Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 31

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên Năm C

Bác ái không biên giới

Lời Chúa: Lc 14, 12-14

(12) Rồi Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. (13) Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. (14) Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại".

Suy Niệm:

Các con tự hào vì tôi làm từ thiện 70 tỷ USD. Đó là những lời trần tình từ đáy lòng của tỉ phú Bill Gates. Xuất hiện trên chương trình This Morning của ITV tuần này, Bill Gates đã có cuộc phỏng vấn hiếm hoi về phản ứng của gia đình trước việc ông để lại phần lớn tài sản giúp người nghèo thế giới. Cũng theo ông cho biết, dù không được thừa kế hàng tỷ USD để lại, nhưng các con của ông vẫn được đảm bảo về tài chính. Ông hy vọng dù có bao nhiêu tiền, ông vẫn sẽ theo đuổi giấc mơ riêng của mình (xem vnexpress.net ngày 30/10/16).

Bill Gates là như vậy, mặc dù là một người giàu có, danh tiếng nhưng tấm lòng, sự quảng đại của ông lại vươn xa tới hết mọi người. Khách hàng của ông không hẳn là những có chuyên môn cao, tầm hiểu biết rộng. Khách hàng của ông còn là những người ốm đau, bệnh tật, kém may mắn. Từ công ty của ông, từ tấm lòng vàng của ông, mọi người đều có cơ hội sống đúng với nhân phẩm của mình, nhất là trẻ em và người nghèo ở những nước kém phát triển.

Hôm nay Lời Chúa cũng gọi mời mỗi người Ki-tô hữu chúng ta, cũng biết mở rộng cõi lòng, xóa bỏ mọi rào cản ngăn cách để đến với anh chị em đồng loại của mình. Bởi vì trong cuộc sống thường ngày, những lối suy nghĩ “buôn có bạn, bán có phường” hay “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”... đã ăn rễ sâu vào não trãng, suy nghĩ của ta. Do vậy, tôi chỉ tương quan, giúp đỡ hay quan tâm đến những người liên hệ và có ràng buộc với tôi. Còn lại là sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi. Tuy nhiên, đức bác ái Ki-tô giáo hôm nay mà chính Chúa Giê-su đã răn dạy chúng ta, phải đi ra xa khỏi cung lòng mình, vượt xa khỏi lối suy nghĩ bó buộc để có thể đón nhận và chấp nhận hết thảy anh chị em đồng loại. Cách riêng là những người nghèo, người bệnh tật, người kém may mắn... vì họ không có gì đáp lại chúng ta, nhưng chính Chúa sẽ ân thưởng cho ta trong ngày sau hết.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lá lành đùm lá rách... Có lẽ trong suốt những người tháng 10 này, qua báo đài, qua truyền hình, chúng ta đã tận mắt chứng kiến những cảnh lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Nhà nhà, người người đều rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Có những nơi, có những con người tưởng sẽ rơi vào cảnh cùng cực, bị bỏ rơi hay bị bỏ đói. Thế nhưng những tấm lòng vàng, những sự chia sẻ của tất thảy anh chị em đã đưa đến cho những người vùng lũ lụt đó sự quan tâm, săn sóc và chia sẻ. Dù chỉ là vài gói mì, dù chỉ là một tấm áo...nhưng tất cả đều nói lên sự quan tâm, rộng lượng, phá tan đi những khoảng cách của tình người. Giờ đây và lúc này con người đến với nhau không phải bằng giai cấp, địa vị... mà bằng tình người, tình đồng loại và tình bác ái yêu thương.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con quả tim nhân hậu của Chúa để biết đón nhận hết thảy anh chị em của mình, xin ban cho chúng con tấm lòng của Chúa để chúng con dễ dàng đến với tha nhân. Chúng con cũng xin Chúa gửi đến thế giới này nhiều người có lòng quảng đại như Chúa để thế giới không còn người đau yếu, bệnh tật hay bị bỏ rơi. Sau cùng xin Chúa thêm ơn trợ giúp cho những người Ki-tô hữu như chúng con luôn có quả tim bác ái như Chúa để chúng con có thể ôm ấp và tỏa lan sức mạnh và tình người đến với anh chị em của mình. Amen.

                                                                                                Lm Micae Vũ An Lộc


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên- Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C: SỨC MẠNH HOÁN CẢI CỦA TÌNH THƯƠNG_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên C: ĐÓN NHẬN LÒNG XÓT THƯƠNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên B: TIỀN CỦA_ Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B: "SỬ DỤNG TÀI NĂNG CHÚA BAN ĐỂ PHỤC VỤ TIN MỪNG"_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thừ Năm Tuần XXXI Thường Niên B: "Tuyệt Đỉnh của Tình Yêu"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuấn XXXI Thường Niên B: "Đòi Hỏi Của Tình Yêu"_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên B: "BỮA TIỆC CHO NGƯỜI NGHÈO"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B_ LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN: MẦU NHIỆM CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG_ LM ĐAN VINH
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí