Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 23 tháng 12

THÁNH GIOAN KÊTY, LINH MỤC

grass01.jpgThánh Gioan thành Krakau sinh ngày 24.6.1390 tại làng Kêty nước Balan. Lớn lên theo học triết và thần học tại Cracovie; khi thành tài lại dạy hai môn này cũng tại thành phố trên. Ngài biết lợi dụng vị trí giáo sư của mình để làm việc tông đồ giữa sinh viên.

Ngài chịu chức linh mục và ra nhậm xứ đạo. Khi coi xứ ngài rộng taybố thí. Ngày nọ ngài gặp một người ăn xin rách rưới, ngài cởi áo choàng mặc cho kẻ ấy. Hai ba ngày sau, đức Mẹ hiện đến và trả lại cho ngài chiếc áo choàng. Khi cảm thấy nhiệm vụ chánh xứ quá nặng nề , ngài xin trở lại ghế đại học. Ngài vẫn luôn sống nhiệm nhặt dù dù ở bất cứ địa vị nào; nhiệm nhặt cho mình để rộng tay bố thí cho kẻ khác.

Ngài đã đi hành hương Giêrusalem và Rôma, tất cả là 4 lần; luôn đi bộ và tự tay vác lấy hành lý . Lần nọ bị ăn cướp dọc đường , bọ cướp lấy hết hành lý rồi thả ngài đi. Đi một đoạn ngài sờ vào túi thấy còn mấy đồng tiền vàng ; ngài vội vã quay trả lại cho ngài tất cả.

Ngài qua đời vào ngày 24.12.1473 ở Krakau và được phong hiển thánh năm 1767.

 Trích thư của Đức Giáo Hoàng Clêmantê XIII

“ Đồng hành với đức khiêm nhường lại có thêm tính đơn sơ họa hiếm, xứng danh một trẻ thơ. Thế nên trong hành vi ngôn ngữ của ngài, không cò một chút gì mưu mô hay giả hình. Ngài sẵn sàng nói như đã ôm ấp trong lòng.

Nếu chẳng may vì nói thật mà nghĩ rằng đã có thể xúc phạm đến ai, thì trước khi dâng lễ, ngài khiêm tốn xin lỗi, không phải vì lỗi của ngài cho bằng vì lỗi của người khác.

Ban ngày, sau khi đã thi hành phận sự, ngài đi thẳng từ trường tới nhà thờ. Và trước mặt Đức Kitô ẩn náu trong bí tích Thánh Thể, ngài cầu nguyện  và suy ngắm lâu giờ. Lúc đó thật chỉ có Thiên Chúa ở trong lòng ngài và chỉ có mình Thiên Chúa ở trên miệng ngài”

( CGKPV trang 564)

CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con ngày càng tiến bước trên con đường tìm hiểu Cha theo gương thánh Gioan linh mục. Xin cho chúng con cũng biết cư xử bác ái với mọi người, hầu  đáng được Cha nhân từ tha thứ . Chúng con cầu xin…

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gioan Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Lao Động - Nt. M. Anh Thư, OP
     Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mân Côi - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Maria - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 18 tháng 12: THÁNH PHAOLÔ NGUYỄN VĂN MỸ, THẦY GIẢNG, TỬ ĐẠO ( 1798-1838)..
     Ngày 11 tháng 12: THÁNH ĐA- MA- SÔ 1
     Ngày 08 tháng 12: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
     Ngày 7 tháng 12. THÁNH AM-RÔ-XI-Ô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
     Ngày 6 tháng 12: THÁNH NICÔLA, Giám Mục
     Ngày 26 tháng 11: THÁNH GIOAN BERCHMANS, TU SĨ
     Ngày 24 tháng 11: THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
     Ngày 23 tháng 11: THÁNH CLÊMENTÊ, giáo hoàng, tử đạo
     Ngày 20 tháng 11: Thánh PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN VĂN CẦN
     Ngày 17 tháng 11: THÁNH NỮ ÊLISABETH HUNGARI