Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 31

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
t7t31.jpgCó một chú trai nhỏ sống trong vũng nước. Chú thường khoe với mọi người về hai viên ngọc ở trong miệng của mình. Một ngày nọ, nhìn thấy một chú trai lớn nằm bên vũng nước, chú bước tới rồi mở miệng khoe: “Này anh bạn, anh nhìn em một chút đi, em đã tạo được hai viên ngọc đẹp chưa này. Anh có viên ngọc nào ở trong miệng không, cho em xem với”.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

chúa xót thương.jpg

Thiên Chúa quan tâm đến từng người chúng ta, như thể mỗi người chúng ta là duy nhất. Đó chính là đặc điểm của tình yêu, nghĩa là tương quan giữa một ngôi vị với một ngôi vị

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên - Lm.J.P
04_hanh trinh theo chua.jpg
Xin Chúa dạy chúng con biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, sự khôn ngoan hướng dẫn của Chúa và can đảm cộng tác với ơn Chúa
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

thu 3 tuan IX.jpg
Người ta bảo rằng, quãng đường xa nhất không hẳn là quãng đường từ trái đất đến mặt trăng hay sao hoả, mà là con đường từ miệng đến tay
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thu 7 tuan XXXI.jpgChúng ta vốn là “đền thờ của Thiên Chúa”, nhưng đã bị Sự Dữ phá hủy. Xin cho chúng ta biết mở lòng ra để đón nhận Đền Thờ Mới là chính Đức Ki-tô.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
thu 6 tuan XXXI.jpgLạy Chúa Giêsu yêu mến, xin tha thứ cho những lần con lãng phí thời gian, sức khỏe, tài năng và ân sủng Chúa ban. Xin giúp con bắt đầu lại, xin soi sáng và hướng dẫn con quản lý tốt các của cải ấy.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. J.P
thu 5 tuan XXXI.jpgLạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được hiểu thêm lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin Chúa cho chúng con mau mắn chỗi dậy mỗi lần sa ngã, với niềm xác tín vào lòng nhân hậu vô bờ của Chúa luôn chờ đợi chúng con trở về với Chúa
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_MM Tân, SJ.
thu 4 tuan XXXI.pngĐó là con đường phải bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, và cả mạng sống; Bỏ, có nghĩa là – đem đặt tất cả trên đôi tay quyền năng của Thiên Chúa. Phải vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Giê-su.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
thu 3 tuan XXXI.gifHãy gác lại những cuộc hẹn hò vô bổ để dành cho Chúa một khoảng lặng trong tâm hồn, để Người đến trò chuyện với chúng ta. Bữa đại tiệc Nước Trời vẫn luôn rộng mở đón những ai thực sự khao khát.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên- Lm. Tam Thái
T2T31.jpgTin mừng kể: “Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
cn31tnc.jpgTin mừng Lu-ca Chúa nhật hôm nay thuật lại câu chuyện hoán cải của ông Da-kêu làm nghề thu thuế. Vào thời ấy, những người thu thuế bị xếp chung với bọn trộm cắp, giết người và đĩ điếm. Hơn nữa, do làm thu thuế phục vụ đế quốc Rôma, nên họ bị dân Do thái đồng hóa với bọn tội phạm và bị khinh dể. 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
cn31tn.jpgCâu chuyện Chúa gặp ông Giakêu hôm nay là một bằng chứng cho thấy Thiên Chúa là đấng luôn yêu thương tìm kiếm con người. Không ai có thể bị gạt ra khỏi tình thương của Chúa, cho dù người đó là người thế nào, miễn họ thành tâm thiên chí, họ sẽ gặp được tình thương của Chúa.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
THU 7 TUAN 31TN.jpgTìm lại chính mình, là dùng tiền của phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng, loan báo Nước Thiên Chúa, loan báo Chúa Giêsu; chứ không phải dùng tiền để rao loan bản thân trong cái mác đạo đức hão; hoăc tìm kiếm vị thế qua nịnh hót, tâng bốc; hoặc ganh đua, chỉ trích, loại trừ nhau.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên- Thiên Thảo SJP
thu 6 tuan 31 tn.jpgMỗi khi có dịp tham dự một thánh lễ Cung Hiến Thánh Đường hay Nguyện Đường, là một lần nhắc nhở chúng ta cần ý thức hơn về sự hiện diện đầy tình yêu thương của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Tam Thái
thu 5 tuan XXXI.jpgLòng thương xót của Chúa đã trở thành hơi thở, thành máu huyết và nhịp đập của con tim của Chúa Giêsu.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_Nt. Maria Phương Trâm, OP.
thu 4 tuan XXXI.jpgSống là chấp nhận từ bỏ, từ bỏ thường làm ta sợ và tiếc. Nếu từ bỏ vì yêu, việc từ bỏ sẽ trở nên nhẹ nhàng lúc đó ta sẽ không thiêt thòi mất mát. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
thu 2 tuan 31 tn.jpgChúa Giêsu không phủ nhận mối quan hệ với bà con họ hàng thân thiết, nhưng Người muốn chúng ta mở rộng tấm lòng quan tâm đến những người bé mọn nghèo khổ, người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Đón tiếp những người nghèo là chúng ta đón tiếp chính Thiên Chúa.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CN31TNB.jpegXin Chúa cho chúng ta không chỉ thuộc, mà còn biết thực hiện hai giới răn mến Chúa và yêu người này mỗi ngày trong đời sống, để mọi người nhìn vào những việc làm yêu thương của ta, biết ta thuộc về Chúa Kitô
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
CN 31 TNB.jpgHãy bắt đầu yêu thương các người thân trong gia đình: “Tôi luôn luôn nói rằng, tình yêu phải khởi sự từ gia đình trước đã, rồi sau đó mới đến thành phố hay đô thị. Yêu thương những người ở xa chúng ta thì dễ, nhưng yêu thương những người sống với chúng ta hay ở ngay bên cạnh chúng ta thì lại không dễ chút nào.”
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên_Tam Thái
thu 6 tuan XXXI.jpgPhụng vụ hôm nay muốn chất vấn chúng ta một vấn đề: "Tại sao chúng ta biết dùng sự tài khéo để sinh lợi cho trần gian tạm thời chóng qua này, trong khi lại không biết sinh lời cho đời sau vĩnh cửu".


|<< Đầu << Trước [1] 2 3 4 Sau >> Cuối >>|