Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH – B

Ga 10, 22 – 30

1299114687love_jesus.jpg

LỜI CHÚA

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." 25 Đức Giê-su đáp : "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một."

SUY NIỆM

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (c.27)

Đẹp biết bao hình ảnh người mục tử nhân hậu giữa một đàn chiên đông đúc, làm nên một bức tranh sống động về một Giáo hội hiệp nhất – đàn chiên bên Chúa chiên!

Mỗi sớm mai khi mặt trời và vạn vật còn say ngủ,

Trong bầu khí tĩnh lặng huyền hoặc của màn đêm giăng mắc;

Đâu đây trên tháp chuông nhà thờ vang lên tiếng koong keng trong trẻo lan trong làn sương sớm, theo ngọn gió cuốn hút vào không trung, len lỏi vào các căn hộ, chui vào lỗ tai những người đang mê say giấc điệp.

Tôi biết đó là tiếng Chúa chiên – Đấng lòng tôi yêu mến đang thiết tha mời gọi đàn chiên:

“Hãy đến với ta! Các con ơi hãy đến với ta để thưởng nếm hoa thơm trái ngọt của Lời; để cùng dự yến tiệc Thánh Thể tình yêu!”

Ôi lạy Chúa, Đấng chăn chiên lành!

Con hạnh phúc biết bao khi đến với Chúa – Tình yêu ngọt ngào;

Con thật diễm phúc vì được ngài gọi tên và chăm sóc nâng niu.

Ở bên Ngài con no thỏa uống nước suối nguồn sự sống và được Ngài dưỡng nuôi bằng Thần Khí của Ngài.

Vậy mà đã nhiều khi con thờ ơ với Chúa.

Con như con chiên chướng mải mê với những thú vui, chạy lạc vào rừng sâu – nơi có biết bao nguy hiểm rình rập đợi chờ: bụi rậm, gai nhọn, hố bẫy và thú dữ.

Tiếng Chúa vẫn vang vọng, thúc dục và con vẫn bưng tai giả điếc làm ngơ.

Con là con chiên đi hoang, không muốn làm chiên ngoan của Chúa; bởi vì: “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi.” Mà con lại chẳng muốn nghe tiếng Chúa.

Nhưng tình yêu và lòng thương xót của Chúa không bao giờ cạn, và lòng trung tín của Người tồn tại đến thiên thu. (x.) Và Người đã hứa: “Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” và “không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.” (x c.28.29)

Ôi lạy Chúa, con xin tạ ơn tình yêu sâu thẳm Chúa đã không bao giờ bỏ rơi con.

Tạ ơn Chúa đã cho con niềm hy vọng!

Ngài đã tìm kiếm con trong rừng phố đô hội cuộc đời.

Ngài bắt gặp con -  

Đang chới với bên bờ vực thẳm trong lũng sâu hố lầy của đam mê lạc thú;

Đang mắc kẹt trong tiền tài danh lợi với những ganh đua, cạnh tranh và thù hận;

Đang đói khát, thoi thóp chết dần vì thiếu lương thực thần linh là Lời tình yêu và Thánh Thể Chúa – mình mẩy tâm hồn đầy ung nhọt và thương tích trầy trụa.

Chúa ơi, xin hãy cứu con!

Xin ẵm con lên, vác con trên vai và đưa con về cận kề bên lòng Chúa – bên Thánh Tâm tình yêu Chúa!

Xin băng bó và chữa lành những thương tích tâm hồn!

Để con được trở nên người mới, nên con chiên ngoan biết lắng nghe và vâng theo tiếng Chúa, hầu con biết đáp đền tình Chúa yêu thương con.

Con cũng cầu xin cho sự hiệp nhất của Giáo hội Chúa.

Xin cho đàn chiên Chúa đang tản mác khắp nơi được qui tụ về bên Chúa.

Xin cho các mục tử trong Giáo hội trở nên hiện thân của chính Chúa – Đấng chăn chiên hiền lành!

Con cầu nguyện cho những con chiên đi hoang, vẫn mang trên mình bộ áo con chiên, nhưng đã rời bỏ chủ - những con chiên đang trở thành mồi ngon cho sói dữ.

Lạy Chúa! trong một thế giới đầy những cám dỗ gia tăng hưởng thụ và tôn sùng vật chất, xin cho con được ơn trung thành, và làm cho con trở thành cộng sự viên đắc lực của Chúa;

để cùng với Chúa, con dìu đưa những con chiên lạc, ốm yếu bệnh tật trở về bên Chúa – Đấng chăn chiên nhân từ.

Xin tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ!

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (x. Tv 117, 1.29). Amen.

Nt. Maria Chinh Anh

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     VIDEO: CẦU NGUYỆN CHO CÁC TU SĨ.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ hai Tuần IV Phục Sinh B: Người Mục Tử Nhân Lành. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh B: MỤC TỬ NHÂN LÀNH HIẾN THÂN PHỤC VỤ ĐOÀN CHIÊN. Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh B: CHÚA CHIÊN LÀNH – CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy niệm Thứ Bảy Tuần III Phục sinh-Lễ Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: THƯ GỞI CHÚA GIÊSU. Xuân Hạ, omi
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B: Người môn đệ họa lại hình ảnh của Thầy. Thiên An
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: TIN VÀO CHÚA KITÔ. Lm. Duy Khang