Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH – NĂM B

san-sang-theo-chua.jpg

LỜI CHÚA: Ga 3, 7 – 15

Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."

 9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người : "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?" 10 Đức Giê-su đáp : "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy ! 11 Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ?" 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

SUY NIỆM

“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (c.7b)

Con người không thể nào tự tái sinh chính mình,

Nhưng con người chỉ được tái sinh ‘bởi ơn trên’ – bởi Thần Khí.

Đức Giê-su đã tự nguyện hy hiến chính mình; Ngài đã chết và đã phục sinh.

Ngài chính là sự sống và là nguồn mạch sự sống.

Ai tin vào Người sẽ được sống muôn đời. (c.15)

Ngài trao ban Thần Khí cho con người để con người được tái sinh trong cuộc sống mới –

Một cuộc sống hoàn toàn tự do của người con cái Chúa. Bởi vì: “Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy." (c.8)

Sự tự do đích thực của người con cái Chúa là gì, nếu không phải là sống đúng ơn gọi và nhân cách của con người – một con người được Thiên Chúa tạo dựng và trao cho sứ mệnh làm chủ - làm chủ bản thân, làm chủ vũ trụ; bởi vì con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa là Đấng tự do tuyệt đối, là chủ tể vạn vật.

Tuy nhiên, vòng kiểm tỏa của sa-tan – tên cám dỗ khiến con người trở thành nô lệ cho những đam mê dục vọng thấp hèn; bị đời sống vật chất cuốn hút, ràng buộc, con người trở nên ích kỷ. Vì vậy, con người cần phải được giải phóng, được tái sinh trong cuộc đời mới.

Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Galata nói cho chúng ta biết:

“Những ai thuộc về Ðức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.” (Gal 5,24)

“Những việc do xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.” (Gal 5, 19-21)

“Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.” (Gal 5, 22-23)

Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.” (Gal 5, 25), “Ở đâu có Thánh Thần thì ở đó có tự do.” (2Cr 3,17), “phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.” (Rm 8.14)

Ni-cô-đê-mô đã không thể hiểu được sự tái sinh trong Thần Khí. Ông cho rằng con người tự mình có thể nên công chính nhờ việc tuân giữ các lề luật; nhưng Đức Giê-su mời gọi con người đặt niềm tin vào Người để được cứu độ, được sống muôn đời (x. c.15).

Tin vào Đức Giê-su là gì nếu không phải là thực hành những điều Ngài truyền dạy trong cuộc sống yêu thương vô vị lợi, chấp nhận hy hiến bản thân mình vì tình yêu, nhờ Thần Khí hướng dẫn. Bởi vì không có tình yêu đích thực nếu không có hy sinh. Ai mong muốn hưởng hoa thơm trái ngọt của tình yêu mà không chấp nhận hy sinh, thì đó chỉ là sự mong muốn ảo tưởng và hão huyền của lòng ích kỷ. Và Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta đã dạy: “Không có tình yêu nào cao quí bằng tình yêu của kẻ hiến mạng vì bạn hữu của mình.” (x. Ga 15,13)

Vâng, để được tái sinh con người cần phải tin vào Đức Ki-tô, chấp nhận hy hiến bản thân, từ bỏ chính mình, chết đi cho tội lỗi và những thói hư tật xấu; như hạt giống gieo vào lòng đất, chấp nhận sự mục nát , thối rữa để làm phát sinh mầm sống mới, sống một cuộc đời mới, đơm hoa thơm, kết trái ngọt làm phong phú đất trời đem lại sự sống cho cuộc đời. x. Ga 12, 24)

Như Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại, Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô để được cùng sống lại với Người. Xin Thần Khí tình yêu và sự bình an của Đức Ki-tô Phục sinh ở cùng mỗi người chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống mới của người con cái Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô – Đấng đã chết và đã sống lại!

Xin ban cho chúng con ơn đức tin, để chúng con can đảm sống những điều Chúa dạy

Xin thổi luồng Thánh Khí sự sống vào hồn chúng con;

Để chúng con được tái sinh và được Người hướng dẫn trong cuộc sống mới;

Một cuộc sống tự do của người con cái Thiên Chúa,

Một cuộc sống phong phú ngập tràn yêu thương,

Một cuộc sống can đảm và không còn sợ hãi trong việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa, 

Một cuộc sống thoát khỏi những nhỏ nhen tầm thường và vươn hướng lòng lên cao;

Trên đó Chúa đang đón đợi chúng con vào hưởng hạnh phúc bất diệt cùng người.

Xin cho mỗi người Ki-tô hữu chúng con,

Nhờ Thần khí Chúa, được trở nên những chứng nhân tình yêu  của một tình yêu đã hiến mạng vì chúng con. Amen

Nt. Maria Chinh Anh 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần II Phục sinh B: ƠN TÁI SINH. Lm. Duy Khang
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh B: MẦU NHIỆM PHỤC SINH MỜI GỌI BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh: VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ. Lm. Đan Vinh
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục sinh: ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI HẰNG SỐNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 02/04 - 08/04/2015: Trên đường Emmau
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh: “CHÚA ĐÓ !”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh: PHỤC SINH GIẢI PHÓNG NIỀM HY VỌNG. Thiên An
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Bát nhật Phục Sinh: CHÚA ĐÃ GỌI TÊN TÔI. Nt. Maria Phương Trâm