Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG CỦA CHÚA

Duc Me Dang Minh.jpg

LỜI CHÚA : Mt 12,46-50

"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta".

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

SUY NIỆM :

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ bắt nguồn từ bên Giáo Hội Đông phương, tưởng niệm ngày thánh hiến thánh đường Đức Maria ngày 21 tháng 11 năm 543 tại Giêrusalem.

Giáo Hội Tây phương cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ vào năm 1373, do Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XI thiết lập.

Thật ra, Phúc âm không nói gì về thời thơ ấu của Mẹ Maria, nhưng theo truyền thống nói rằng lúc lên ba tuổi, ngài đã được thánh Gioankim và thánh Anna đem dâng cho Thiên Chúa trong đền thánh Giêrusalem, như thói quen của các cha mẹ người Do Thái vốn làm.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ có ý nghĩa quan trọng : Mẹ muốn hiến dâng thân mình cho Thiên Chúa; Mẹ hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Chính bản thân Mẹ xứng đáng là lễ dâng trọn hảo nhất cho Thiên Chúa, vì Mẹ đã được Vô nhiễm nguyên tội ngay từ buổi đầu thai, vì Chúa đã chọn cung lòng của Mẹ để cưu mang và sinh Con Thiên Chúa. Mẹ chính là đền thờ cho Ngôi Hai nhập thể làm người cư ngụ.

Chính trong đền thờ, Mẹ chuẩn bị sứ mạng làm Mẹ Thiên Chúa. Mười hai năm trời Mẹ học hỏi và suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện, sống gần gũi thân mật với Chúa. Mẹ làm các việc thiêng liêng đạo đức đó với cả lòng sốt sắng nhiệt thành, nêu gương cho mọi người khác. Mẹ đã thực hành biết bao nhiêu nhân đức; Mẹ đã hy sinh, từ bỏ, kiên nhẫn, để hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa với tình yêu mẫu tử của Mẹ. Mẹ đã hy sinh chấp nhận mọi đau khổ trong mầu nhiệm thập giá của Con Mẹ.

Việc Mẹ dâng mình vào đền thánh là thể hiện ngôi Đền thờ sống động trong tâm hồn; là bước đầu khai mở cuộc đời tận hiến của Kitô giáo. Mẹ xứng đáng là ngôi đền thiêng liêng của Giáo Hội và của mọi tín hữu. Mẹ là mẫu gương sáng chói của tất cả những tâm hồn trên con đường tận hiến.

Đó là ý nghĩa cao đẹp mà nhiều tâm hồn đã hiến thân mình qua đời sống thánh hiến, để thực hành ba lời khuyên Phúc Âm, trở nên ánh sáng cho trần gian và hiến dâng cuộc đời mình làm của lễ sống động cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình.

Đó là ý nghĩa cao đẹp mà nhiều tâm hồn thiện chí muốn tận hiến hoàn toàn cho Đức Mẹ, muốn noi gương nhân đức của Mẹ và sống như Mẹ : khiêm tốn và phục vụ.

Đó là ý nghĩa mời gọi mọi người hãy phó dâng bản thân cũng như mọi thành viên trong gia đình cho Thiên Chúa để chính Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi.

Mỗi người chúng ta hãy trở nên một ngôi đền thờ sống động của Chúa. Chúng ta hãy biết noi gương Mẹ, dâng mình cho Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày trong đời sống. Amen.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên A: « Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Tuần XXXIII Thường Niên A: LÒNG TIN LÊN TIẾNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXXIII TN A
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 13/10-19/11/2014 - Câu chuyện Ðức Giêsu đi trên mặt nước
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A
     Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06/11 – 12/11/2014 : 25 năm sau sự sụp đổ của Bức Tường Bá Linh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A
     Suy Niệm Thứ Bảy tuần XXXIII Thường Niên C: SỐNG LẠI CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI