Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

GÍAO HỘI, THÂN THỂ CỦA ĐỨC KITÔ

Huấn dụ thứ tư hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô

22/10/2014

Anh Chi Em thân mến,

Chúc Anh Chị Em một ngày tốt đẹp.

Khi người ta muốn làm rõ ràng cho biết các yếu tố cấu thành một thực tại gắn liền rất mật thiết với nhau, yếu tố này với yếu tố kia như thế nào, và chúng cùng với nhau làm nên một sự vật duy nhất, người ta thường dùng hình ảnh thân xác. Khởi sự từ Thánh Phaolô tông đồ, kiểu diễn tả này đã được áp dụng vào Giáo Hội và được thừa nhận như là một nét đặc trưng sâu xa nhất và đẹp nhất của Giáo Hội. Vậy hôm nay, chúng ta muốn hỏi xem: Giáo Hội làm nên một thân mình, điều này có nghĩa gì? Và tại sao Giáo Hội được định nghĩa là "thân thể của Đức Kitô"?

Trong Sách ngôn sứ Ezechiel một thị kiến được mô tả một cách hơi đặc biệt, gây ấn tượng, nhưng có khả năng in sâu đậm sự tín thác và niềm hy vọng trong con tim của chúng ta. Thiên Chúa tỏ ra cho Ngôn sứ thấy một đống các xương khô, cái này tách ra khỏi xương kia và cứng nhắc. Một cảnh tượng thật đáng buồn . . . Anh Chị Em hãy tưởng tượng ra tất cả một cánh đồng đầy những chiếc xương như thế. Lúc đó Thiên Chúa xin ngôn sứ hãy kêu cầu Thần Khí xuống trên chúng. Vào lúc này, các chiếc xương động đậy, bắt đầu đến gần nhau và hợp lại với nhau, nơi chúng, mọc ra trước tiên là các thần kinh và rồi đến thịt, và như thế làm nên một thân xác, trọn vẹn và tràn đầy sự sống (xem Ez 37, 1-14). Đó là Giáo Hội! Hôm nay Tôi lưu ý, khi về nhà, Anh Chị Em hãy lấy cuốn Kinh Thánh, đoạn thứ 37 Sách Ngôn sứ Ezechiel, Anh Chị Em đừng quên, và đọc đoạn này, đoạn văn tuyệt đẹp và hay lắm. Đó là Giáo Hội, một tuyệt tác, tuyệt tác của Chúa Thánh Thần, là Đấng đổ tràn vào trong mỗi người sự sống mới của Đấng Phục Sinh và đặt chúng ta cạnh nhau, người này cạnh người kia, người này phục vụ và nâng đỡ người kia, khi làm như thế tất cả chúng ta nên một thân xác duy nhất, được xây dựng trong tình hiệp thông và trong tình yêu. 

Tuy nhiên, Giáo Hội, không chỉ là một thân thể được dựng nên trong Thần Khí: Giáo Hội là thân thể của Đức Kitô! Và người ta không chỉ nói đơn giản theo một cách nói : nhưng chúng ta thực sự là như thế! Đó là ơn huệ lớn lao mà chúng ta nhận được ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội! Trong Bí Tích Rửa Tội, quả thế, Đức Kitô làm cho chúng ta là thuộc về Ngài, khi đón nhận chúng ta vào trong trung tâm của mầu nhiệm Thập Giá, mầu nhiệm tối cao của tình yêu của Ngài cho chúng ta, rồi làm cho chúng ta sống lại với Ngài, như là các tạo vật mới. Và này: Giáo Hội sinh ra như thế, và Giáo Hội nhận chính mình là thân mình của Đức Kitô như thế! Bí Tích Rửa Tội làm nên một cuộc tái sinh đích thực, là Bí Tích tái sinh chúng ta trong Đức Kitô, làm cho chúng nên thành phần của Ngài, và hiệp nhất chúng ta một cách rất thân tình giữa chúng ta với nhau, như là chi thể của một thân xác, mà Ngài là đầu của thân xác này (xem Rom 12, 5; 1Cr 12, 12-13).

Vậy điều phát xuất ra từ đó, là một sự hiệp thông sâu xa của tình yêu. Theo nghĩa này, đó là điều thật sáng chói như Phaolô, khi khuyên nhủ các người chồng "hãy yêu thương vợ mình như chính bản thân mình", thánh nhân quả quyết: "Đức Kitô cũng làm như thế với Giáo Hội, bởi vì chúng ta là thành phần của thân xác của Ngài" (Eph 5, 28-30). Điều này tuyệt đẹp, nếu chúng ta năng nhớ hơn nữa tới điều này, là chúng ta là của ai, thuộc về ai, Chúa Giêsu làm chúng ta như thế bằng cách nào: chúng ta là thân mình của Ngài, thân mình đó, không điều gì và không một ai có thể lấy ra khỏi Ngài và Ngài bao bọc thân thể đó lại bằng tất cả cuộc thương khó của Ngài và bằng tất cả tình yêu của Ngài, giống như một ông chồng làm với người vợ của mình. Tuy nhiên tư tưởng này,  phải làm nổi dậy trong chúng ta ước muốn làm sao sống tương xứng với Chúa Giêsu Kitô và phải chia sẻ tình yêu của Ngài giữa chúng ta, như là chi thể sống động của thân mình của Ngài. Vào thời của Phaolô, cộng đoàn tại Corintô có nhiều khó khăn theo ý nghĩa này, khi họ sống, cũng như chúng ta thường sống, kinh nghiệm về các cuộc chia rẽ, các ganh tị, các hiểu lầm và các thủ đoạn đẩy người khác ra khỏi cộng đoàn. Tất cả các sự việc này không đúng, bởi lẽ, thay vì xây dựng và làm Giáo Hội lớn lên như là thân mình của Đức Kitô, việc xé lẻ thành bao nhiêu mảnh, bao nhiêu phần, là xé tan Giáo Hội. Và điều này cũng xẩy ra ngày nay cho chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ tới các cộng đoàn Kitô, trong một số giáo xứ, chúng ta nghĩ tới trong các khu vực của chúng ta có bao nhiêu chia rẽ, bao nhiêu ganh tị, làm sao người ta không nói tới, bao nhiêu hiểu lầm và việc đẩy người khác ra rìa. Và điều này mang lại điều gì? Nó phân tán chính giữa chúng ta. Đó là bắt đầu cuộc chiến tranh. Chiến tranh không bắt đầu trong trận chiến: chiến tranh, các trận chiến bắt đầu trong con tim, với những hiểu lầm, chia rẽ, ghen tị, trong cuộc chiến với người khác. Cộng đoàn tại Corintô là như thế, họ là quán quân về việc này! Tông đồ Phaolô đã cho những người tại Corintô một vài lời khuyên cụ thể, và những lời khuyên này cũng có giá trị với chúng ta: không ghen tương, nhưng biết đánh giá trong các cộng đoàn của chúng ta các ơn huệ và các tư cách của người anh chị em của chúng ta. Các ghen tương: "Ông đó đã mua một chiếc xe hơi", và tôi cảm thấy phần nào ghen tương; "Ông đó đã thắng vé số", và một sự ghen tương khác; "Và ông kia đang tiến hành tốt đẹp trong phạm vi này", và đó là một sự ghen tị khác. Tất cả làm phân tán, làm phát sinh điều xấu, chúng ta  không được phép làm! Bởi vì như thế các ghen tị lớn lên và làm tràn đầy con tim. Và một con tim ghen tương là một con tim đắng đót, một con tim, thay vì máu luân chuyển thì lại là chất chua của giấm; đó là một con tim không bao giờ được hạnh phúc, là một con tim làm cộng đoàn ra tan nát. Nhưng, vậy tôi phải làm gì? Biết đánh giá trong các cộng đoàn của chúng ta, các ơn huệ và các tư chất của những người anh chị em của chúng ta. Và khi cơn ghen tị đến với tôi - bởi vì nó đến với tất cả mọi người, vì chúng ta là kẻ có tội - , tôi phải nói với Chúa: "Xin cám ơn, lạy Chúa, bởi vì Chúa đã ban điều này cho người đó". Hãy đánh giá các tư chất, làm cho mình tham dự vào sự đau khổ của những người kém cỏi nhất và những người nghèo khổ nhất; hãy diễn tả lòng biết ơn riêng của mình với tất cả mọi người. Con tim biết nói tiếng cám ơn là một con tim tốt, là một con tim cao đẹp, là một con tim được sự hài lòng. Cha hỏi Anh Chị Em: tất cả chúng ta có biết nói tiếng cám ơn, luôn luôn, không? Không luôn bởi vì sự ghen tị, ghen tương giữ chúng ta lại một chút. Và, sau cùng, lời khuyên mà Tông đồ Phaolô đưa ra cho các người tại Corintô và cả chúng ta cũng phải nói cho nhau, điều này với người khác: không bao giờ coi mình là hơn người khác. Bao nhiêu người cảm thấy mình cao hơn người khác! Cả chúng ta  nữa, bao nhiêu lần chúng ta nói như người pharisiêu trong dụ ngôn: "Con cám ơn Chúa vì con không như người đó, con hơn họ". Nhưng điều này thật xấu, không bao giờ được làm! Và khi con đang muốn làm điều đó, con hãy nhớ về các tội của mình, về những tội mà không ai biết, hãy xấu hổ trước Thiên Chúa và nói: "Nhưng Chúa ơi, lạy Chúa, Chúa biết ai hơn con, ở trên, con xin đóng miệng con lại". Và luôn sống trong đức bác ái, hãy coi mình là chỉ thể đối với nhau trong một thân xác, người này với người khác, hãy sống và trao ban cho nhau để nên ơn huệ của tất cả mọi người (xem 1Cr 12-14).

Anh Chị Em thân mến, như ngôn sứ Ezechiel và như tông đồ Phaolo, chúng ta hãy cầu xin, cả chúng ta  nữa, cầu xin Chúa Thánh Thần, để ơn của Ngài và sự dồi dào ơn sủng của Ngài giúp chúng ta sống thực sự như thân mình của Đức Kitô, hiệp nhất, như gia đình, nhưng một gia đình là thân mình của Đức Kitô, và như là dấu chỉ hữu hình và đẹp xinh của tình yêu của Đức Kitô.

***

Các lời chào:

Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các Bạn Trẻ vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức của Giáo phận Bayeux - Lisieux, cũng như các người đang sống trong tình trạng bất bênh của Giáo phận Lyon. Cha chào thăm họ cách đặc biệt và bảo đảm với họ trong lời cầu nguyện của Cha. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần vì ơn của Ngài và sự phong phú ơn huệ của Ngài giúp chúng ta sống thực sự như Thân Mình của Đức Kitô, dấu chỉ của tình yêu của Ngài.

Cha Chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Anh tham dự Buổi Triều Yết hôm nay, gồm các nhóm khác nhau đến từ Nước Anh, Ireland, Denmark, Lithuania, Nigeria, Việt Nam, China, Japan, Qatar, và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt Cha gửi lời chào tới các tín hữu từ Nước Ireland, thuộc Giáo phận Limerick, được tháp tùng bởi Đức Giám Mục của mình. Cha cầu xin niềm vui và bình an trong Đức Giêsu xuống trên tất cả các Con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các Con!

Cha vui mừng đón tiếp các tín hữu hành hương nói tiếng Đức và Hà Lan có mặt trong Buổi Triều Yết Chung này. Đặc biệt Cha chào thăm các Sinh viên của Trường Don Bosco và các Sinh viên vùng Hildegard von Bingen Gymnasium. Ngoài ra, Cha ngỏ lời chào chân tình tới nhiều tín hữu hành hương từ Tổng Giáo phận Utrecht (Hà Lan). Chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần, để ơn của Ngài giúp chúng ta sống thực sự như thân mình của Đức Kitô. Cha chúc các Con một thời gian tham quan ở Roma tốt đẹp. Xin Thiên Chúa chúc  lành cho tất cả các Con!                                        

Cha chào thăm các tin hữu hành hương đến từ Nước Tây Ban Nha, México, Panamá, Costra Rica, Argentina, Perú, Chile, và các Nước khác Vùng Châu Mỹ Latin. Anh Chị Em thân mến, chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần để ơn của Ngài và sự phong phú các ơn huệ của Ngài giúp chúng ta sống thực sự như là Thân mình của Đức Kitô và như dấu chỉ hữu hình và huynh đệ của tình yêu của Ngài. Xin cám ơn nhiều.

Cha ngỏ lời chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các tín hữu của các Giáo xứ từ Brazil. Các Bạn thân mến, chúng ta thực sự là Thân mình của Đức Kitô! Chúng ta đừng quên làm cho chúng ta ở gần những người túng thiếu, khi nhớ tới các lời của Thánh Phaolô: "nếu một phần tử đau bệnh, thì tất cả các phần thân thể khác cũng cùng đau khổ; và nếu một phần tử được vinh danh, thì tất cả các phần tử khác cùng vui với họ!". Xin Thiên Chúa chúc lành cho các Con. Xin cám ơn.

Cha ngỏ lời chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Arập, đặc biệt các tín hữu đến từ Vùng Trung Đông! Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy luôn cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài đổ tràn nơi mỗi người sự sống mới của Đấng Phục Sinh và đặt chúng ta phục vụ và nâng đỡ người này cho người khác, khi làm cho chúng nên một thân mình, xây dựng trong tình hiệp thông và trong tình yêu. Xin Chúa chúc lành cho các Con!

Cha nói lời chào thăm chân thành tới các tín hữu hành hương nói tiếng Ba Lan, trong Buổi Triều Yết này. Hôm nay chúng ta cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Gioan Phaolô II, là Đấng đã mời gọi tất cả mọi người mở cửa toang ra cho Đức Kitô; trong chuyến viếng thăm đầu tiên về quê hương của các Con, Ngài đã cầu xin Chúa Thánh Thần xuống để canh tân đất nước Ba Lan; với tất cả thế giới Ngài đã nhắc nhớ tới mầu nhiệm lòng Từ Bi Thương Xót của Thiên Chúa. Gia nghiệp thiêng liêng của Ngài không thể bị quên lãng, nhưng phải thúc đẩy chúng ta suy tư và tới hành động cụ thể cho lợi ích của Giáo Hội, của gia đình và của xã hội. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

***

Cha ngỏ lời chào chân tình tới các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cha chào thăm các tín hữu thuộc các Giáo Phận Romagna, cùng đi với các Vị Giám Mục của họ, và Cha khuyên nhủ họ hãy biết tìm ra từ Phúc Âm các tiêu chuẩn gợi hứng cho đời sống cá nhân và cộng đoàn. Cha chào thăm các tín hữu ở Gela, đang kỷ niệm các biến cố ý nghĩa dịp mừng của họ, và các tín hữu của Agromonte, được tháp tùng bởi các Vị Mục Tử của họ.

Cha chào thăm các Nữ Tử Đức Mẹ Maria, các Thừa Tác Viên Phục Vụ Bệnh Nhân , đang cử hành Tổng Tu Nghị của các Chị.

Cha vui mừng đón tiếp Hiệp Hội "Arance di Natale" của vùng Camisano Vicentino, Hội AVIS vùng Montegranaro và Tỉnh Brindisi, và "Phong Trào Huynh Đệ Tông Đồ": khích lệ họ phục vụ mà mỗi người thực hiện cho người lân cận của mình.

Cha hiệp ý với Cộng Đoàn Giáo Phận Tempio - Ampurias, bày tỏ sự gần gũi và liên đới với các nhân viên của Hãng Hàng Không "Meridiana", đang sống những giờ bàng hoàng lo sợ vì vấn đề công ăn việc làm trong tương lai. Cha cầu chúc người ta có thể tìm ra một giải pháp công bằng, lưu ý trước tiên tới nhân phẩm của con người và của các nhu cầu thiết yếu không thể coi thường của biết bao gia đình. Xin vui lòng lưu ý, Cha kêu gọi tất cả các người có trách nhiệm nhớ: không gia đình nào không có việc làm!

Sau cùng, tư tưởng của Cha hướng tới các Bạn Trẻ, các Bệnh Nhân và các Đôi Tân Hôn. Tháng 10 mời gọi chúng ta canh tân sự cộng tác tích cực của chúng ta vào việc truyền giáo của Giáo Hội. Với các năng lực còn mới mẻ của tuổi thanh thiếu niên, với sức mạnh của lời cầu nguyện và của hy sinh và với tiềm năng của đời sống đôi bạn, các Con hãy biết trở nên các nhà truyền giáo rao giảng Phúc Âm, dâng hiến sự trợ giúp cụ thể của các Con tới những người đang mệt nhọc để đem Phúc Âm đến cho những ai chưa biết tới Phúc Âm.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến, ngày 22-10-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 22-10-2014).

 


 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân nội tâm
     THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ GIA ĐÌNH - Những Nhận Định Sau Khi Kết Thúc
     Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17 - 23/10/2014: Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục
     Video – Lần đầu tiên Giáo Hội cử hành Lễ mừng thánh Gioan Phaolô II
     Video: Bát Phát Biểu Kết Thúc Thượng Hội Đồng Của Đức Giáo Hoàng
     SỨ ĐIỆP CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG NGOẠI THƯỜNG VỀ GIA ĐÌNH GỞI CHO CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
     Thánh Lễ Tạ Ơn Dịp Hợp Thức - Phong Thánh Hai Thánh Canađa Phanxicô De Laval và Maria Nhập Thể
     THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KHÓA HỌP NGOẠI THƯỜNG III VỀ GIA ĐÌNH
     Kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về gia đình
     Lễ phong chân phước cho Đức Phaolô 6 và bế mạc Thượng HĐGM thế giới