Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: Lc 21, 5 – 11

(5) Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Ðức Giêsu bảo: (6) "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào". (7) Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?".

 (8) Ðức Giêsu đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. (9) Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". (10) Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. (11) Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

Suy niệm

55291523-1270885098-hoa-dao-10-4.jpgQua ngàn vạn năm, biển cả hóa nương dâu, nương dâu hóa biển cát, vũ trụ vạn vật biến đổi xoay vần, không chi tồn tại, không chi vững bền. Người khôn ngoan ngẫm nghĩ để tìm kiếm chân lý, lẽ sống đích thực khả dĩ đưa đến hạnh phúc bất diệt. Con người tâm trí hời hợt thường bám vào vật chất phù du chóng qua đi. Biết bao công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy cùng với thời gian đã bị chôn vùi sâu trong lòng đất. Những gì con người tự mãn tưởng rằng mình đã đạt được tột đỉnh của viên mãn rồi cũng hóa thành tro bụi - Một tháp Ba-bel chọc trời đã không còn vết tích; một Tê-ta-nic “Không hề chìm” đã mục nát dưới đáy đại dương. Vì vậy, không lạ gì khi người ta trầm trồ về vẻ đẹp của Thành Giê-ru-sa-lem với những đá quí, vàng cẩn và những đồ dâng cúng thì Đức Giê-su đã tiên báo ngày tàn của nó: “Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào" (c.6).  Chẳng ý nghĩa gì khi người ta tự hào về sự tráng lệ của nó mà lại không nhận thức được ý muốn của Đấng mà người ta tôn thờ nơi đó; như có lần Đức Giê-su đã nói: Đã đến lúc không phải tại Giê-ru-sa-lem hay Ga-ri-zim hay ở bất cứ chốn nào người ta sẽ thờ phượng Thiên Chúa, nhưng sẽ thờ phượng Người trong Thần khí và sự thật (x. Ga 4, 20 – 25). Do đó chú tâm xây dựng đền thờ tâm hồn thì khôn ngoan hơn là tự mãn với những đền thờ bằng cát đá, dù nó có nguy nga diễm lệ đến đâu. Một tâm hồn đẹp, một cuộc sống đẹp thì hơn là trang trí con người bằng những vẻ đẹp bề ngoài.

Vâng, con người sinh ra không phải để tìm kiếm vật chất, hưởng thụ vật chất, chịu biết bao nỗi khổ và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ở chốn hồng trần; nhưng nó được sinh ra với một mục đích cao cả và tuyệt diệu hơn nhiều – đó là được tham dự cuộc sống vĩnh cửu đời đời. Và mỗi việc làm của con người nơi trần gian này đều có hệ quả và giá trị trong cuộc sống đời đời đó. Trần gian như một chốn thao trường, một trận chiến mà người ta phải ra sức luyện tập và chiến đấu để dành phần thắng là phần thưởng hạnh phúc cho cuộc sống bất diệt của họ. (x. 1Cr 9, 24 - 26) Thời giờ, sức khỏe, tài năng, vật chất… là những phương tiện mà tạo hóa ban cho con người để họ thực hiện việc xây dựng hạnh phúc đời đời ấy. Khi họ dùng hết khả năng chung tay dựng xây, làm cho cuộc sống trần thế được tốt đẹp chính là họ đang xây dựng cho mình một thành trì, một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu mai hậu. Vì vậy hãy làm cho đời mình với biết bao lắng lo cơm, áo, gạo, tiền và những bổn phận, trách nhiệm, công việc được thăng hoa bằng một tâm hồn đẹp, bằng con tim yêu thương chân thành được sinh ra từ Đấng là tình yêu bất diệt. 

Vừa qua siêu bão Haiyan đổ bộ vào đảo Samar, cách thủ đô Manila 600 km về phía đông nam và ở miền trung Philippines, rồi nhanh chóng di chuyển về phía tây bắc, tấn công các tỉnh Leyte và Iloilo. làm cho hơn hai ngàn người thiệt mạng và gây thiệt hại to lớn. Những nạn nhân bị thiệt mạng của cơn bao lũ hay những người đã chết vì bất cứ lý do gì thì thế giới đối với họ đã trở thành ngày chung cục. Họ là người quyền quí giàu sang, danh nhân, vị vọng hay là người bần hàn nghèo khó, dốt nát, dân đen; họ là những hoa hậu, minh tinh, siêu mẫu, hay khuyết tật, xấu xí ma chê, quỉ hờn; là người cường tráng, mạnh khỏe hay gầy gò, ốm yếu … giờ đây họ đều như nhau – ra đi với hai bàn tay trắng chẳng mang theo được thứ gì. Nhưng họ lại mang theo tất cả cuộc đời - những gì kết tinh nên hành động thái độ sống của họ, và những điều đó quyết định số phận của họ. Vì vậy cha ông ta có câu “có tài cần phải có đức”, “cái nết đánh chết cái đẹp” là vậy. Như những vận động viên trên thao trường, con người được Thiên Chúa chỉ dạy để huấn luyện bản thân trưởng thành viên mãn. Lời dạy của Người được đặt để trong lương tâm con người. Đối với Ki-tô hữu thì Lời dạy của Chúa được cụ thể qua những mặc khải thánh kinh, đặc biệt là Tin mừng của Đức Giê-su Ki-tô – Đấng là Trưởng tử của một đàn em đông đúc là chúng ta (x.|Rm 8, 29). Ai nghe và thực hiện Lời người là kẻ xây nhà trên đá, dù mưa sa, bão tố vẫn không làm lay chuyển. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy xây dựng thành trì của mình trên nền đá tảng là Lời Chúa, đồng thời trang trí bằng những nhân đức và việc lành. Tất cả những biến cố như chiến tranh, loạn lạc, động đất, bão lụt, ôn dịch, đói kém sẽ không là mối đe dọa khiến ta sợ hãi, nhưng là một lời mời gọi sống tích cực hơn, quan tâm, yêu thương chia sẻ và phục vụ nhiều hơn, để ‘ngày chung cục’ đến với chúng ta như một biến cố đầy hỉ hoan – biến cố ta được gặp và sống hạnh phúc cùng với Đấng hằng yêu mến chúng ta từ đời đời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã cảnh tỉnh chúng con về sự phù du chóng qua của thế giới vật chất.

Xin cho chúng con nhận thức được giá trị đích thực của cuộc đời: “Nhận biết Thiên Chúa là Cha và yêu thương mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp để ngày sau được hạnh phúc đời đời” (SGLHTCG).

Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa trở nên sức mạnh giúp chúng con vượt qua những thử thách của cuộc đời, nên thành trì vững chắc giúp con kiên trung giữ vững đức tin trong một thế giới đang rời xa Thiên Chúa.  

Xin cho con trái tim yêu của Chúa, để con nhạy cảm trước muôn vàn nỗi đau của anh em con đang còn lan tràn trên hành tinh này, đang diễn ra từng ngày trong cuộc sống quanh con.

Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa!

Lạy Chúa Giê-su, con trông cậy nơi Ngài. Amen.   

Nt. Maria Chinh Anh

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương
     Gợi ý suy chiêm Tin Mừng Lễ Chúa Kitô Vua. Nt Têrêsa Ngọc Lễ
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: LỄ KI TÔ VUA. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B.Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI SAU LỄ CHÚA KITÔ VUA: QUẢNG ĐẠI CHO ĐI. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông