Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A- QUYẾT ĐỊNH NÀO LÀ KHÔN NGOAN?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

kim-cc6b0c6a1ng-2.jpg...Chúng ta đang sống trong gia đình, hạnh phúc của gia đình chính là một viên ngọc được vùi trong nhà mình, đừng tìm kiếm ở đâu xa, mà hãy biết trân trọng và bảo vệ viên ngọc hạnh phúc của gia đình,..

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- BIỆN CHỨNG ĐƯỢC-MẤT. Lm HK
1136316Cotton-Grass-Blowing-in-Wind.jpg..."Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều là hư không.” (Gv 1,2)...
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Giuse Nguyễn Đức Ngọc
images1927057_b15.jpg...khi chúng ta không sống đúng ơn gọi và sứ mệnh Ngôn Sứ của mình, chúng ta sẽ trở thành những phản chứng, những ngộ nhận và những rào cản người khác đến với Đức Kitô, đến với Giáo Hội.
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C. DH
St_-Martha2.jpgMartha, theo tiếng Trameo, có nghĩa là “bà chủ”, là người chị lớn đảm đang và giỏi giang trong một gia đình nhỏ bé, nhưng ấm cúng ở làng Bethania. Chị cùng cả nhà vô cùng vui mừng khi Chúa Giêsu đến thăm, và rối rít rước Chúa vào nhà....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông

Icon_JesusFace_01.jpgHôm nay, Chúa Giê su nhấn mạnh nhiều đến sự quan trọng của lời cầu nguyện: “Hãy xin thì sẽ được !” Ngài không nói rằng chúng ta sẽ lãnh nhận đúng điều mình xin. Nhưng Ngài không bao giờ bác bỏ điều mà chúng ta xin.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C- NÉT ĐẸP LỜI CẦU XIN. Lm HK

cau nguyen 2.jpgCầu nguyện là nâng tâm hồn lên để tiếp xúc, gặp gỡ Thiên Chúa. Tiếp xúc, gặp gỡ Chúa để biết Chúa, yêu mến Chúa và để thực hiện thánh ý của Người.

TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgLạy Chúa Giê-su mến yêu, có ai đó nói rằng: dù một việc nhỏ bé tầm thường nhưng nếu làm với lòng mến chân thành cũng trở nên những việc phi thường....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C- LẠY CHA CHÚNG CON... Lm Jos Tạ Duy Tuyền
cha-va-con.png_thumb.jpg...Tiếng kêu ba ơi của đứa bé nghe như âm vang lời kinh Lạy Cha chúng ta đọc hằng ngày: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Lời kinh Lạy Cha, là điệp khúc được lập lại nhiều nhất trong cuộc đời người tín hữu....


|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 5 [6] Sau >> Cuối >>|