ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI
NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC HAM MUỐN BẤT
CỨ VẬT GÌ CỦA NGƯỜI TA
(Sách GLHTCG Từ số 2534-2557)
“Của cải anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21).
Điều răn thứ
mười là sự tiếp nối của điều răn thứ chín về lòng ham muốn: “Ngươi không được ước
ao nhà cửa, đồng ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của
người ta” (Đnl 5, 21). Như chúng ta biết trộm cắp, gian lận…là những hành động
bất chính bên ngoài mà điều răn thứ bảy đã cấm kỵ. Còn tính tham lam, thèm muốn
nói đến trong hai điều răn thứ chín và thứ mười là nhắm vào ý hướng trong lòng,
nó tóm kết mọi giới răn trong Cựu Ước.
CÁC HAM MUỐN BẤT CHÍNH
Bản năng tự
nhiên của con người là đói thì thèm ăn, lạnh mong được sưởi ấm. Điều này tự nó
là tốt, vì đó là điều kiện cần tối thiểu để bảo vệ và nuôi sống con người. Tuy
nhiên con người ta đã không giữ được mức độ hợp lý của các ước muốn nên sinh ra
lòng tham lam và thèm muốn chiếm hữu thái quá của cải trần thế, cũng như mọi thế
lực do của cải đem lại để rồi làm những chuyện bất công, hại đến của cải người
khác. Như chúng ta thấy từ xưa cho đến nay:
-
Nhà buôn
mong hàng hóa khan hiếm và đắt đỏ để mặc sức mua rẻ bán đắt
-
Nhiều kẻ muốn
người khác gặp hoạn nạn rủi ro để mình có cơ hội thu lợi
-
Thầy thuốc
thì mong có nhiều bệnh nhân
-
Luật gia
mong có nhiều vụ kiện…
Lòng tham
lam, thèm muốn phát xuất từ sự ghen tị tranh đua cách bất chính. Tiên tri
Nathan đã răn dạy Vua Đa Vít bằng một câu
chuyện: một ông nhà giàu nọ có vô số chiên dê và bò, nhưng ông lại đi bắt con
chiên cái duy nhất của người nghèo để làm tiệc đãi khách đến thăm ông (x. 2 Sm 12, 1-4). Thánh Âu-Tinh coi ganh tị là tội
quỉ quái nhất, vì "ganh tị sinh ra thù ghét, nói xấu, vu khống, vui khi thấy
kẻ khác gặp hoạn nạn, buồn khi thấy kẻ khác được may lành". Còn Thánh Gioan
Kim Khẩu xác quyết hơn: "Chúng ta đấm đá nhau chỉ vì ghen tị... Nếu mọi
người đều xâu xé nhau như vậy thì thân thể Chúa Kitô sẽ ra sao? Chúng ta đang
làm tan nát Thân Thể Chúa Kitô…". Như vậy tham lam và ganh tị chắc chắn sẽ
dẫn con người tới chỗ tệ hại nhất là sự chết. Để chống lại những ham muốn và
ganh tị nói trên, chúng ta phải làm gì đây?
ƯỚC MUỐN NHỮNG ĐIỀU HỢP Ý CHÚA THÁNH THẦN
Là con cái
của Thiên Chúa, con cái của Sự Sáng, chúng ta luôn ước ao sự toàn thiện, biết ước
muốn những điều hợp ý Chúa Thánh Thần, Đấng làm no thỏa lòng người. Và chúng ta
phải biết cảnh giác trước những quyến rủ của những thứ “ăn thì ngon, trông thì
đẹp mắt và đáng quí vì làm cho mình được tinh khôn” (St 3, 6), nhưng lại đưa chúng ta vào cõi diệt
vong.
SỐNG TINH THẦN NGHÈO KHÓ
Đức Giêsu từng
dạy các môn sinh của Người: “Thầy bảo thật anh em người giàu có khó vào Nước Trời”
(Mt 19, 23). Thật vậy,
lòng ham muốn của cải vật chất sẽ làm cho con người sống thiếu vắng Thiên Chúa
và cản trở họ trên con đường theo đuổi đức
ái trọn hảo (x. LG 42). Vì thế, người Kitô hữu phải biết làm chủ những ước muốn
của mình và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng là Người Cha yêu
thương sẽ giải thoát con người khỏi những âu lo về ngày mai: ăn gì? Uống gì hay
mặc gì? (x. Mt 6, 25-34).
TÔI MUỐN THẤY THIÊN CHÚA
Được nhìn
thấy Thiên Chúa là sự khao khát đích thực của con người. Vấn đề là làm thế nào
để đạt được khát vọng ấy? Bởi bản chất con người là thụ tạo nên gắn liền với sự
hủy hoại, và cái chết là đương nhiên không thể tránh khỏi. Vì vậy, với ơn Chúa
giúp, chúng ta phải chiến đấu, chế ngự các dục vọng và luôn khao khát được giải
thoát khỏi mọi ràng buộc bất chính với của cải vật chất trần thế, để được chiêm
ngưỡng dung nhan Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc bên Người. Vì Người là Đấng
đã hứa ban chính mình làm phần thưởng lớn lao và cao cả nhất… “Ta sẽ là Thiên
Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân riêng của Ta” (Lv 26, 12).
Nt. Trúc Anh. OP