Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Lời Kinh do Đức Thánh Cha Phanxicô sáng tác

và Ngài đã dâng lên Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

tại Quảng Trường Spagna, Roma

LỜI KINH DÂNG LÊN ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh và vô nhiễm,

xin dâng lên Mẹ, Đấng là vinh dự của dân chúng con

và là Người bảo trợ ân cần của Thành phố của chúng con,

chúng con hướng lên Mẹ với sự tín thác và tình yêu thương.

Mẹ là Đấng tuyệt mỹ, lạy Mẹ Maria!

Tội lỗi không hề ở nơi Mẹ.

Xin Mẹ làm gợi lên nơi chúng con một ước mong được canh tân nên thánh thiện:

xin làm cho rạng ngời lên ánh sáng của chân lý trong lời của chúng con,

trong hành động của chúng con, xin làm vang lên tiếng ca hát của đức ái,

trong thân xác và trong con tim của chúng con, xin cho lòng thanh khiết và trong sạch ngự trị,

trong đời sống của chúng con, xin làm cho hiện diện tất cả vẻ đẹp của Tin Mừng.

Ôi Maria, Mẹ là Đấng tuyệt mỹ!

Ngôi Lời của Thiên Chúa đã trở nên xác phàm.

Xin Mẹ giúp chúng con biết chú tâm nghe tiếng nói của Chúa:

tiếng kêu than không bao giờ gặp phải thái độ thờ ơ vô tâm lưu ý tới từ phía chúng con.

Xin làm cho sự đau khổ của người bệnh và của những ai đang túng thiếu đánh động chúng con.

Xin cho mỗi sự sống của con người luôn được tất cả chúng con yêu thương và trân trọng.

Ôi Maria! Mẹ là Đấng Tuyệt Mỹ!

Nơi Mẹ là niềm vui trọn vẹn của đời sống hạnh phúc với Thiên Chúa.

Xin làm cho chúng con không đánh mất đi ý nghĩa của hành trình trần thế của chúng con: 

ánh sáng dịu hiền của đức tin hãy soi chiếu những ngày sống của chúng con,

xin sức mạnh đầy an ủi của niềm hy vọng hãy định hướng các bước chân chúng con đi,

xin sức nóng có tính lan nhiễm của tình yêu làm con tim của chúng nên linh động,

xin cho các con mắt của tất cả chúng con luôn gắn chặt vào nơi có Thiên Chúa hiện diện, nơi đó có niềm vui đích thực.

Ôi Maria, Mẹ là Đấng Tuyệ Mỹ!

Xin Mẹ nghe lời chúng con khẩn nguyện,

xin lắng nghe tiếng van nài của chúng con:

xin làm cho vẻ đẹp của lòng thương xót của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu nên vẻ đẹp của chúng con,

Xin cho vẻ đẹp từ Thiên Chúa giải thoát chúng con, giải thoát Thành Phố của chúng con và toàn thế giới.

***

KINH CẦU ĐỨC BÀ

Xin Chúa thương xót chúng con!

R/ Xin Chúa thương xót chúng con!

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con!

R/ Xin Chúa Kitô thương xót chúng con!

Xin Chúa thương xót chúng con!

R/ Xin Chúa thương xót chúng con!

Rất thánh Đức Bà Maria,                                          Cầu cho chúng con

Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời                                                         nt

Rất thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,     nt.

Đức Mẹ là Người Con chí ái của Thiên Chúa                  nt

Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô, Vua muôn đời                                     nt

Đức Mẹ là vinh quang của Chúa Thánh Thần                 nt

Đức Nữ Đồng Trinh, con gái dân Sion                              nt

Đức Nữ Đồng Trinh, khó nghèo và khiêm nhường                     nt

Đức Nữ Đồng Trinh, dịu hiền và biết lắng nghe              nt

Đức Bà là Nữ Tỳ hằng vâng phục trong đức tin               nt

Đức Bà là Mẹ Chúa Kitô                                                                 nt

Đức Bà là người cộng tác với Đấng Cứu Thế                   nt

Đức Mẹ đầy ơn phúc                                                                       nt

Đức Mẹ là nguồn mạch mọi vẻ đẹp                                               nt

Đức Mẹ là kho tàng nhân đức và sự khôn ngoan                        nt

Đức Mẹ là hoa quả thứ nhất của việc cứu chuộc                        nt

Đức Mẹ là môn đệ toàn vẹn của Đức Kitô                                   nt

Đức Mẹ là hình ảnh rất trong trắng của Giáo Hội                       nt

Đức Mẹ là người Phụ nữ của Giao ước mới                                  nt

Đức Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời                                             nt

Đức Mẹ là người nữ đội triều thiên các ngôi sao                         nt

Đức Bà là Mẹ tốt lành biết bao                                                      nt

Đức Bà đầy lòng thứ tha                                                                  nt

Đức Bà là chủ gia đình chúng con                                                 nt

Đức Bà là niềm hoan lạc của dân Israel mới                    nt

Đức Bà là ánh sáng chói lòa của Giáo Hội                                   nt

Đức Bà là vinh dự của loài người                                      nt

Đức Bà là trạng sư cầu bầu ơn phúc                                              nt

Đức Bà là tác viên đem lòng đạo đức cho con người      nt

Đức Bà phù hộ Dân của Thiên Chúa                                             nt

Nữ Vương tình yêu                                                               nt

Nữ Vương đầy lòng thương xót                                                      nt

Nữ Vương ban sự bình an                                                   nt

Nữ Vương các Thánh Thiên Thần                                      nt

Nữ Vương các Thánh Tổ Tông                                                       nt

Nữ Vương các Thánh Tiên Tri                                                        nt

Nữ Vương các Thánh Tông Đồ                                                       nt

Nữ Vương các Thánh Tử Đạo                                                         nt

Nữ Vương các Thánh tuyên xưng đức tin                                     nt

Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh                                      nt

Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ               nt

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông                                              nt

Nữ Vương hồn xác lên trời                                                 nt

Nữ Vương trời đất                                                                            nt

Nữ Vương trên trời                                                               nt

Nữ Vương của toàn thể vũ trụ                                                        nt

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Xin Chúa tha tội chúng con

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Xin Chúa tha tội chúng con

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Xin thương xót chúng con

(Chú Ý: bản dịch Kinh cầu này chỉ với mục đích làm việc. Có thể dùng để cầu nguyện cá nhân. Muốn đọc nơi công cộng, bản văn phải được xem xét lại, hoàn chỉnh, và được phép imprimatur của Đấng Bản Quyền địa phương).

***

Lịch sử việc tôn kính tượng Đức Mẹ tại Quảng Trường Spagna, Roma, vào chiều ngày 8-12 hằng năm

- Ngày 8-12-1845 Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội.

- 3 năm sau, vào ngày 8 tháng 9 năm 1857, Đức Giáo Hoàng đã làm phép và khai mạc một tượng đài kính Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Quảng Trường Spagna, Roma.

- Đức Giáo Hoàng Piô XII đã gửi vòng hoa tôn kính tượng Đức Mẹ vô nhiễm tại Quảng Trường Spagna, Roma.

- Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII vào năm 1958 đã ra Quảng Trường Spagna và đặt dưới chân tượng đài một bó hoa hồng trắng. Sau đó Ngài tới viếng Nhà Thờ Đức Bà Cả, Roma.

- Thói quen này cũng đã được tiếp nối bởi các Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Chân Phước Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Beneđictô XVI.

-  Đức Thánh Cha Phanxicô ra viếng tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Quảng Trường Spagna, Roma, có thêm một giây phút cầu nguyện (lời cầu nguyện trên đây), như biểu lộ việc đạo đức bình dân.

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Sứ điệp truyền hình của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi "Phong trào chống nạn đói trên thế giới" do Caritas Quốc Tế đề ra
     Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các Thành Viên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế
     Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Đồng Tòa Thánh về giáo dân
     50 ngàn tín hữu đọc kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: 8-12-2013
     Chúa Giêsu phục sinh sẽ cho chúng ta sống lại với thân xác được biến đổi và hiển dung
     Khóa họp thứ hai của Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn
     Đức Thánh Cha mở lại các cuộc tiếp kiến các GM về Roma thăm Tòa Thánh
     Gặp Gỡ Đức Giáo Hoàng: Hướng Về Vương Quốc Thiên Chúa
     Giới Thiệu Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng
     Đức Thánh Cha cho biết năm 2015 sẽ là năm về Đời Sống Thánh Hiến