Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên

 thu 7 tuan 25.jpg

LỜI CHÚA: Lc 9, 44b-45

Ðang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Ðức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ: (44) "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỷ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời". (45) Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

SUY NIỆM

"Con Người sắp bị nộp vào tay người đời"

Đứng trước cái chết, ai trong chúng ta cũng lo lắng, sợ sệt vì chúng ta không biết sẽ đi về đâu, cuộc sống mai sau sẽ thế nào? Vả lại, chúng ta cũng chưa biết rằng chúng ta sẽ chết lúc nào và chết ra sao? Vì thế, mỗi người chúng ta hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng vì biết rằng khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái chết, chúng ta sẽ không còn lo lắng và sợ hãi nữa.

Hôm nay trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đối diện với cái chết đang chờ đón Ngài phía trước, nhưng Ngài luôn sẵn sàng cho giây phút đó. Đứng trước phép lạ trừ quỷ của Chúa, các môn đệ còn bỡ ngỡ và đầy tán phục thì chính Chúa lại tiên báo về cái chết của Ngài. Ngài sẽ phải chịu chết để cứu thoát con người khỏi ách tội lỗi. Thế nhưng, các môn đệ không hiểu được điều này vì nó còn quá bí ẩn và pha chút ngỡ ngàng. Vì đối với họ, Chúa Giêsu là Đấng quyền phép không thể chết bởi tay người đời được, nhưng trái lại, Ngài sẽ dùng quyền năng của mình để đứng lên giải phóng dân tộc Do thái khỏi ách thống trị và giành lại độc lập để mọi người được sống an vui, hạnh phúc ... Đúng là tư tưởng của Thiên Chúa khác xa với suy nghĩ của loài người. Vì vậy khi nghe điều đó, các ông cũng lo sợ nhưng lại không dám hỏi Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa thế gian này với biết bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thế gian ghét chúng con vì chúng con là người Kitô hữu, vì chúng con đi ngược lại với những hành vi của nó và qua đó vô tình chúng con phản đối nết sống sai lầm mà nó đã tạo ra. Vì lo sợ cô đơn, lạc loài, đôi khi chúng con cũng bỏ quên Chúa để chạy theo những đam mê của thế gian này, xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối cảu chúng con và giúp chúng con can đảm làm chứng về Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ dù biết rằng sẽ gặp nhiều trở ngại, chống đối, nhưng có Chúa, chúng con không sợ gì vì Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi chúng con. Amen.

 

 Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

 


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên_Lm GB Nguyễn Trường Sơn.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên Năm A_Lm ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên Năm A_ Lm Giuse Đỗ Đức Trí.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên Năm A_ Lm. Paul Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên-Nt Chinh Anh op
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Thứ XXIV Thường Niên Năm A_ Lm Đan Vinh HHTM
     LỄ CHÚA BA NGÔI - Lm. Gioan.B Phan Kế Sự