Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

Thứ Sáu tuần 33 thường niên

NHÀ YÊU THƯƠNG

LỜI CHÚA: Lc 19, 45 - 48

45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! "

47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người. (c 45-48)

SUY NIỆM: “…toàn dân say mê nghe Người” (Lc 19,48b)

1. Với bốn câu ngắn ngủi nhưng đủ để thánh Luca cho thấy hành động cương quyết và lòng nhiệt thành bừng cháy của Chúa Giêsu đối với Đền Thờ. Cơn nóng giận của Chúa Giêsu dễ khiến độc giả nhớ đến lời Người dạy hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường.... Nhưng xem ra hôm nay Chúa không hiền chút nào, tại sao vậy ?

Những dịch vụ ở sân Đền Thờ như bán chiên, bò, chim câu hoặc đổi tiền, ... nhằm giúp các tín hữu Dothái thực hiện các lễ nghi thờ phượng. Tự bản chất, những dịch vụ này là chính đáng, nhưng có lẽ nó bị lên án vì được tiến hành sai mục đích. Người ta đo lòng đạo của mình trên độ lớn nhỏ của lễ vật, họ ngỡ lễ vật càng to thì càng làm vui lòng Chúa và càng được nhiều ân lộc ; họ biến nơi thánh và các hành vi thánh thiêng thành phương tiện trục lợi, thành công cụ để thỏa lòng tham và các mưu đồ riêng. Họ biến Thiên Chúa họ thờ thành công cụ bảo vệ và củng cố quyền lợi của họ. Chúa Giêsu biết rõ điều này, Ngài phản ứng mạnh để trả lại bản chất và mục đích thực sự cho Đền Thờ: đây là nhà cầu nguyện, nhà yêu thương, nhà Thiên Chúa gặp gỡ con người.

2. Thành ra, một cách nào đó, Tin Mừng hôm nay gọi mời ta xét lại mức độ và cung cách thờ phượng của mình.

Mỗi Kitô hữu là Đền Thờ Thiên Chúa ngự (x. 1Cr 3, 16 – 17). Do đó, mọi hoạt động nơi ta phải dành để thờ phượng Người, phải phục vụ cho cuộc gặp gỡ yêu thương giữa Thiên Chúa và con người cũng như giữa con người với nhau. Mọi công ăn việc làm, lời nói, suy nghĩ của ta phải nhắm đến mục tiêu rất phải đạo và chính đáng này: vinh danh và tôn thờ Thiên Chúa (x. Cl 3, 17).

Lại nữa, Chúa muốn ta dành cho Người sự thờ phượng đích thực, nghĩa là thờ phượng Cha trong thần khí và sự thật (Ga 4, 23 – 24). Để được như thế, ta cần bỏ đi não trạng cho rằng: tôi thờ phượng Chúa qua việc đi lễ, đọc kinh và giữ cho nhà thờ giáo xứ mình bề thế, sạch sẽ, đẹp đẽ và trang nghiêm là đủ. Đồng thời, cần ngoan ngoãn để cho Thánh Thần dạy ta biết thờ phượng trong tình yêu, nghĩa là biến nhà thờ vật chất cũng như tâm hồn ta thành nơi gặp gỡ trong, nhờ và với Tình Yêu ; là biến đời mình thành ngôi nhà yêu thương, thành mái ấm đượm tình Chúa, thắm tình người.

3. Cuộc sống đòi ta phải nghĩ, phải lên kế hoạch, phải thực hiện biết bao chuyện. Vậy ta có bảo đảm mình đang thờ phượng Chúa qua ngàn ngàn lớp lớp tân toan ấy chăng, hay cũng chỉ để thờ phượng tiền của, đam mê, danh vọng của mình ? Giữa những lắng lo phận người ấy, hồn ta có chỗ nào dành riêng để làm nơi cầu nguyện, nơi gặp gỡ Chúa trong tâm tư sâu lắng, với con tim chân thành và tấm lòng thành kính biết ơn, suy phục, ngợi khen và cám mến chăng ?

Quan sát giáo hội Philipines trước cơn bão Haiyan, linh mục Giuse Nguyễn Thành Long đã viết: Cảm động biết bao khi nhìn hình ảnh các nhà thờ Công giáo nêm cứng đoàn người trú bão, và rồi khi cơn bão đi qua, những nơi đó lại trở thành “nhà thương”, “nhà tế bần”, thậm chí là “nhà xác” cho những người dân đang gặp tai ương hoạn nạn.... Thiết nghĩ, đây là một minh chứng sống động cho ý nghĩa đích thật của Đền Thờ và sự thờ phượng đích thực.

Rồi còn đó biết bao anh chị em đang là nạn nhân của những cơn bão lòng do bạo lực, bất công, nghèo đói, tội lỗi, bệnh tật, ... Nếu tôi, anh chị và các bạn sẵn lòng mở rộng cửa nhà thờ đời mình để mời đón họ, cho họ được yêu thương, được gặp gỡ Tình Yêu qua sự sẻ chia, giúp đỡ, lắng nghe, ... ; qua cung cách tiếp đón ân cần, niềm nở, chân thành và khiêm tốn ... Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ mỉm cười và chúng ta đang góp phần bé nhỏ của mình vào công cuộc Tân Phúc Âm hóa, đang nối dài danh sách những cách thế mới để Loan Báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến,con muốn dành những phút ngắn ngủi này để ở với Chúa, hoàn toàn trong Chúa với trọn tâm hồn thần trí, trái tim và xác thân con. Con muốn thờ phượng Chúa trọn vẹn từ trong mạch máu và hơi thở của con. Tạ ơn Chúa đã vui chọn con làm nơi Chúa ngự. Xin thanh tẩy đền thờ tâm hồn cũng như đền thờ đời con, để Chúa và anh chị em con, nhất là những anh chị em chưa biết Chúa, vui ghé lại nghỉ ngơi, gặp gỡ và chia sẻ trong yêu thương.  Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. MTG Xuân Lộc
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên C: MỘT VỊ VUA. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần XXXIII Thường Niên C: GiAKÊU VÀ NHỮNG ĐIỀU NGHỊCH LÝ. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Thứ 2 tuần XXXIII Thường Niên C: Chúa Giê-su chữa người mù tại Giê-ri-khô. Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C. Nhiều tác giả
     Gợi ý suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C: NHỮNG CÁCH THẾ SỐNG HỒNG PHÚC TỬ ĐẠO. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM VIẾT TIẾP TRANG SỬ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỀN THỜ TÂM HỒN. Nt Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN B