HIỆP THÔNG.
Chị à, em gởi phòng chị cái áo gió của em nha. Sáng nay em đi sớm nên lạnh, giờ em lại đi tiếp mà lên phòng chạy mỏi chân quá chị ơi. Cho em gởi nha chị. Chiều về em lấy lại chị ạ. Ừ. Để ở đó đi. Mà em đi đâu vậy. Em đi làm việc chị à. Vậy hả. Chị dâng em cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho em để em làm việc tốt nha.
Em nhận ra đôi mắt chị đỏ hoe, ngấn nước mắt khi nói với em điều đó. Dù chị đang nằm trên giường vì bệnh, em vẫn nhận ra đôi mắt yêu thương, đang chia sẻ sứ vụ của em . Em cảm nhận sự ấm áp lạ thường, một yêu thương chân thành chị đang muốn hiệp thông, chia sẻ với em trong công việc, trong sứ vụ em đảm nhận. Dù chị đang nằm bệnh, nhưng thực sự chị đang cùng làm việc với em, đang cùng em hoạt động vì Danh Chúa, vì sứ vụ mà chị và em đang thi hành. Cám ơn chị nhiều lắm, chị ạ.
Têrêsa NL