Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

giacobe.jpgiO agN 10x350.pngLỜI CHÚA : Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

SUY NIỆM : XIN ĐƯỢC LÀM TÔI TỚ

Thông thường, chẳng mấy ai lại đi nhận cho mình những công việc khó khăn và thấp hèn. Trái lại, nếu được quyền chọn lựa công việc, ai cũng chọn công việc dễ dãi, ai cũng thích tìm kiếm vinh quang, lợi lộc cho bản thân.

Bà mẹ các con ông Giêbêđê muốn “lo trước” cho hai con là Giacôbê và Gioan có địa vị, chỗ đứng trong tương lai, nên bà đã xin Chúa Giêsu rằng: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

Hẳn ông Giacôbê và Gioan cũng đồng thuận với ý kiến của mẹ, có nghĩa là hai ông cũng ước mơ được cất nhắc vào một vị trí có quyền bính để lãnh đạo người khác. 

Mặc dầu hai ông đã đi theo Chúa được một thời gian, nhưng họ vẫn chưa hiểu hết được tinh thần của Chúa, lối sống của Chúa, sứ mạng cứu độ của Chúa và tư cách của người môn đệ đích thực của Chúa cần phải có là những gì.

Ngay cả các môn đệ khác khi nghe biết sự tính toán của hai ông Giacôbê và Gioan, họ cũng đã tỏ ra bực tức, ghen tị với hai ông.

Chúa Giêsu nhận thấy nơi các môn đệ có thái độ tính toán theo kiểu trần tục, ham muốn địa vị, danh vọng, thù ghét, đố kỵ nhau, dễ dẫn đến chia rẽ trong cộng đoàn tông đồ, nên Ngài đã dạy cho các ông hai bài học cụ thể như sau:

1- “Hãy uống chén đắng”.

Chén đắng Chúa nói ở đây có nghĩa là con đường đau khổ, thử thách, hy sinh, từ bỏ bản thân, vác thánh giá, chấp nhận chịu chết.

Chúa Giêsu đón nhận “chén đắng” trong cuộc khổ nạn của Ngài vì vâng lời Chúa Cha, nên Ngài đã hy sinh chịu chết để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Đó là sứ mạng của Chúa ở trần gian này.

Những ai muốn làm môn đệ của Chúa cũng phải đón nhận “chén đắng” của Ngài, để nên giống như Ngài, chấp nhận chịu chết như Ngài.

2-Sống khiêm tốn và phục vụ.

Các người lãnh đạo đều có địa vị cao, được mọi người nê phục, kính trọng.

Chúa Giêsu muốn “tẩy rửa” lòng ham muốn địa vị và ước mơ quyền lực của các môn đệ, nên Ngài đã nói: “Trong các con thì không được như vậy”.

Chúa Giêsu muốn làm môn đệ phải mặc lấy tinh thần phục vụ, khiêm tốn để xứng đáng tiếp bước hành trình loan báo tin vui cứu độ của Ngài cho muôn dân; nghĩa là hy sinh, quên mình mà phục vụ lợi ích của anh chị em mình. 

“Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con.”

Chúa đã nêu gương khiêm nhường và phục vụ cho các môn đệ, khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, đặc biệt hơn, Ngài đã sẵn sàng chịu chết trên thánh giá để mang ơn cứu chuộc cho nhân loại, như trong thư gửi cho giáo đoàn Philiphê, thánh Phaolô tông đồ đã viết: “Người là Thiên Chúa nhưng đã từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa, nhập thể  nhận lấy thân phận loài người, vâng phục cho đến chết và chết thập giá để làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Robert Morrison, một nhà truyền giáo nổi tiếng, khi đi truyền giáo ở Trung Quốc, đã viết thư cho Hội truyền giáo ở bên Anh, để xin một người trợ giúp. Để đáp lại, có một thanh niên xin được tự nguyện hiến thân phục vụ.

Sau khi phỏng vấn, các thành viên trong hội truyền giáo quyết định là mặc dù người thanh niên này là một Kitô hữu sốt sắng, nhưng anh chưa hề được chuẩn bị và chưa có đủ yếu tố để ra đi truyền giáo, nên họ đề nghị:

- Chúng tôi nghĩ rằng anh chưa phù hợp với vai trò của một người truyền giáo, nhưng nếu anh bằng lòng ra đi với tư cách là người giúp việc cho nhà truyền giáo, thì chúng tôi cử anh đi.

Sau khi nghe câu trả lời này, anh nói:

- Dạ, thưa con xin được sẵn sàng trở thành một người tôi tớ hoặc làm bất cứ việc gì để phục vụ cho mục tiêu làm sáng danh Chúa.

Thế là anh được sai đi trong vai trò của một người lao công, nhưng chẳng bao lâu, anh trở thành một nhà truyền giáo, đó là tiến sĩ Minle, một trong những nhà truyền giáo tốt lành giỏi giang nhất tại Trung Quốc.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi hãy trở nên người môn đệ đích thực của Chúa, sống theo gương của Chúa: khiêm tốn và phục vụ. Ý thức là người tông đồ truyền giáo, chúng ta sẵn sàng hy sinh phục vụ công cuộc của Giáo Hội hôm nay là ra đi Loan báo Tin Mừng cho mọi người. Dù bất cứ ở đâu, trong bất cứ môi trường sống nào, chúng ta hãy lấy tinh thần khiêm tốn như Chúa dạy để đối xử tốt với nhau, và xa tránh thái độ ích kỷ, ghen tương, đố kỵ, ghen ghét nhau.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống khiêm nhường như Chúa. Xin dạy con biết hy sinh phục vụ Giáo Hội, đặc biệt công cuộc Loan báo Tin Mừng, để mang Chúa đến mọi nơi và cho mọi người. Amen.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên: THÊM HAY BỚT. Nt. Maria Phương Trâm, ĐMPC
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên: HẠT GIỐNG ÂM THẦM. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên A- Lễ Nhớ Thánh Nữ Maria Ma-đa-lê-na: " Tôi đã thấy Chúa". Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên A: DẤU LẠ. Nt. Maria Anh Thư,OP
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Nhiều Tác Giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Thiên Chúa Kiên Trì và Đầy Khoan Dung - Lm Phaolo Nguyễn Văn Đông
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A
     Suy Niệm Thứ Bảy XVI thường niên C: LÚA VÀ CỎ LÙNG. Lm. Đaminh Thanh Tiến
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI: Lễ kính thánh Giacôbê tông đồ. Lm. Duy Khang
     Lời Chúa thứ tư tuần XVI thường niên năm C: Đấng Quảng Đại. Nữ tỳ Thánh Thể.