Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Buổi Gặp Gỡ Đức Thánh Cha Beneđictô XVI

dành cho Các Tham Dự Viên Đại Hội Thế Giới Lần Thứ XXXII

Do Liên Hiệp Quốc tế Về Y Tế Thể Thao

(Castelgandolfo, ngày 26-9-2012)

Kính thưa Quý Vị Khách Quý,

Các Bạn Thân Mến,

Tôi vui mừng được tiếp đón tại Castelgandolfo các Đại Diện của Đại Hội Thế Giới lần thứ XXXII về Y Tế Thể Thao, lần thứ nhất trong lịch sử, Quý Vị Họp Đại Hội, hai năm một lần, tại Roma. Tôi cũng xin cám ơn Tiến Sĩ Maurizio Casasco về những lời quý mến của Ông đối với Tôi.    

Nhân dịp này, Tôi thấy thật là thích hợp để nói lên với Quý Vị một vài tư tưởng về việc chăm sóc các Lực Sĩ và những Người tham gia vào ngành Thể Thao. Tôi hiểu rằng Quý Vị đến đây để tham dự Đại Hội từ 117 Quốc Gia và từ 5 Châu Lục, sự hiện diện của Quý Vị mang tính đa dạng, và sự kiện đa dạng này là một dấu chỉ quan trọng, đa dạng vì Quý Vị đến từ bất cứ đâu, bất cứ nền văn hóa nào, từ các miền và các hoàn cảnh khác nhau. Đó cũng là một điều quan trọng, cho thấy khả năng về Thể Thao và các cố gắng của các Lực Sĩ kết hiệp con người và các Dân Tộc lại, trong một mục tiêu theo đuổi chung cho sự cao đẹp trong việc cạnh tranh. Những Thế Vận Hội gần đây và Những Á Vận Hội tại London đã làm sáng tỏ điều này. Lời kêu gọi chung và chủ đề của Đại Hội của Quý Vị đề ra cho Năm nay, nói về những vấn đề bao gồm công việc có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên khắp thế giới, và tiềm năng của nó gợi hứng cho nhiều Dân Tộc khác nhau trên khắp hoàn cầu.   

Như Tiến Sĩ Casasco nói thật đúng trong bài diễn văn của Ông, như là các người chuyên môn về Y Tế, Quý Vị nhận ra rằng điểm khởi đầu của mọi công việc của Quý Vị là cá nhân Lực Sĩ, đó là người mà Quý Vị phục vụ. Đúng vậy, Thể Thao là điều còn có giá trị hơn là việc tranh tài, mỗi Nam Lực Sĩ và các Nữ Lực Sĩ, đó là điều quan trọn hơn: họ là người tranh tài thuần túy: họ cần có một khả năng về luân lý và thiêng liêng, cần được làm thêm phong phú và đào sâu thêm từ Thể Thao và từ Y Tế Thể Thao. Tuy nhiên đôi khi thành công, danh tiếng, huy chương và tiếp theo là tiền tài, lại trở nên vấn đề thứ nhất được đặt ra, hoặc lại là lý do cho những ai dấn thân vào trong đó. Một điều đã xẩy ra từ thời đại này đến thời đại khác là, phải chiến thắng bằng mọi giá, đã thay thế tinh thần chân chính đích thực của thể thao và đã dẫn tới việc lạm dụng và việc dùng sai các phương tiện có được trong ngành y học hiện đại.

Quý Vị, như là những người thực hành Y Học Thể Thao, Quý Vị ý thức về cơn cám dỗ này và Tôi biết rằng Quý Vị đang tranh cãi về vấn đề quan trọng này trong Đại Hội của Quý Vị. Điều này được đưa ra, chắc là vì Quý Vị nhận ra quá hiển nhiên rằng những người mà Quý Vị đang chăm sóc, là những cá thể duy nhất và có tài năng, không nói tới các khả năng về Thể Thao, và nhận thức rằng họ được mời gọi đạt tới sự hoàn thiện về luân lý và thiêng liêng, trước khi được kêu gọi để thực hiện hành động nào khác về thể lý. Quả thế, Thánh Phaolô ghi nhận trong thư thứ nhất Ngài gửi cho dân thành Corintô, rằng sự cao cả về khía cạnh thiêng liêng và lực sĩ liên hệ mật thiết với nhau, và Thánh nhân khuyên bảo các tín hữu hãy tập luyện trong đời sống thiêng liêng. “Mỗi Lực sĩ”, Ngài nói, hãy tập luyện chính mình về việc tự kiềm chế trong mọi sự. Họ làm như thế để lãnh nhận được một vòng hoa hư nát, nhưng chúng ta lãnh nhận một vòng hoa không hề hư nát” (1Cr 9,25). Các Bạn thân mến, đó là lý do vì sao Tôi thúc giục Quý Vị tiếp tục đề ra trước mặt Quý Vị chức vị cao cả của những người mà Quý Vị giúp đỡ do nghề nghiệp y tế của Quý Vị. Trong công việc này, Quý Vị sẽ là những tác nhân không chỉ chuyên lo chữa trị thể lý và sự cao cả của lực sĩ, nhưng cũng phục vụ cho việc làm tái sinh trong họ những gì thuộc phạm vi luân lý, thiêng liêng và văn hóa.   

Như chính Đức Kitô đã nhận lấy xác thịt con người và trở thành một người, cũng thế, mỗi con người được kêu gọi suy tư một cách trọn vẹn về hình ảnh và việc giống Thiên Chúa. Vì thế Tôi cầu nguyện cho Quý Vị và cho những người mà công việc của Quý Vị đem lại phúc lợi, để các cố gắng của Quý Vị sẽ dẫn đưa tới một sự trân trọng mỗi ngày thêm sâu xa hơn đối với vẻ đẹp, đối với mầu nhiệm và đối với khả năng của mỗi con người, Lực Sĩ, hoặc bằng cách thế khác, có khả năng thể xác hoặc cả những người bị thử thách về thể xác. Chớ gì chuyên môn của Quý Vị, những lời khuyên tốt và tình bạn đem lại phúc lợi cho mọi người mà Quý Vị được kêu gọi để phục vụ họ. Với các suy tư này, Tôi cầu khẩn Thiên Chúa ban trên Quý Vị và mọi người Quý Vị phục vụ được phúc lành dồi dào của Ngài!

Xin chân thành cám ơn Quý Vị!

(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 27-9-2012. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 28-9-2012).

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đề tài Ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội 2013
     CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
     Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ chống lạm dụng y khoa trong thể thao
     ĐỨC THÁNH CHA ĐỀ CAO PHỤNG VỤ NHƯ TRƯỜNG DẠY CẦU NGUYỆN
     HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTO XVI
     Đức Thánh Cha hỗ trợ các Giám Mục bênh vực gia đình
     Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 Giám Mục mới
     Kitô giáo và Hồi giáo phải chống lại bạo lực, chia rẽ và chiến tranh
     Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Beirut, Liban
     Đại Hội quốc tế các Viện Phụ dòng Biển Đức