Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 32

THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

GƯƠNG SÁNG ĐỨC TIN

ye.jpg

Lời Chúa: Lc 17, 1-6

1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng! “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó”.

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6 Chúa đáp: “Nếu anh có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em”.

Suy Niệm

Cuộc sống như một tấm gương phản chiếu phản chiếu mọi hoạt động của sự vật và con người. Có người tìm thấy trong tấm gương ấy khung trời tự do bát ngát, một thế giới tràn ngập yêu thương. Cũng có người chỉ thấy một màu xám xịt của dối trá, tình đời đảo điên bạc bẽo. Cuộc sống có niềm vui hy vọng hay chỉ là những tháng ngày ảm đạm đều phụ thuộc vào suy nghĩ và thái độ sống của mỗi người. Chính chúng ta là chủ nhân tạo nên bức tranh cuộc sống.

Khi chúng ta đối xử với người khác ra sao thì chúng ta cũng nhận lại như vậy, câu chuyện nhỏ sau đây phần nào minh họa cho điều ấy.Một người cha dẫn đứa con trai nhỏ thám hiểm ngọn núi cao. Đang đi bỗng đứa con bị trượt chân ngã và nó hét lên “Ah!” Thật ngạc nhiên, nó nghe thấy một tiếng thét vọng lại từ trong núi “Ah!” Tò mò, nó lại hét: “Bạn là ai?” Và nó nhận được câu hỏi tương tự: “Bạn là ai?” Đứa trẻ lại gào to hơn: “Tôi không biết bạn!” Và nó cũng nghe đáp lại: “Tôi không biết bạn!”. Tức giận với những gì nhận được, nó hét lên: “Đồ hèn!”. Và nó lại nghe cùng một câu trả lời: “Đồ hèn!”. Thằng bé nhìn cha và hỏi: “Điều gì đang xảy ra vậy cha?” Người cha mỉm cười và nói: “Con trai, hãy xem cha nhé!” Rồi người cha hét to: “Bạn là nhà vô địch!”. Có một tiếng nói vọng lại: “Bạn là nhà vô địch!” Đứa con rất ngạc nhiên nhưng chưa hiểu, người cha giải thích thêm: “Tiếng hét đó người ta gọi là tiếng vọng. Cuộc sống sẽ trả lại cho con tất cả những gì con đã nói hoặc đã làm. Nếu con muốn được mọi người yêu mến, trước hết phải quý trọng mọi người”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên tiếng khiển trách những người gây gương xấu làm cớ cho người khác vấp ngã,“thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển thì hơn...” (c.2).Đó là đám Biệt phái và Pharisêu luôn tự mãn cho mình là công chính giữ luật tỉ mỉ nhưng sống thiếu bác ái. Họ nói nhưng không làm mà còn chất gánh nặng lên vai người khác và trở thành gương xấu đáng chê trách. Gương xấu như một thứ virút dễ lây lan, vì thế cần phải diệt trừ tận gốc. Thiên Chúa là Đấng rất mực từ bi và thương xót nhưng cũng rất công bình, Người mạnh mẽ lên án thói xấu nhưng cũng cảm thương những ai biết ăn năn hối lỗi trở về.

Ngoài việc loại trừ thói xấu, Chúa Giêsu khuyên chúng ta quảng đại tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta. Hãy rộng lòng đón nhận những người biết phục thiện để họ có cơ hội trở về giao hòa với Thiên Chúa và mọi người: “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó” (c. 3-4).Đức Giêsu đã đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Thánh Augustinô tiến sĩ đã cảm nhận sâu xa ơn gọi làm người, thánh nhân đã sánh ví “Một linh hồn quý hơn cả vũ trụ”, vì linh hồn sẽ được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Ý thức được điều này, tâm hồn thánh nhân đã khắc khoải khôn nguôi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Là kitô hữu, chúng ta được mời gọi mang trong mình hình ảnh Chúa Kitô và minh chứng cho thế gian nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Cách thể hiện tốt nhất về hình ảnh Thiên Chúa là chúng ta sống bác ái yêu thương. Quả thật, Ngôi Lời Thiên Chúa đang đi vào lòng người bằng niềm hy vọng mới giữa một thế giới đầy những mối lo sợ về nghèo đói, bị đe dọa bởi chiến tranh hận thù và chết chóc.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng hành động của chúng ta chẳng liên quan gì đến kế hoạch của Thiên Chúa, nên chúng ta sống đạo một cách hời hợt. Niềm tin kitô giáo cho chúng ta hiểu rằng: ngay khi chúng ta làm việc, học tập hay vui chơi thì Thiên Chúa luôn tỏ mình thật gần gũi với chúng ta. Nhờ ân sủng của Thánh Thần Chúa đổ tràn trong trái tim làm cho tâm hồn và ước muốn của chúng ta quy hướng về Thiên Chúa vàthiết tha làm việc thiện. Ngay sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này đã là âm vang quyền năng Thiên Chúa. Hay nói cách khác con người được sống là phản ánh vinh quang của Thiên Chúa nơi trần gian. Ước gì mỗi kitô hữu ý thức được ơn gọi cao quý là được làm người. Từ đó chúng ta cũng biết trân trọng từng giây phút sống, biết thể hiện “kitô tính” trong suy nghĩ, trong lời nói và việc làm để trở nên gương sáng cho tha nhân.

Để thực hiện những lời Chúa Giêsu khuyên dạy, các tông đồ đã xin thêm lòng tin cho các ông, và Chúa đáp: “Nếu anh có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (c.6). Đức tin là yếu tố quan trọng giúp chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu trong việc thi hành ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng là mối hiệp thông sâu thẳm giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần để nên tấm gương hoàn hảo về tình yêu Thiên Chúa. Ơn gọi kitô hữu là làm sao để mọi người nhận biết sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa trần gian. Làm sao để cuộc sống người kitô hữu luôn âm vang bài tình ca Tám Mối Phúc, để trong mỗi gia đình, mỗi góc phố luôn vọng về sứ điệp Con Thiên Chúa làm người đến để yêu thương và cứu độ trần gian.

Cuộc sống là sự đan dệt giữa điều tốt và điều xấu. Người khôn ngoan biết tránh xa thói xấu và tích cực làm điều tốt, còn kẻ dại khờ thì hùa theo thói xấu mà đánh mất chính mình. Vì thế hãy cứ vươn lên vui sống và đừng để lòng mình bị lôi kéo bởi điều xấu. Có thể dưới chân ta là lớp bùn đen nhão khó bước đi nhưng trên đầu ta là tia nắng vàng óng đầy hy vọng. Cuộc đời vốn rất công bằng luôn trả lại cho ta những gì ta đã cho đi. Vì thế đừng ngần ngại trao tặng người khác niềm vui để chúng ta gặt về hoa trái hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cách đối nhân xử thế như khuôn vàng thước ngọc đó là: “Anh em muốn người khác làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6, 31). Nếu mỗi người đều hành động vì mưu cầu hạnh phúc cho người khác thì cuộc sống này trở nên đáng yêu biết bao.

Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con một tâm hồn rộng mở, biết sống yêu thương, quảng đại phục vụ tha nhân để mọi người cảm nhận được sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa, biết hy sinhmà không sợ bị thua thiệt, biết thắng vượt cám dỗ mà không sợ thương tích. Ước gì đời sống chúng con trở thành muối men ướp thắm cuộc sống, trở thành ánh sáng xua tan bao nỗi nhọc nhằn để cuộc sống này tràn ngập niềm vui và hy vọng. Amen.

Nt. Maria Anh Thư, OP

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm. Minh Anh, Tgp Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_Lm Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ bảy Tuần XXXII Thường niên C: CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên: Triều Đại Thiên Chúa. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc. SJ
     Suy Niệm tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXII thường niên năm C: Người Biết ơn. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần XXXII Thường Niên C: Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần XXXII Thường Niên C: Xin thêm đức tin...Nt. Minh Thùy
     Gợi ý suy chiêm Tin Mừng Chúa Nhật 32 TN C: SỰ SỐNG VĨNH CỬU MAI SAU. Nt T. Ngọc Lễ
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên C: SỰ SỐNG ĐỜI SAU SẼ NHƯ THẾ NÀO?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Jos. Bình Hòa
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN. Đan viện Đa Minh