Suy
Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên
LỜI CHÚA: Luca 8, 1 - 3
1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố,
làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có
Nhóm Mười Hai 2và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh.
Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,3 bà
Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà
khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
SUY NIỆM:
Trình thuật Tin mừng hôm nay cho
thấy trong hành trình thực thi sứ vụ loan báo Tin mừng của Đức Giêsu, không chỉ
phải có Nhóm Mười Hai cùng đồng hành với Người mà còn có nhiều phụ nữ khác nữa,
trong đó có ba phụ nữ tiêu biểu được kể tên là Maria Mac-đa-la, Gio-an-na vợ
ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê và Su-san-na. Các bà đã lấy của cải mình mà
giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Quả thật nhóm người theo Đức
Giêsu là một ‘sự kiện’ không nhỏ trong con mắt dân chúng, đặc biệt trong mắt của
giới chức Do-thái. Bởi vì phần lớn các môn đệ là dân quê ít học, lại thêm nhóm
phụ nữ (là hạng Người bị rẻ rúng trong xã hội bấy giờ), hơn nữa lại là những phụ
nữ có mác hiệu chẳng ‘hay ho’ gì cho lắm: Maria Mác-đa-la là người bị bảy quỉ
ám, bà Gio-an-na thì lại là vợ của viên quản lý thân tín của vua Hê-rô-đê - một
tên tay sai của Đế Quốc, chiếm đoạt vợ anh mình, và đã từng chém đầu Gio-an Tẩy
giả. Đối với dân chúng, có thể họ cảm nhận được tình thương bao la của vị ‘ngôn
sứ Giê-su’, nhưng đối với các giới chức Do-thái thì đây quả là một xì-căng-đan
lớn. Còn đối với chúng ta thì sao - Chúng ta có thành kiến, kỳ thị đối với những
người mà chúng ta cho là bất hảo?
Tuy nhiên, thái độ của Đức
Giêsu làm chúng ta cảm thấy an ủi và yên
tâm rất nhiều; vì cho dù bản thân chúng ta như thế nào, chúng ta tin tưởng rằng
Đức Giêsu không hề chê bỏ chúng ta, nhưng hơn thế nữa, Người mời gọi chúng ta cộng tác vào sứ vụ loan báo
Tin mừng của Người. Đồng thời như Gio-an-na, một người giàu có cao sang đã chấp
nhận từ bỏ giường êm nệm ấm với những hầu hạ của gia nhân đầy tớ, để đi theo Đức
Giêsu - một con người với cuộc sống rày đây mai đó, không có ‘một viên đá gối đầu’-
và còn hy sinh của cải, hy sinh bản thân
để giúp đỡ, để phục vụ; hay như Maria Mác-đa-la và các người phụ nữ theo Đức
Giêsu cũng thế; chúng ta được mời gọi dấn thân cho công cuộc loan báo Tin mừng,
chấp nhận những hy sinh, những mất mát thiệt thòi tạm bợ để đạt được kho tàng
nước trời Thiên Chúa dành sẵn cho những ai yêu mến Người.
Mặt khác, bước theo Đức Giêsu,
chúng ta học hỏi nơi Người sự cảm thông và tôn trọng phẩm giá của mọi con người,
loại bỏ mọi tư tưởng và thái độ kỳ thị, phân biệt cũng như khinh miệt đối với
người khác cho dù họ là ai. Điều này đặc biệt khó, nhất là đối với người chống
đối chúng ta, làm hại chúng ta, đàn áp, đè bẹp chúng ta…. Vì vậy, chúng ta cần
được tình yêu Thiên Chúa thanh tẩy để có được trái tim yêu thương thực sự hầu
có thể trải rộng tình thương đến cho mọi người. Hơn nữa trong ánh sáng đức tin,
chúng ta nhận biết tất cả chúng ta đều là anh em với nhau và là con cái của
Thiên Chúa, là những người được Chúa yêu thương và cứu độ. Thiên Chúa đã yêu
thương và tôn trọng phẩm giá của chúng ta thì chúng ta là ai mà dám khinh miệt,
loại trừ người anh em của mình! Mặt khác chính tình yêu sẽ giúp chúng ta thực
thi chức năng của người môn đệ là làm cho muôn dân nhận biết Thiên Chúa - và đó
chính là sứ mạng của người Ki-tô hữu.
Đặc biệt để sống chủ đề mục vụ
năm 2017 ‘Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa’, mọi thành viên
trong gia đình chúng ta cần sống yêu thương nhau qua việc tôn trọng phẩm giá của
nhau để nên tác nhân loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa, đáp lại tình Chúa đã
luôn yêu thương chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con thấy
mình còn mê man những sự thế tục và thiếu nhiệt thành trong việc dấn thân loan
báo Tin mừng cứu độ.
Xin Chúa thương tha thứ và chữa
lành những thương tổn tâm linh của chúng con.
Xin ban cho chúng con lòng nhiệt
thành sẵn sàng dấn thân không ngại những hy sinh, thiệt thòi và khó khăn để làm
tông đồ cho nước Chúa mau hiển trị. Amen.
Nt. Maria Chinh Anh, OP