Trang Chủ > Truyền Giáo > Chuyên Đề

Chứng nhân 1

91Hinh1.jpg

Kính thưa Cha !

Con xin kể lại những sự việc mà Chúa đã cứu gia đình con như sau :

Gia đình con là gia đình lương, không có đạo. Nguyên quán Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định, con sinh năm: 1948

Nguyên nhân con theo đo

Khi vào miền nam 1999 tại Hưng Lộc, thời kỳ còn làm tập đoàn, tập thể. Con tình cờ gặp được 1 quyển kinh thánh Cựu ước và Tân ước ở nhà ông Phạm Thông là người Tin Lành, con mượn ông Thông, ông vui lòng cho con mượn, từ đó con đem về đọc thấy rất hay.

Có một hôm vào một buổi chiều khoảng 5 giờ, con đang chạy máy cày kéo mía cho ông Phạm Minh Bửu tại bến đò 14 Mã Đà. Đang lúc xe lên dốc mưa lất phất và gió, mưa càng lớn hạt, lúc bấy giờ con nhớ đến ông trời. Con đứng trên dè xe máy cày chấp hai tay mà khẩn vái với ông trời như vầy : “Lạy Chúa, con là người ngoại đạo nhưng con tin rằng có Chúa ở trên cao, nếu có Chúa thì dẹp đám mây đi nơi khác, đừng mưa đến đây, nếu mưa đến thì con sẽ ngủ lại trong rừng không về lò đường được.

Trong lúc đó, gió đổi hướng đi nơi khác mà mưa cũng không mưa nữa chỉ quanh con không đầy 500m, đường khô ráo và con về đến lò đường, con cảm tạ ông trời.

Con xin theo đạo và cả gia đình vào đạo Tin lành năm 1991 được 5 năm . Sau đó con không theo đạo nữa vì lý do như sau :

“Cây có cội nước có nguồn” là ông bà cha mẹ của con mà Hội thánh Tin lành không cho kỷ niệm ngày mất (gọi là ngày giỗ) còn nói rất xúc phạm. Không cho hình tượng chưng nơi tôn nghiêm . Vì lẽ đó gia đình con không theo đạo nữa .Mãi đến năm 2012 con mới trở về với Chúa là đạo Công Giáo cho đến nay.

Cảm ơn Chúa, Chúa đã sắp xếp cho con một con dấu mới thật là theo ý Chúa. Chỉ trong vòng 3 tháng hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho con. Đám cưới xong hơn một năm rưỡi mà không thấy hiện tượng dấu hiệu con cái cho con dâu. Con lại đâm lo vì thằng con trai của con khi nhỏ đã đau quay bị nhiều lần mà khoa học nói là không sinh sản được. Thế nên hai con của con đã đến nhà thương Từ Dũ khám bệnh và mua thuốc nhưng không có động tĩnh gì. Một hôm con nhớ ra lời Chúa nói : “Ai xin thì Chúa cho, gõ thì Chúa sẽ mở”.

Con cầu nguyện ngay lễ ngày chủ nhật cách đây gần một năm, con cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa, con của con không thể có con được nhưng Chúa sẽ làm được. Vì như ông bà Apraham đã già mà Chúa còn cho ông bà đó có con được. Trong khi cầu nguyện như vậy, gia đình con đã nhận được quyền năng của Chúa, từ đó con dâu của con đã mang thai. Gia đình chúng con tạ ơn Chúa.

Ông Phaolô Võ Kim Khôi

Giáo xứ Hưng Lộc, hạt An Bình

 


Các bài viết mới hơn
     Các Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo châu Âu nhóm họp - Ngọc Yến - Vatican News
     HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021 - Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP
     Người giáo dân tham gia trong sứ vụ loan báo Tin mừng - Michel Trương
     Thừa tác viên truyền giáo: Con người và hoạt động - Michel Trương
     Bình vẫn chưa hề cũ - Lm. Giuse Trương Đình Hiền
     Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực trong các hoạt động mới
     CAO CẢ & TẦM THƯỜNG Bài học truyền giáo từ Maximum Illud_Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2019
     Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng Đức Tin Kitô giáo
     NGƯỜI GIÁO DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ SAI ĐI- Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

Các bài viết cũ hơn
     BÀI CHIA SẺ CẢM NGHIỆM ĐỜI SỐNG TÂN TÒNG.Giuse Thạch Lộc
     TÂM TÌNH TRUYỀN GIÁO - MỘT THAO THỨC - Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Phụ tá Gp Xuân Lộc
     BÀI CẢM NGHIỆM GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GÍÁO HẠT GIA KIỆM GIÁO XỨ ĐỨC LONG. M. Goretti Nguyễn Thị Giáng Hương
     TỔ TIÊN VÀ DÒNG HỌ - KHUNG CỬA ĐANG RỘNG MỞ CHÀO ĐÓN TIN MỪNG. Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh
     LỜI KINH DƯỚI TRĂNG CỦA MỘT CHÚ BÉ CÓ HIV. MM, Tân, S.J.
     Công bố kết quả Giải Viết Văn Đường Trường Lần II (2014)
     ĐỊA PHẬN TRUYỀN GIÁO. Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
     TÂM SỰ kết thành LỜI KINH TẠ ƠN CỦA một NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV. MM Tân, SJ. ghi lại
     Một không gian mở cho LỜI CHÚA LAN TRÀN. MM Tân, SJ.
     TIN MỪNG CHO DÂN TÔI. MM Tân, S.J.