Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm C

Lời Chúa: Lc 21, 29-33

wheat_2d868.jpg(29) Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. (30) Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. (31) Anh em cũng vậy, khi thầy những điều đó xẩy ra, thì hãy biết là Triều Ðại Chúa đã đến gần. (32) Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. (33) Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 

Suy niệm

Biết tiên liệu những hiện tượng hiện tại để tránh những điều đáng tiếc xảy ra cho tương lai đó là thái độ và cách hành sử của người không ngoan. Hơn hết, biết tiên liệu để chuẩn bị cho cuộc sống đích thực mai sau là điều mà Chúa Giê-su muốn dung những hình ảnh đời thường để nhắc nhở những người theo Chúa luôn phải luôn cảnh giác và có những chọn lựa và hành xử một cách khôn ngoan và sáng suốt.

Cách đây khoảng 3 tuần, trước những thiệt hại kinh hoàng tại đảo Leyte và Ilolo do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan tại Philippines, những người dân ở Miền Trung và Miền Bắc Việt Nam đã tiên liệu và dự đoán được sức hũy diệt kinh hoàng của Siêu bão này có thể xảy ra tương tự như ở Philippines nên đã tìm cách phòng ngừa tối đa có thể, kết cuộc những thiệt hại đã được khống chế và hạn chế được những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Nhìn sự thay đổi của cây cối và cụ thể là cây vả- là cây được đề cập trong bài Tin mừng hôm nay để biết được thời khắc diễn biến của trật tự vũ trụ và thời gian. Cây vả là một loại cây rất thường thấy khắp nơi tại Thánh Ðịa, là một loại cây có tàn che mát, sai trái. Cũng giống như một số cây ở nơi khí hậu lạnh, khi trời chuyển sang thu đông, cây vả bắt đầu rụng hết lá, thân cây chỉ còn lại những cành khô cứng trơ cọng. Nhìn chúng ta cứ tưởng là chúng đã chết khô và không còn dấu hiệu của sự sống. Ấy thế, nhưng bắt đầu mùa xuân đến, từng ngày những cành cây khô héo trơ trọi kia đâm chồi, nẩy lộc, cành lá xum suê, những chùm hoa khoe hương sắc và kết trái… tràn trề sức sống. Đó là dấu hiệu báo rằng đang xuân.

Những biến đổi trong cây cối vạn báo hiệu một số sự chuyển biến đổi mới. Những biến động trong xã hội và thế giới hôm nay liệu có là những dấu chỉ và lời nhắn nhủ của Thiên Chúa cho mỗi người?

Những ngày cuối cùng của năm phụng vụ đang trôi qua thật nhanh, để chuyển sang Mùa Vọng-mùa tràn niềm vui hy vọng đợi trông Chúa đến. Tất cả vạn vật sẽ luân phiên thay đổi và đổi thay từng khoảng khắc theo một chu trình: hình thành-trưởng thành-hủy diệt. Quy trình này không loại trừ bất cứ vạn vật nào, nhưng chỉ duy nhất có Chúa và tình thương của Ngài mới bền vững muôn đời.

Giuse Minh Tứ

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C: SỐ PHẬN NGƯỜI MÔN ĐỆ. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C. Nt. Maria Chinh Anh
     Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương
     Gợi ý suy chiêm Tin Mừng Lễ Chúa Kitô Vua. Nt Têrêsa Ngọc Lễ
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: LỄ KI TÔ VUA. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B.Nữ Tỳ Thánh Thể.