Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

CHÚA GIÊSU LÀ ĐƯỜNG

Caminho-da-Cruz.jpg

Lời Chúa : Ga 14, 1-6

(1) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. (3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (4) Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi". (5) Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"

(6) Ðức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Suy niệm

Thỉnh thoảng, báo Kiến Thức Ngày Nay hay Mực Tím có đăng câu đố có thưởng qua trò chơi tìm đường. Khi tham gia trò chơi này, người ta thường lúng túng, vì có quá nhiều đường vẽ mà chỉ một đường duy nhất dẫn tới đích (là kho tàng ở trung tâm). Nhưng nếu tinh ý một chút, ta sẽ thấy việc tìm kiếm trở nên dễ dàng. Đó là thay vì khởi hành lần lượt từng đường từ ngoài vào, với nhiều ngã rẽ, và thường sẽ dẫn đến ngõ cụt, ta hãy khởi hành từ trung tâm rồi đi ngược ra; khi đó, chắc chắn ta sẽ dễ dàng tìm ra con đường duy nhất chính xác dẫn tới đích. Như vậy, điều quan trọng không phải chỉ là muốn tìm đường đi đến đích mà phải là tìm đúng con đường phải đi để đạt được mục đích kiếm tìm.

Trò chơi đi tìm kho báu, khơi gợi trong tâm hồn mỗi chúng ta khát vọng tìm lẽ sống hay con đường để đạt được hạnh phúc đích thực.

Con người được Thiên Chúa tạo dựng để hưởng hạnh phúc; và con người luôn khao khát hướng về Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực của đời mình. Thánh Augustino, sau một thời gian dài đam mê theo lạc thuyết, khi trở về Giáo Hội, đã viết trong tập sách Tự Thú như sau: “Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho tới khi an nghỉ trong Chúa”. Do đó, cuộc sống của con người là hành trình về với Thiên Chúa; chỉ trong Thiên Chúa Cha -Đấng yêu thương tạo dựng con người- con người mới đạt được hạnh phúc thật; nhưng đâu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha-Đấng dựng nên mình, để đạt được hạnh phúc đích thật?

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Sống giữa thế gian, chúng ta được ‘người đời’ giới thiệu hàng trăm chủ thuyết, hàng nghìn con đường.

Là Kitô Hữu, chúng ta chọn cho mình con đường mang tên Giêsu. Ngài là ‘Đấng’ đến từ Chúa Cha. Ngài là Đấng mở lối từ trời xuống đất, cũng là Đấng duy nhất có thể dẫn dắt con người từ đất lên trời (x.Ga 1,13).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, như các tông đồ năm xưa, sống giữa kiếp nhân sinh, nhiều khi chúng con cũng băn khoăn về tương lai, không biết đời chúng con sẽ về đâu, nhất là về đâu sau khi chết. Lời Chúa trong Tin mừng không chỉ an ủi các tông đồ, những còn an ủi và củng cố đức tin mỗi người chúng con.

Xin cho chúng con tin tưởng và trung thành bước theo Chúa trên con đường mang tên Giêsu để tiến về nhà Cha; và như thế, chúng con sẽ chắc chắn tìm được hạnh phúc đích thực cho vận mạng đời mình. Amen.

Lm. Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Chúa là ánh sáng đời con. Lm. Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh . Nt. Maria Chinh Anh
     VIDEO: CẦU NGUYỆN CHO CÁC TU SĨ.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ hai Tuần IV Phục Sinh B: Người Mục Tử Nhân Lành. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh B: MỤC TỬ NHÂN LÀNH HIẾN THÂN PHỤC VỤ ĐOÀN CHIÊN. Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh B: CHÚA CHIÊN LÀNH – CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy niệm Thứ Bảy Tuần III Phục sinh-Lễ Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: THƯ GỞI CHÚA GIÊSU. Xuân Hạ, omi