Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 4

GIỌT MỒ HÔI CÓ CHÚA(Thứ Bảy sau CN IV Thường Niên A – MỒNG BA TẾT). Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT.

Bo-da-gat-tung-giot-mo-hoi-de-con-duoc-an-hoc_Tin180_com_002.jpgGiọt mồ hôi có Chúa, là giọt mồ hôi lao tác cật lực với sức khỏe, với trí khôn, nhưng luôn tín thác vào Chúa.

Giọt mồ hôi có Chúa, là giọt mồ hôi tính toán công mua sức bán, nhưng luôn tôn trọng sự thật và luật công bằng của Chúa.

Giọt mồ hôi có Chúa, là giọt mồ hôi tìm kiếm tiền bạc như những đầy tớ tốt, chứ không phải là những ông chủ khắc nghiệt...

ƠN BÌNH AN ( Ngày mồng một Tết)
Maivang_image028.jpg..sự bình an không chỉ dừng lại nơi bản thân của mỗi người, mà cần phải được chia sẻ đến mọi người và mọi nơi. Chúng ta cần trao tặng cho tha nhân sự bình an của Chúa qua thái độ biết quảng đại tha thứ để sống yêu thương hơn, biết trân trọng người khác với những khả năng và khác biệt nơi họ, biết ân cần quan tâm đến nhau nhiều hơn, biết nhiệt tâm phục vụ với tất cả lòng từ tâm và nhân ái, biết cảm thông trước những nỗi khổ đau hay giới hạn của người khác . . .
THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C-CHÚA GIÊ SU CHẠNH LÒNG THƯƠNG-Lm. Đaminh Tiến
6L2QUJCAHTXH1BCAVFYHHQCAFEQ8HHCA7X5NQACA4D1CBSCACY30YWCAJXVVECCABHMP55CAXZBY59CAOCJ5GDCADQUCW7CA39ZNQFCAJXS83DCASKPPA0CAW40VPICATPKKFKCACC9O5FCA3XXF6B.jpgNhững tuần đầu của mùa thường niên, phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta nghe Tin Mừng theo thánh Marcô thuật lại hoạt động của Chúa Giêsu. ...
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C - TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM- Nt. Madalena Nguyễn Thị Lan O.P
Icon_OpenBible_01.jpgTin mừng hôm nay, Thánh Maccô cho thấy danh tiếng của Chúa Giêsu thật lẫy lừng (Mc 6,14). Những lời giảng dạy đầy uy quyền với những phép lạ của Ngài đã làm cho vua Hêrôđê bối rối và ray rứt bởi “tiếng nói lương tâm”....
NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 2.2.2010 - “CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN THIẾT MÀ THÔI . . . ” - Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả
NCPEBXCA797KPXCAOZ2KGCCA75WE24CAK6INQCCAGV9YA9CAO0FAX7CAWJMJD4CA8S7MABCAWK0YI3CA6O4J2RCAV5F66ZCAMRR5F3CA6HR70DCAW4W069CAXSU0Q1CADZZUNNCA949AF7CA4ZTX9L.jpgTrong thế giới ngày nay, con người đã khám phá ra nhiều điều mới, phát minh ra những điều kỳ diệu trong phạm vi khoa học và kỹ thuật; sản xuất ra những đồ vật thật tinh xảo và dồi dào phong phú. Do đó, con người có dư dật các phương tiện làm cho đời sống dễ dãi hơn, có sự chọn lựa dễ dàng hơn và làm việc cũng bớt cực nhọc hơn...
CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
YKL5OKCAYN07YNCA84L2EVCA1K61E5CAUND7K3CANIXQBQCAU9K0Y3CA6NLF5CCAJ0EYEHCAF5MMETCAV7HPIMCA43X3EVCA2BG1XJCA03T22QCAYJVWYSCAY445KWCAP9LBO3CAI65U0SCA2YINQK.jpgTuy đã tiếp nhận Đức Ki tô, nhưng đời sống ki tô của chúng ta chưa thực sự được đổi mới. Vì thế một câu hỏi được đặt ra: chúng ta đã thật sự tiếp nhận Ngài chưa? Có thể là đã tiếp nhận, nhưng chỉ theo hình thức bên ngòai thôi, vì chúng ta vẫn còn giữ những thành kiến, lối suy nghĩ, những nỗi sợ hãi, và những ước muốn xác thịt của chúng ta. ....
CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C- SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT- Lm. HK

NCPEBXCA797KPXCAOZ2KGCCA75WE24CAK6INQCCAGV9YA9CAO0FAX7CAWJMJD4CA8S7MABCAWK0YI3CA6O4J2RCAV5F66ZCAMRR5F3CA6HR70DCAW4W069CAXSU0Q1CADZZUNNCA949AF7CA4ZTX9L.jpgMột lần nọ, Thomas Jefferson, tác giả bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa kỳ, đang cùng cháu nội đi đường thì gặp một người da đen. Người đó kính cẩn ngả mũ cúi chào. Tổng thống Jefferson cũng ngả mũ đáp lại, còn người cháu lại tỏ ra hờ hững, coi thường sự lễ độ của người nô lệ....

TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN IV NĂM C - Jos. Tạ Duy Tuyền

CauNguyen9.jpgLạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là tấm bánh được bẻ ra cho con người. Chúa nuôi dưỡng hồn xác chúng con bằng sức sống thần linh của Chúa. Xin Mình máu Thánh Chúa bồi dưỡng tâm hồn và thân xác chúng con...

CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN C - TA VỀ TA TẮM AO TA - Jos. Tạ Duy Tuyền
146.jpgTheo báo chí nhận xét: “Tết năm nay lượng trái cây của Trung Quốc nhập về giảm mạnh. Các năm trước, đến thời điểm này, hàng trái cây Trung Quốc  đã chất hàng ngàn tấn tại chợ nhưng năm nay thì lại chưa thấy gì”. Có người còn độc miệng nói rằng: các loại trái cây của Trung Quốc chủ  yếu là lê, táo, nho… màu đẹp, bóng, để  được lâu (khoảng tháng rưỡi) nên một số người mua để cúng chứ không dám ăn...


|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 5 [6] Sau >> Cuối >>|