Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

Thứ bảy Tuần 23 Thường niên B

Lc 6, 43-49

Tin Mừng

 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra". "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!", mà anh em không làm điều Thầy dạy? "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.

Suy niệm

Xã hội càng văn minh, kiến trúc và hạ tầng cơ sở ngày càng đạt đến trình độ kỹ thuật cao hơn, đáp ứng những đòi hỏi cần thiết của xã hội và con người. Đi đến đâu, người ta cũng thấy các công trình xây dựng lớn nhỏ đang thi công với những mô hình, thiết kế kỹ thuật đạt trình độ khoa học. Những cao ốc, biệt thự, toà nhà lớn nhỏ đã và đang xây dựng cho thấy văn minh khoa học, trí tuệ con người rất sắc sảo và tiến bộ không ngừng.

Vậy mà, người ta vẫn thấy nhiều thảm hại từ các công trình đã hoàn thành hoặc đang xây dựng bị đổ sập, gây tổn thất đau thương về người và vật chất. Nguyên nhân chủ quan thuộc về con người là cốt lõi của những thất bại, mất mát và tang thương. Trình độ yếu kém, thiếu trách nhiệm, vì lợi lộc cá nhân hoặc tập thể nào đó đã gây nên những đổ vỡ, thiệt hại về người và của cho xã hội và cho từng gia đình.

Lời Chúa hôm nay không phải là bài học về kỹ thuật xây dựng, một bộ môn trong ngành kiến trúc và xây dựng, khi Chúa Giêsu đưa ra những hình ảnh minh hoạ của hai cách xây dựng vững chắc và tạm thời. Ngài không muốn làm giáo sư trên giảng đường của đại học kiến trúc và xây dựng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên hoặc cho bất kỳ ai muốn tham khảo ý kiến về kỹ thuật thiết kế và xây dựng cho ngôi nhà của mình, bởi đó không phải là sứ vụ, là mục đích của Ngài.

Nhưng bằng lối so sánh đơn giản với  hình ảnh, kinh nghiệm đời thường, Chúa Giêsu làm cho người nghe hiểu và thấm được nội dung chủ yếu của việc “ lắng nghe và thực hành Lời Chúa”. Lắng nghe nhưng không thực hành Lời Chúa được ví như người xây nhà trên mặt đất, không nền móng, sẽ bị phá hủy tan tành. Nhưng lắng nghe và thực hành Lời Ngài dạy tựa như người khôn ngoan xây nhà mình với nền móng vững chắc nên không bị lay chuyển cho dù mưa sa bão tố.

Giáo dục Việt Nam hôm nay đang còn nhiều bước hẫng trong đào tạo và huấn luyện đội ngũ giảng viên và  học sinh. Hầu hết sinh viên, học sinh chỉ học lý thuyết và rất ít các giờ thực hành nên họ không thể có những kinh nghiệm thực hành dẫn đến sự khó khăn khi tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngay cả đội ngũ giảng viên trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, lối dạy nặng nề lý thuyết đã làm cho sinh viên thụ động, thiếu tư duy logich và thiếu sự sáng tạo trong học tập. Từ đó, hình thành một xã hội lý thuyết nhiều hơn, thiếu chuyên môn, kỹ năng trong công việc và giao tiếp. Và đương nhiên, nó cũng hình thành và phát triển một xã hội khập khiễng bao gồm những con người nói nhiều hơn là làm, thích khoa trương múa võ hơn là bắt tay vào xây dựng một công việc cụ thể.

Chúa Giêsu thẳng thắn, nghiêm ngặt khi nói rằng “ Tại sao anh em gọi Thầy “ Lạy Chúa! Lạy Chúa! Mà anh em không làm điều Thầy dạy?” Có lẽ, nếu ở vào thời đại quảng cáo hôm nay, Chúa Giêsu cũng phải thốt lên một thán từ dí dỏm nhưng đầy trách cứ  “ Ngạc nhiên chưa?” khi gặp gỡ mỗi người chúng ta. Bởi, hàng ngày chúng ta đều nghe Lời Chúa nói trong thánh lễ, trong đời thường, nhưng khi bước vào đời trong mỗi nhịp sống, một cách vô tình hay cố ý,  chúng ta đã quên mất Lời Chúa nói và hành xử theo cách chúng ta suy nghĩ và cách chúng ta muốn.

Nhưng, tất cả Kitô hữu, những người đã nghe và muốn thực hành Lời Chúa đều nhận thấy muôn vàn những khó khăn khi thực hành Lời Chúa, đặc biệt trong cuộc sống biến động không ngừng của ngày hôm nay. Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi con người cụ thể, người Kitô hữu nhận thấy sự thách đố của việc lắng nghe và thực hành Lời. Từng biến cố, từng sự việc đều có một câu trả lời, một cách thực hiện Lời Chúa. Người Kitô hữu hiểu rằng, hoa trái của việc lắng nghe chính là đời sống của tình yêu, thể hiện được CHÂN- THIỆN - MỸ trong cung cách riêng của mỗi người.

Xã hội và trong mỗi gia đình đầy dẫy những nghi nan, gian dối, và lọc lừa, Chân Lý sẽ bừng sáng hay bị ẩn chìm trong bóng tối nơi người Kitô hữu?

Khi tội ác, bạo lực trong gia đình và xã hội đang trở thành mối lo ngại của mọi người, người Kitô hữu có đem được điều Thiện đi vào đời trong mối tương giao với người đồng loại hay không?

Gia đình có là nơi phát sinh nguồn sáng của vẻ đẹp nơi Thiên Chúa tình yêu, là  sự thánh thiện tách biệt khỏi tội lỗi, là nét đẹp của tình yêu hiến dâng, tha thứ và quảng đại, là sự tôn trọng lẫn nhau, là môi trường để người khác nhận ra dấu ấn của yêu thương?

Trong lá thư gởi cho học sinh sau ngày Lễ Lao động 8/9/2009 của nước Mỹ, tại ngôi trường ỏ Arlington, bang Virgina ,Tổng thống Barack Obama đã đọc lá thư gởi cho các học sinh trên toàn quốc với chủ đề “ Hãy sống trách nhiệm với chính mình”. Trong lá thư có đoạn “ … Có thể các em là người viết giỏi - thậm chí đủ giỏi để viết sách hay viết bài cho báo - nhưng các em sẽ không thể biết về khả năng của mình nếu không viết bài trong giờ tiếng Anh. Các em có thể trở thành nhà phát minh hay nhà sáng tạo - hay thậm chí đủ giỏi để có thể làm ra chiếc iPhone đời mới hay các loại thuốc và văcxin mới - nhưng các em sẽ không thể làm được nếu không làm bài tập trong các giờ khoa học. Các em có thể trở thành thị trưởng, thượng nghị sĩ hay chánh án tòa tối cao, nhưng các em sẽ không biết mình có làm được không nếu không tham gia vào tổ chức hay trong đội tranh luận ở lớp.”.

Có lẽ, những tư tưởng trên không phải là những tư tưởng mới lạ, nhưng như là bài học ôn lại về trách nhiệm của mỗi người, khiến chúng ta, những người lớn, hay trẻ nhỏ dành thời gian để nhìn lại một chút về chính mình, về trách nhiệm của người Kitô hữu trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Sẽ không có Kitô hữu đích thực, nếu người ấy chỉ nghe mà không thi hành Lời Chúa. Sẽ chỉ là sáo rỗng nếu tai nghe, miệng nói nhưng trái tim không rung động và đôi tay không mở ra để thực thi Lời. Thực thi Lời Chúa chính là con đường để truyền giảng Tin Mừng, để truyền giáo cho thế giới và con người hôm nay. Đừng để chúng ta bị trách cứ vì thái độ thờ ơ không thực hành Lời Chúa trong nhịp đời mỗi ngày của chúng ta.

CẦU NGUYỆN

Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa

trong một xã hội

quá nhiều những bạo lực, bất công,  nghi nan, gian dối, tranh chấp và ghen tỵ…

trong một gia đình,

thiếu tôn trọng lẫn nhau, sự hiếu đễ, tình huynh đệ…

trong một công ty hoặc trên thương trường

đầy dẫy những gian dối, hiềm khích, chà đạp lên nhau để thăng tiến…

trong một lớp học

thiếu tôn ti trật tự giữa thầy và trò, thiếu sự trung thực trong thi cử, …

ở nhiều nơi khác nữa…

Lạy Chúa, xin cho chúng con sức mạnh của Chúa,

để chúng con biết phải làm gì để thực thi Lời Chúa trong mỗi khoảng khắc của đời chúng con, để mọi người nhận ra Chúa, Đấng duy nhất tốt lành, là CHÂN- THIỆN - MỸ của thế giới hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

 

Nt. Têrêxa Ngọc Lễ


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     CHỦ NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN B
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
     KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
     CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 03 PHỤC SINH