ta đã đến gần, Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Đức Giêsu nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Lập tức, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. 

Suy niệm:

Tin Mừng nói rất nhiều đến việc Chúa Giêsu chữa người mù (x.Mt 20, 29-34; Mt 9, 27-31; Mc 10, 46-52).

Mù làm cho con người mặc cảm, bị lệ thuộc tất cả vào người khác,

mù làm cho người ta bị gạt ra bên lề xã hội, bị tách biệt khỏi cộng đồng tôn giáo.

Thời Chúa Giêsu, người ta quan niệm mù là hình phạt của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi (x.Ga 9, 1 tt).

Mù là căn bệnh thể lý không thể chữa trị được,

có người bị mù từ thuở mới sinh nhưng cũng có người bị mù do di chứng của một căn bệnh nào đó,

có người bị mù thể xác nhưng không ít người bị mù về tinh thần.

Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về tác hại của bệnh mù tinh thần (x.Lc 6, 39 ; Mt 7, 3).

Đó là chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà xét đoán nhưng không thấy được tật xấu của mình để hoán cải.

Chúa Giêsu chữa lành cho người mù, nghĩa là từ nay anh đã có khả năng thấy.

Trước khi được dẫn đến với Chúa Giêsu, anh ta chỉ “nghe thấy” mọi sự bên ngoài bằng cảm nhận của mình.

Khi nghe đám đông đi ngang qua, anh ta nhận ra Chúa Giêsu bằng đức tin, chính “đức tin của anh đã cứu chữa anh” (câu 42).

Anh đã có thể thấy Chúa bằng cả con mắt thể xác và con mắt tâm hồn.

Anh đã có thể thấy Chúa, vì trước mặt anh không còn rào cản của những định kiến hẹp hòi,

những cấm đoán, nghi kỵ, những kỳ thị của đồng loại nữa.

Anh đã hoàn toàn thấy Chúa,

thấy một tương lai tươi sáng ở phía trước, thấy được con đường Chúa muốn anh đi và cất bước theo Người.

Tin Mừng Mác - cô còn nhấn mạnh thái độ dứt khoát của anh mù khi nghe Chúa Giêsu gọi :

“anh ta vất áo choàng, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu” (Mc 10, 50).

Thái độ dứt khoát của anh mù mời gọi chúng ta, những người đi theo Chúa Giêsu,

cần phải đoạn tuyệt với quá khứ đen tối và từ bỏ đường xưa lối cũ để có thể nhìn thấy và bước theo Chúa trên con đường Ngài đi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,

từng giây phút trong đời con vẫn cần Chúa, cần đến lòng thương xót của Chúa,

vì nếu Chúa không nâng đỡ con, con biết cậy dựa vào ai?

Mỗi ngày con vẫn cầu xin : “Lạy Ngài, xin cho con được nhìn thấy” như anh mù trong Tin Mừng,

nhìn thấy Chúa để biết Chúa đang hiện diện, đang đồng hành với con trong những lúc con thành công hay khi con thất bại.

nhìn thấy con để biết những yếu đuối bất toàn của mình mà khiêm tốn cậy dựa vào Chúa,

nhìn thấy anh em để cảm thông chia sẻ và sẵn sàng trao ban cho họ những gì họ cần.

Xin cho con đức tin đủ mạnh để con trung thành bước theo Chúa trong cuộc đời đầy sóng gió hôm nay.Amen.

Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     CHÚA NHẬT 34B - NƯỚC TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN NÀY - Lm. Jmv HK
     CHÚA NHẬT 34B - CHỨNG CHO SỰ THẬT - Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     CHÚA NHẬT 34B - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông (2009)
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 33 THƯƠNG NIÊN B
     CHÚA NHẬT TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
     CHÚA NHẬT TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     CHÚA NHẬT TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN NĂM B