Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

Gợi ý suy chiêm Tin Mừng

CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ VUA

Lc 23,38-43

I.          NHẬP NGUYỆN

cau nguyen.jpgSau khi đã chọn những điều kiện tốt nhất, định tâm, nhận diện ra Chúa đang ở trước mặt mình, giờ đây, mời bạn cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn biết cầu nguyện trong giờ cầu nguyện này, và xin Ngài ban cho bạn ơn xin sau:

Xin Chúa Thánh Thần giúp con luôn tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Vua của con, để con chỉ biết phụng thờ một mình Ngài và đi rao loan Nước của Ngài cho anh em con.

II.          SUY CHIÊM

Đọc Tin Mừng Lc 23,35-43

Sau đó suy theo từng điểm sau: (Mỗi điểm chúng ta đi theo ba bước: Đọc kỹ- Suy sâu- Cầu xin).

Các điểm suy chiêm:

1.   “ Nếu ông là vua dân Do Thái, hãy cứu lấy mình đi” ( c.37)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý:

-     Những người lính tráng họ nhìn vương quyền, uy lực của một ông vua trần thế ra sao? Phải chăng là uy lực, quyền hành, thị oai, có quyền sinh sát trên kẻ khác? Nhưng Chúa Giêsu mà họ thấy lại quá tệ hại: bị treo thập giá ,ô nhục, trần trụi … nên họ mới cười nhạo Chúa Giêsu, phủ nhận vương quyền của Ngài?

-     Vậy thực sự Chúa Giêsu Kitô thiết lập một Nước của Ngài ra sao? Có phải là Ngài đã thiết lập một nước, một triều đại theo kiểu thế gian, có quyền năng kỳ diệu hoặc nhiều phép thần thông, biến hóa? Vậy tôi có hiểu được tại sao những người lính lại thách thức, chế giễu Ngài hay không?

-     Có khi nào tôi cũng phủ nhận vương quyền của Chúa Giêsu hay không? Nếu có, thì điều gì đã làm cho tôi không muốn nhận Chúa Giêsu Kitô là Vua của đời tôi?

-     Phải chăng trong cuộc đời của tôi, tôi đã từng mong chờ Chúa Giêsu Kitô là Vua của đời tôi chỉ nhằm để tôi có được thật nhiều những điều may lành, thỏa mãn nhu cầu tạm thời trần gian này của tôi?

-     Tôi có chờ mong Ngài là Vua của mình, và đi theo con đường của Vua đã đi?

c.         Cầu xin:

Tâm sự với Chúa tâm tình bạn đang có.

2.   “ Đây là vua dân Do Thái” ( c. 38b)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý sau:

-     Tấm bảng treo trên cây thập giá  với dòng chữ “ Đây là vua người Do Thái” nói lên điều gì? Những người viết và gắn tấm biển ấy trên đầu Đức Giêsu, phải chăng họ chân nhận Ngài là vua?

-     Vua Giêsu có vương miện? Hay chỉ là mão gai? Có áo cẩm bào sang trọng? Hay chỉ trần trụi nhơ nhuốc? Nên tấm biển “ Đây là vua người Do thái” phải chăng chỉ là sự chế nhạo của mọi người dành cho Chúa Giêsu?

-     Nhưng trong chính sự bêu xấu của con người dành cho Chúa Giêsu, có phải Thiên Chúa lại mạc khải cho nhân loại một sự thật không thể chối cãi được: Chúa Giêsu Kitô là Vua?

-     Và có phải Chúa Giêsu Kitô là Vua là do Ngài trổi vượt lên trên hết mọi người vì không những Ngài là Con Thiên Chúa mà còn là vì Ngài đã hy sinh mạng sống để cứu rỗi mọi người do bởi tình yêu hay không?

c.    Cầu xin:

Hãy thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, rồi thưa chuyện cùng Chúa.

3.   “Ông Giêsu ơi, khi nào ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi( c. 42)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý sau:

-     Tại sao giữa bao người đang lăng mạ Chúa Giêsu, mà chỉ có một người nhận ra vương quyền của Ngài, trong khi anh cũng là một tội nhân đang bị chung án với Ngài?

-     Phải chăng người tử tù ấy nhận ra một khuôn mặt tình yêu bao la tuyệt vời nơi Chúa Giêsu: một người vô tội xin tha cho những kẻ nhục mạ, xúc phạm mình?

-     Tình yêu bao la nơi Chúa Giêsu mà người tử tù nhận ra phải chăng đã mạc khải cho anh ta biết Chúa Giêsu là Vua và bày tỏ khát khao được sống trong Nước của Ngài?

-     Tôi có nhận ra tình yêu bao la tuyệt vời của Ngài trên cuộc đời của tôi hay không?

-     Tôi nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là Vua của đời tôi và muốn vào Nước của Ngài hay không? Hay tôi còn những ông vua khác nữa khiến tôi đã quên lãng Ngài? Nếu tôi đã quên lãng, hay cố tình nhục mạ Ngài khi tìm đến các vua khác, Chúa muốn tôi phải làm gì để được vào Nước của Ngài?

c.      Cầu xin

Hãy thinh lặng, cố gắng lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, rồi thưa chuyện cùng Chúa.

III.          KẾT NGUYỆN

       Tâm sự cùng Chúa Giêsu theo tâm tình bạn đang có ( Tạ ơn hoặc xin lỗi Chúa…)

       Đọc lại đoạn Lời Chúa Lc 23,35-43 hoặc hát một bài phù hợp

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: LỄ KI TÔ VUA. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B.Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI SAU LỄ CHÚA KITÔ VUA: QUẢNG ĐẠI CHO ĐI. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- HÃY THỨC TỈNH VÀ CẦU NGUYỆN. Sr. Maria Nguyễn Sao