Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 31

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
thu 5 tuan XXXI.pngLạy Chúa GiêsuChúa luôn mời gọi chúng con ý thức thân thể và tâm hồn chúng con là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Xin cho chúng con biết góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng Giáo hội bằng đời sống đức tin sâu sắc và lòng yêu mến thiết tha. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Paul Nguyen Nguyen.
VDTG BIA.jpgLạy Chúa, dù con không hiểu, nhưng con tin Chúa là Ðường, là Sự thật và là Sự sống Xin cho con tin vào Lời Chúa dạy để con vững bước, theo Chúa, để con xác tín mãi mãi rằng chính Chúa là con đường đưa đến sự sống. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 31 Thường Niên C: LÒNG NGAY GIỮA THẾ GIAN_ Lm. Tam Thái
tien.jpgNgôn ngữ ngày nay người ta hay nói: “ Cái gì không mua bằng tiền được, thì mua bằng rất rất nhiều tiền”, điều đó muốn nói lên rằng, đồng tiền  luôn có một sức mạnh, và đồng tiền luôn chi phối...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên Năm C_Thiên Thảo SJP
khon ngoan.jpgCác thánh là những người có biệt tài khôn khéo của con cái ánh sáng. Các ngài đã tận dụng tất cả những ân ban của Chúa, trong mỗi hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống đời thường, để chiếm được Nước Trời một cách dễ dàng.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
con chien lac.jpg Tình yêu bao dung tha thứ mang lại niềm vui, và niềm vui lan tỏa sang nhiều người, sang tất cả mọi người, trên trời cũng như dưới đất.
LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI_Lm Đan Vinh - HHTM
cac thanh 1.jpgLạy Chúa, xin cho các linh hồn đã qua đời được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các  linh hồn ấy.
Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
cac thanh.jpgXin Chúa cho mỗi chúng ta luôn vững tin vào sự sống lại đời đời để từ nay biết sống trọn tình với Chúa và trọn nghĩa với cha mẹ, anh chị em.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Lễ Các Thánh Nam Nữ_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
le cac thanh nam nu.jpgXin Chúa qua lời bầu cử của các ngài ban cho chúng ta lòng tin mạnh mẽ để chúng ta can đảm nói không với tội lỗi. Xin ban cho chúng ta lòng mến sắt son để có thể yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên Năm C_ Lm Micae Vũ An Lộc
tiec cuoi.jpgHôm nay Lời Chúa cũng gọi mời mỗi người Ki-tô hữu chúng ta, cũng biết mở rộng cõi lòng, xóa bỏ mọi rào cản ngăn cách để đến với anh chị em đồng loại của mình. Bởi vì trong cuộc sống thường ngày, những lối suy nghĩ “buôn có bạn, bán có phường” hay “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”... đã ăn rễ sâu vào não trãng, suy nghĩ của ta.
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C: SỨC MẠNH HOÁN CẢI CỦA TÌNH THƯƠNG_ Lm. Đan Vinh
giakeu.jpg...Da-kêu là một người giàu có nổi tiếng ở thành Giê-ri-cô. Ông là trưởng ban thu thuế của thành phố này. Dĩ nhiên nếu chỉ là nhân viên làm việc ăn lương thì chắc ông đã không thể giàu có như vậy được...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên C: ĐÓN NHẬN LÒNG XÓT THƯƠNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
ban tay jesus.jpg Trong những tuần vừa qua, cả nước hướng về miền Trung để chia sẻ với đồng bào những khốn khó do nhân tai và thiên tai gây ra khiến cho hàng chục ngàn người bị ngập lụt, đói khát. Nhờ các trang mạng xã hội, chúng ta có thể thấy, người dân Việt Nam có một tấm lòng hết sức quảng đại,... 
CHỦ NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
1 God-loves-You.jpgThiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ. Người đã sai Con của Người đến cứu chuộc những gì đã mất. Người yêu thương đặt biệt những ai có thể lạc xa Người....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên B: TIỀN CỦA_ Thiên Thảo SJP
hinh.jpgChúng ta đang sống trong một thế giới mà tiền của đóng một vai trò rất quan trọng, vì chủ nghĩa duy vật hưởng thụ đang thống trị và điều khiển xã hội về nhiều phương diện.... 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B: "SỬ DỤNG TÀI NĂNG CHÚA BAN ĐỂ PHỤC VỤ TIN MỪNG"_Tam Thái
anh sang.jpgPhụng vụ hôm nay muốn chất vấn chúng ta một vấn đề: "Tại sao chúng ta biết dùng sự tài khéo để sinh lợi cho trần gian tạm thời chóng qua này, trong khi lại không biết sinh lời cho đời sau vĩnh cửu".
Suy Niệm Lời Chúa Thừ Năm Tuần XXXI Thường Niên B: "Tuyệt Đỉnh của Tình Yêu"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

vac chien.jpgThiên Chúa yêu thương người tội lỗi, như người mục tử tốt lành sẵn sàng để 99 con chiên lại đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Khi tìm thấy rồi mừng rỡ khoác chiên...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuấn XXXI Thường Niên B: "Đòi Hỏi Của Tình Yêu"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
tình yêu.jpgLời Chúa hôm nay thật rõ ràng: Ai đến với tôi mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể xứng đấng làm môn đệ của tôi được. Tuy nhiên, ta phải hiểu động từ “dứt bỏ” không có nghĩa là cắt đứt, là từ bỏ, mà là “ít hơn”.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên B: "BỮA TIỆC CHO NGƯỜI NGHÈO"_Nt. Maria Anh Thư, OP
DU TIEC CUOI.jpgĐám cưới là ngày “đại hỷ” được tổ chức để chiêu đãi bạn hữu và những vị khách quý. Họ đến chung vui với gia chủ và chúc mừng cho tình yêu lứa đôi mãi thủy chung.
Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B_ LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN: MẦU NHIỆM CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG_ LM ĐAN VINH
thanh_gia_02.jpgTheo lịch sử Hội thánh: Thánh Odilo (962- 1048) là viện phụ của đan viện Cluny trong đế quốc Germany, là một tu sĩ rất có lòng đạo đức. Ngài luôn tưởng nhớ cầu nguyện kèm ăn chay hãm mình và dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời...
Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
gh.jpgHàng năm, cứ đến những ngày đầu tháng 11, khi tiết trời vào thu, hàng cây thay lá, Giáo hội lại nhắc chúng ta nhớ đến cùng đích đời đời của mỗi người là Nước Trời...
Suy niệm Lời Chúa thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B: LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN_ Xuân Hạ, OMI
loi nguyen cau.jpgHôm nay là ngày lễ Các Đẳng, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho những người thân yêu cũng như những người quá cố, đã ra đi trước chúng ta. Đó là một truyền thống quý báu của Giáo Hội...