Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN B

Lc 11, 37 – 41

anh sang.jpg

LỜI CHÚA

(37) Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. (38) Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì trước tiên Người không rửa tay trước bữa ăn. (39) Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. (40) Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? (41) Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

SUY NIỆM

“Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”(c.41)

Bố thí những gì ở bên trong là bố thí những gì?

Thực ra theo tiếng Hy lạp, nghĩa gốc của từ ‘bố thí’ là ‘lòng xót thương’.

Đó là một tấm lòng chạnh ẩn, rung động tâm can mà Đức Giê-su khi đứng trước những con chiên bơ vơ không người chăn dắt, khi đối diện với những thực tại khổ đau của nhân loại đã trăn trở khôn nguôi và hằng ra tay cứu giúp;

Một tấm lòng thương xót phát xuất từ một tình yêu thuần khiết vô vị lợi của một Thiên Chúa đầy lòng huệ ái bao dung, yêu thương khôn cùng.

Không phải là sự thương hại, mà là tình yêu nâng phẩm giá con người - như tình yêu của vị vua đã tôn nâng cô thôn nữ quê mùa lên ngai hoàng hậu – làm nữ hoàng của lòng mình.

Ngày nay, truyền hình thường tôn vinh những ‘con người tử tế’ – những người có lòng nhân, biết cho đi tình yêu của mình bằng những hành động, việc làm cụ thể mà không hề tính toán thiệt hơn;

Những con người tử tế ấy đã làm biết bao việc hữu ích để nâng cao phẩm giá và cuộc sống con người.

Luật luôn có giới hạn, nhưng tình yêu thì không biên giới.

Luật có thể khiến người ta nghi kỵ, xét đoán người khác, nhưng tình yêu thì luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Vì thế, luật chỉ có ý nghĩa khi mang trong mình cốt lõi của tình yêu thương.

Hôm qua trên đường từ công sở về nhà, nhìn thấy một bà mẹ rách mướp, tay ôm một em bé đen đủi vì mưa nắng, chìa nón xin bố thí, nhưng tôi ngại ngùng và con tim lạnh lùng thầm nghĩ: “lại một màn lừa đảo, giả dạng để lừa tiền kẻ khác”;

Ở một trạm xe buýt, trong một quán nhậu bên đường tôi nhìn thấy những gã đàn ông vai u thịt bắp đã giả dạng tàn tật để ăn xin, nay ngồi phởn phơ ăn hải sản, uống (Heiniken), hút thuốc zet;

Lại còn có những người giả bệnh, giả lỡ đường – những người chỉ muốn hưởng thụ và không muốn làm việc;

Cộng thêm những nghiệt ngã của cuộc sống ….

Tất cả đã làm cho con tim tôi lạnh giá, không còn lòng trắc ẩn và tình yêu thương với chủ trương không bao giờ để cho mình bị lừa – và như thế đó tôi trở thành người vô cảm, không còn lòng xót thương.

Đồng thời với những bận rộn bon chen trong cuộc sống không biết từ khi nào đó đã làm cho tôi trở thành người dửng dưng với những con người và hoàn cảnh xung quanh mình.

Có một vị tu sĩ giáo sĩ nói với tôi rằng: thà chấp nhận mình bị lừa còn hơn là bỏ qua một hoàn cảnh bi thương thật sự mà không giúp đỡ. Lời nói đó có chút lay động trong tâm hồn tôi.

Hôm nay lời Chúa lại cật vấn tâm hồn:

"Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. (40) Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? (41) Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

Cuộc sống của tôi vốn dĩ được mọi người ca ngợi là mẫu mực, là chính trực.

Tôi là người có trách nhiệm trong công việc và các bổn phận luôn chu toàn.

Tôi không hề lười biếng và không hề muốn ngửa tay xin sự bố thí của ai.

Tôi tuân thủ và cố gắng giữ những điều luật Chúa dạy cách tốt đẹp…

Tôi muốn tạo một vẻ bề ngoài rất ư là ‘sạch sẽ’;

Nhưng có lẽ bên trong tôi còn lắm chuyện gian tà:

Còn những kèn cựa, cạnh tranh, đố kỵ, tham lam và những mưu đồ bất chính;

Còn những phê phán, xét đoán và lên án tha nhân…(như những Pha-ri-sêu chăm chăm nhìn vào bề ngoài mà đánh giá Đức Giê-su.)

Tôi còn thiếu lắm những ‘bố thí’ bên trong;

Tôi còn thiếu lắm tình yêu, lòng nhân hậu mà Đức Giê-su Ki-tô muốn tôi sống như một môn đệ của Người.

Lạy Chúa, hôm nay ngồi bên cạnh Chúa, lắng nghe lời Chúa và nhìn sâu vào cõi lòng mình,

Con thấy một khoảng không trống rỗng của tình yêu thương – trái tim không còn biết rung động.

Thật là đáng sợ một tâm hồn vô cảm trước mọi nỗi đau của tha nhân!

Cuộc sống con người thật là bất hạnh khi nó trở thành những con số xếp cạnh nhau!

Và sự dửng dưng đã là một mối nguyền rủa của Chúa. (x. Lc 16, 19 - 21)

Lạy Chúa xin tái tạo trái tim con!

Xin lấy khỏi tâm con ‘quả tim chai đá’

Và thay vào bằng ‘quả tim biết yêu thương’ (x. Ed 36, 26)

Để tâm hồn con được sạch trước nhan Chúa,

Và con được chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài. (x.Mt 5,8)

Xin dâng lên trái tim đầy tình yêu thương xót của Ngài thánh giá đời con,cùng với mọi nỗi đau thương bất hạnh của nhân loại.

Xin đồng hành, gìn giữ và thánh hóa chúng con trong tình yêu và chân lý của Ngài.

Và nhất là xin cho con hiểu hiểu ‘yêu thương chính là chu toàn lề luật.’ (Rm 13, 10b) Amen

Nt. Maria Chinh Anh


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên B_ CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B_SỐNG VỚI ƯỚC MƠ VÀ HY VỌNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B_ SỐNG SIÊU THÓAT ĐỂ NÊN MÔN ĐỆ THỰC SỰ CỦA ĐỨC GIÊ-SU: Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A: THÁNH THẦN SẼ DẠY ANH EM NHỮNG ĐIỀU PHẢI NÓI. Lm.Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.Xuân Lộc
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 09-15/10/2014 - Câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người câm bị quỷ ám
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A: GIA ĐÌNH SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG. Lm. Duy Khang
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXVIII TN A.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên A: Nói thẳng nói thật. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên: Kiện Toàn Lề Luật. Lm. Phêrô Bùi Quốc Khánh