Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

Suy Niệm Tin Mừng thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng

Vâng Phục Để Bàn Tay Chúa Thi Ân

Vong-Noel-thien-than-vang.jpg

   Phụng vụ ngày 20. 12 gần áp lễ Giáng sinh, cho chúng ta thấy hai gương mặt, một của vua A-khát và một của Đức Maria. Nhưng cả hai đều có chung một sứ mệnh là được Thiên Chúa ngỏ lời để can thiệp vào lịch sử nhân loại qua trung gian là dân tộc Israen, nhưng phản ứng của hai nhân vật lại khác nhau. 

   Với vua A-khát, tuy bề ngoài môi miệng ông có vẻ khiêm nhường tín thác, "Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách ĐỨC CHÚA." nhưng thực tâm bên trong, ông đã sai sứ giả đi cầu viện Assyria để được bảo vệ. Kết quả là nước mất, nhà tan, vua dân đều bị lưu đày.

   Còn nơi Mẹ Maria, Phận nữ tỳ hèn mọn, trước sứ điệp của Thiên Chúa qua sứ thần Gabrien, Mẹ Maria đã tín thác thưa lên: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Qua lời thưa "Xin Vâng", Mẹ Maria xác tín, cuộc đời của Mẹ được dành riêng cho Thiên Chúa, Mẹ hoàn toàn để bàn tay Thiên Chúa, chương trình của Thiên Chúa, kế hoạch của Thiên Chúa thực thi trên cuộc đời của Mẹ, và kết quả, Mẹ Maria được trở nên người vĩ đại trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

   Phụng vụ mùa vọng cho chúng ta nhìn ngắm hai khuôn mặt trong lịch sử cứu độ, như một xác tín được nhắc nhở rằng, cuộc đời người kitô hữu chỉ có giá trị, khi mỗi người trong chúng ta, luôn vâng phục tín thác vào chương trình của Thiên Chúa, hãy dành cuộc đời mình, sự sống mình, địa vị mình, công việc mình, để cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa, điều đó không làm mất đi phẩm giá của mỗi chúng ta, nhưng trái lại, chỉ như thế mới tìm được phẩm giá mình trong thiên quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Thiên An


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: "Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra". Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI. Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Mân Côi
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: GIA PHẢ ĐỨC GIÊSU KITÔ. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng: HAI THÁI ĐỘ SỐNG. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ hai tuần III Mùa Vọng.
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng B: NIỀM VUI ĐỢI CHỜ. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng B: NÊN CHỨNG NHÂN ÁNH SÁNG BẰNG VIỆC CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ. LM ĐAN VINH-HHTM
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng Năm A: MỘT CÁCH TRUYỀN GIÁO. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng Năm A. Lm Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C. Nt. Maria Chinh Anh