Trang Chủ > Suy Niệm > Các Thánh

Thứ Ba tuần 34 Thường niên năm B

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1. Lời Chúa: Mt 10,17-22

Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

2. Suy niệm:

a/ Một sự kiện lịch sử kính mời cộng đoàn cùng nhớ:

117 vị thánh tử đạo Việt Nam, các chứng nhân đức tin Công Giáo, đã chịu những cực hình:

- 79 vị bị xử trảm (chém đầu)

- 16 vị bị xử giảo (thắt cổ)

- 8 vị chết rũ tù

- 6 vị bị thiêu sinh (bị đốt cháy khi còn sống)

- 4 vị bị lăng trì (chặt tay chặt chân trước khi bị chém đầu)

- 1 vị bị bá đao

- 1 vị bị đánh tử thương trong lúc đi đường.

Tất cả 117 vị chân phước này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo6 II phong lên hàng hiển thánh ngày 19/06/1988.

Một câu hỏi được đặt ra:

Ngày 30/12/2006, tổng thống Saddam Hussein bị tòa án quốc tế kết án treo cổ, với khuôn mặt và dáng ngồi rất bình tĩnh, người xem đặt câu hỏi là: “Vị tổng thống tử tội đó và các thánh tử đạo Việt nam có khác nhau không?”

Và được trả lời: Khác chứ ! và rất khác nữa kìa. Bởi vì: Người tử tội đó không có một sự chọn lựa nào khác ngoài cái chết. Trong khi các vị tử đạo có quyền chọn lựa giữa cái sống và cái chết. Đứng trước cái chết, các thánh tử đạo Việt nam vẫn có thể chọn lựa lại cái sống khi chối bỏ đức tin và còn có thể sống giàu có; nhưng các ngài vì chọn lựa một chân lý đức tin nên sẵn sàng chịu chết, vì làm chứng cho Tin mừng sự sống nên sẵn sàng hy sinh. Đó cũng là sự cao cả của các thánh tử đạo.

b/ Và một điểm Kinh Thánh kính mời cộng đoàn cùng sống:

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”. Điều này gợi cho chúng ta nhớ lại cũng lời Chúa Giêsu rằng “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính”. Như vậy, Đức Kitô và sự công chính là một. Các thánh tử đạo năm xưa đã chịu tử đạo vì sự công chính, vì chân lý, vì Đức Kitô. Người kitô hữu hôm nay cũng vẫn chịu tử đạo hằng ngày khi chúng ta sẵn sàng sống theo sự thật, không hùa theo những gian dối, bất công; khi chúng ta cùng với Đức Giêsu xây dựng một xã hội công bằng, bác ái và tình thương khởi đi ngay từ chính gia đình mình, xứ đạo hôm nay và ngay từ Thánh lễ này.

Đó là tâm tình tôi mời gọi cộng đoàn cùng dâng Thánh lễ và sống Thánh lễ hôm nay.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thắng


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Trọng Thể CTTĐVN- Lm. Đan Vinh HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Josaphat - Lm. Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lễ Mẹ Mân Côi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
     Suy niệm Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/09/2021) - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mẹ Lên Trời (15.08) - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh Maria Madalena - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Tôma Tông đồ - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Đá tảng đức tin của Tông đồ Phê-rô - Lm. Đan Vinh HHTM

Các bài viết cũ hơn
     THÁNH VALENTINÔ (Saint Valentine's Day)
     Lễ kính thánh Têrêxa Avila