Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN B

Mt 25,14-30

LỜI CHÚA:

(14) "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. (15) Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, (16) người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. (17) Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. (18) Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn dấu số bạc của chủ. (19) Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến thanh toán sổ sách với họ. (20) Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây". (21) Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (22) Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây". (23) Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (24) Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. (25) Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!" (26) Ông chủ đáp: "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, (27) thì đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ! (28) Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. (29) Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. (30) Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

SUY NIỆM

Mọi người điều được Thiên Chúa ban cho khả năng để sống, để lo cho mình, tiếp tay với Thiên Chúa xây dựng thế giới, làm lợi ích cho Thiên Chúa, cho chính mình và cho tha nhân.

Bước vào năm mới, mọi người đều ước mong cho mình được nhiều phúc lành của Chúa, được may mắn, được bình an, khỏe mạnh, đạt được thành quả tốt đẹp trong mọi phương diện, và mọi người cũng chúc nhau, mong cho nhau được đầy tràn ơn Chúa như vậy. Hôm nay ngày mồng ba tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì Chúa đã thương ban cho chhúng ta bao nhiêu ơn lành hồn xác trong năm cũ. Chúng ta cũng dâng lên Chúa những ngày tháng, những công việc chúng ta sẽ làm trong năm mới, xin Chúa ban ơn trợ giúp, và chúc lành cho chúng ta.

Khi chúng ta bước vào trần thế, là bước vào một hành trình, trong hành trình ấy, Chúa ban cho chúng ta khả năng để sống, để lo cho chính mình, để tiếp tay với Thiên Chúa xây dựng thế giới, vui tươi, hạnh phúc, và ngày càng tốt đẹp hơn. Thiên Chúa cho chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài, thật là vinh dự, và cũng là một trách nhiệm cao cả. Khả năng Chúa ban không giống nhau, nhưng không ai là không có, người có điều này, kẻ có điều khác, bằng cách này hay cách nọ. Vì thế, có người làm kỹ sư, có người làm bác sĩ…, không ai là người vô dụng. Sự khác nhau ấy, bài Phúc Âm hôm nay diễn tả là: người được năm nén, người được hai nén, người được một nén. Những nén bạc ấy, không những là tiền của vật chất, nhưng còn là những giá trị, khả năng tinh thần: lòng nhân ái, cảm thông, quãng đại, tha thứ, quyền chức, những tài năng tự bẩm sinh hay rèn luyện mà người ta có được. Điều khác nhau, ít hay nhiều không quan trọng, nhiều người có quan niệm sai lầm, buồn trách Chúa: sao Chúa không ban cho mình được ơn như người khác. Quan trọng trước tiên là chúng ta biết Chúa ban cho chúng ta khả năng gì, sau là biết sử dụng cách trung thành với lòng tin, cậy, mến, sinh lợi ích cho Thiên Chúa, cho tha nhân, cho chính mình, như người đầy tớ khôn ngoan, chứ đừng như người đầy tớ lười biếng bị chủ khiển trách. Có nhiều người bảo rằng: người đầy tớ lười biếng, nhưng anh ta giữ nén bạc và trao cho chủ trọn vẹn, có làm hại gì chủ đâu, thế sao chủ lại lên án. Chúng ta thấy Chúa đòi hỏi chúng ta không đơn giản, không phải chỉ làm lành tránh dữ là đủ, nhưng còn phải dùng khả năng Chúa ban mà làm lợi ích cho Thiên Chúa, tha nhân và chính mình nữa, nếu không là phạm tội. Ví dụ: người phú hộ kia giàu có mà không giúp người nghèo khổ, để họ đói rách, đau khổ cùng cực, người phú hộ ấy không lỗi bác ái sao. Vì vậy ai có khả năng gì nếu không dùng để giúp người khác sống vui tươi, hạnh phúc, và tốt đẹp là phạm tội vậy.

Chúng ta là thọ tạo được Chúa tạo dựng nên và cứu chuộc, để ta được làm con Chúa. Vì thế, không bao giờ Chúa bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn quan tâm ban ơn cho chúng ta. Điều quan trọng là ta xác định lại niềm tin và tình yêu của ta đối với Chúa. Tuy đời sống lao động vất vả, và có khi không có kết quả gì, nhưng chúng ta tin rằng: khi chúng ta còn lao động, là còn có khả năng cộng tác vào công trình sáng tạo cứu độ của Thiên Chúa, vì những lao nhọc của chúng ta làm trong tình yêu, nó sẽ nên giá cứu độ chúng ta và người khác nữa. Chúng ta luôn tín thác vào Chúa, để chu toàn thánh ý Chúa theo khả năng Chúa ban cho. Mong sao chúng ta ý thức rằng: làm lành lánh dữ thì chưa đủ, mà còn phải biết dùng tất cả khả năng và đời sống của mình để làm lợi ích cho Thiên Chúa, cho tha nhân, cho chính mình, giúp cho người khác sống tốt, và biết chu toàn phận vụ của họ. Ơn gọi người Kitô hữu không phải là nén bạc chết, mà là một quà tặng cần được sinh nhiều lợi ích cho Chúa và mọi người.

Hôm nay cũng là ngày lễ Thánh Phaolô trở lại . Thánh Phaolô là con của người biệt phái, chuyên bắt bớ người Kitô hữu. Nhưng bất chợt trên đường đến Đa-mát, một luồng sáng đến bao phủ ông, làm ông như chết lịm trước ánh sáng này, ông phủ phục trước sức mạnh của ánh sáng thần linh, xóa tan bóng tối và sự chai cứng trong tâm hồn ông, ông trở nên bất lực, và hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa. Ông để cho người ta dẫn vào thành Đa-mát như một trẻ thơ. Sau đó ông được tái sinh trong sự sống thần linh nhờ ánh sáng Chúa Thánh Thần. Ông luôn ca tụng lòng thương xót của Chúa Giêsu đã tha thứ cho ông, và ông trở nên một tông đồ nhiệt thành, đặc biệt cho dân ngoại và cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta cũng có một quá khứ sai lầm, chúng ta noi gương Thánh Phaolô trở lại với Thiên Chúa, trở nên người Kitô hữu hăng say nhiệt thành, dùng mọi khả năng của mình làm lợi ích cho Thiên Chúa, cho tha nhân, cho chính mình, làm tròn thánh ý Chúa theo khả năng Chúa đã ban

Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu  Thảo

Đaminh Monteils

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     VIỆC LÀM VÀ LÀM VIỆC TRONG NĂM MỚI SẼ NHƯ THẾ NÀO ?
     BIẾT ƠN TỔ TIÊN – ÔNG BÀ CHA MẸ
     ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI. TGM. Ngô Quang Kiệt
     SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÌNH YÊU VÔ GIÁ.
     TẠ ƠN VÀ CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn văn Đông
     NƯỚC VÀ RƯỢU GIAO HÒA. G. Tuấn Anh
     ĐÊ GIAO THỪA NHÂM THÌN: TẠ ƠN TRỜI ĐẤT. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B: “BIẾT MÌNH ĐỂ SỐNG ĐÚNG”. Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B: SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG