Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 31

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên

BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI

thu 3 tuan XXXI.gif

LỜI CHÚA: Lc 14, 15-24

5 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !" 16 Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: 'Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.' 18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: 'Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.' 19 Người khác nói: 'Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.' 20 Người khác nói: 'Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.'

 21 "Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: 'Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.' 22 Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.'23 Ông chủ bảo người đầy tớ: 'Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.'"

SUY NIỆM

Đọc Kinh Thánh chúng ta thường thấy đường lối của Thiên Chúa có rất nhiều nghịch lý và kỳ lạ. Chúa gọi người này nhưng lại chọn người kia. Chúa ban thêm cho người đã có dư dật, còn kẻ chưa có Chúa lại lấy đi. Trong tất cả những điều nghịch lý và kỳ lạ ấy câu chuyện “Bữa Tiệc Nước Trời” hôm nay là một ví dụ.

Sau khi nói về thái độ khiêm tốn hãy chọn chỗ ngồi rốt hết khi dự tiệc, Chúa Giêsu nói thêm một vài tình tiết khá hay về các khách mời khi dự tiệc. Người kể: “Một người kia làm tiệc lớn và mời nhiều người. Đến giờ tiệc ông sai đầy tới đi thưa với quan khách rằng: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn”. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu”. Người khác nói: “Tôi mới tậu năm cặp bò…cho tôi xin kiếu”. Người khác nói: “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được”… Cả ba vị khách, người thì bận việc làm ăn, người bận việc cá nhân, cưới vợ cũng là việc quan trọng cả đời…mỗi người đều đưa ra một lý do rất chính đáng nên không thể đến dự tiệc được. 

Cỗ bàn đã sẵn sàng, đến giờ khai tiệc mà không có khách đến, ông chủ nổi cơn thịnh nộ sai đầy tớ ra nơi công cộng, các ngả đường phố mời tất cả mọi người bất kể đui mù tàn tật ép họ vào dự tiệc. Cách xử lý của ông chủ khá bất ngờ, ông tuyên bố: “Những khách đã được mời trước kia không ai sẽ được dự tiệc của tôi”. Ông chủ đã muốn cho mọi người biết rằng: chính những người bị coi là tàn tật, lại xứng đáng được vào dự tiệc cưới, còn những người tưởng mình xứng đáng lại bị loại ra ngoài.

Dọc dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã không ngừng chứng tỏ cho chúng ta thấy cách chọn lựa đầy yêu thương của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói: “Ta không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17). Vì tội lỗi, loài người đã đánh mất hạnh phúc ban đầu nơi vườn địa đàng để rồi chuốc lấy đau khổ và hình phạt. Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu đến phục hồi phẩm giá cho loài người. Với tấm lòng của người mục tử, Chúa Giêsu đã đến để tha thứ và chữa lành. Trên bước đường rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã chọn gọi các môn đệ là những người dân lao động bình thường, Người ăn uống với phường tội lỗi và bọn đĩ điếm…Điều này cho thấy tình thương của Thiên Chúa vô bờ bến, Người tha thứ không giới hạn.

Giống như ông chủ mở tiệc lớn đãi khách, Thiên Chúa cũng có phương cách rất riêng mà chúng ta không lý giải được. Thiên Chúa luôn đối xử với chúng ta bằng trái tim thấm đẫm yêu thương. Bữa tiệc chính là phần thưởng Nước Trời dành cho mỗi người. Thế nhưng chúng ta luôn từ chối món quà ấy bằng nhiều cách với nhiều lý do rất chính đáng. Hạnh phúc trong tầm tay nhưng chúng ta lại để tuột mất. Khi tổ chức đại tiệc, gia chủ muốn tạo điều kiện cho thân hữu có dịp gặp gỡ và chia sẻ niềm vui. Thế nhưng khách mời đã từ chối nhận lãnh niềm hoan hỉ ấy nên đã từ chối khéo. Thiên Chúa luôn tạo cho con người cơ hội được gặp gỡ và tận hưởng niềm vui, nhưng con người lại nhất mực từ chối. Thiên Chúa luôn quảng đại ban cho chúng ta nhiều ân sủng, thiết tha mời gọi chúng ta tiến sâu vào huyền nhiệm tình yêu, hưởng nếm hạnh phúc miên trường nhưng tiếc thay chúng ta lại chọn thứ hạnh phúc chóng qua, lượm nhặt chút vui vẻ vụn vặt để rồi vỡ òa trong tiếc nuối khổ đau. Từ hạt cái nhỏ bé vô thường, ân sủng của Thiên Chúa biến chúng ta thành vì sao lấp lánh. Mang thân phận con người yếu đuối mỏng manh, Thiên Chúa đã nâng lên chúng ta thành con cái Chúa, Người gọi ta là bạn để rồi cho ta được đồng bàn trong Nước Chúa.

Nói về cách chọn gọi của Thiên Chúa, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã xác tín rằng: “Thiên Chúa không kêu gọi những kẻ đáng được gọi, nhưng gọi những kẻ Ngài muốn gọi”. Ý thức được tình thương của Thiên Chúa, chúng ta được thôi thúc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa bằng thái độ sống khiêm tốn và phó thác. Hãy trao vào tay hạnh phúc và tương lai của cuộc đời ta để cho Chúa dẫn dắt. Hãy thiết tha tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời bằng việc thực thi lời dạy của Chúa. Ý thức thân phận giới hạn của mình, “bàn tay chúng ta không thể che được mặt trời”, vì thế hãy nương vào ân sủng và sự trợ giúp của Chúa để có sức thắng vượt bản thân, thắng vượt những cám dỗ ngọt ngào của thế gian, để mãi mãi chọn Chúa là gia nghiệp của cuộc đời mình.

Hãy gác lại những cuộc hẹn hò vô bổ để dành cho Chúa một khoảng lặng trong tâm hồn, để Người đến trò chuyện với chúng ta. Bữa đại tiệc Nước Trời vẫn luôn rộng mở đón những ai thực sự khao khát. Hãy hân hoan tiến vào thưởng nếm niềm hoan lạc và hạnh phúc tràn đầy. Nói như Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Chúa Kitô Đang Sống: Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta dự phần vào một câu chuyện tình được đan kết với câu chuyện tình của chúng ta, để chúng ta có khả năng sinh hoa trái nơi chúng ta đang sống, như chúng ta đang là, với những người xung quanh chúng ta. Chính vì thế mà Chúa đến để gieo và để được gieo (x. Christus Vivit 252).

Nt. M. Anh Thư, OP

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_MM Tân, SJ.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_Nt. Maria Phương Trâm, OP.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM