Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 4

 

CHÚA GIÊSU CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Mc 6, 30-34

Icon_JesusChrist_02.jpg- Suy niệm:

 Những tuần đầu của mùa thường niên, phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta nghe Tin Mừng theo thánh Marcô thuật lại hoạt động của Chúa Giêsu.

Qua những hoạt động này, chúng ta nhận ra Đức Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng và cũng là Thiên Chúa tình thương.

* Đức Giêsu - Thiên Chúa quyền năng: Đức Giêsu là người thợ mộc làng Nagiarét (Mc 6, 3); nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa quyền năng (Mc 4, 41). Khi rao giảng Tin Mừng, Ngài thực hiện nhiều phép lạ như: xua trừ ma quỷ, chữa lành nhiều bệnh nhân (Mc 1, 32-34), dẹp yên sóng gió (Mc 4, 35-41)…Ngài còn chọn nhóm tông đồ (Mc 3, 13), sai các ông đi rao giảng cùng với quyền trừ quỷ và chữa bệnh (Mc 6, 7) khiến ngày càng có thêm nhiều người tìm đến.

Thật vậy, đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marcô cho biết -sau một thời gian rao giảng trở về- các tông đồ phấn khởi kể cho Thầy Giêsu nghe những thành quả các ông gặt hái được. Kết quả càng bất ngờ hơn khi dân chúng tìm đến rất đông khiến các ông không còn có thời giờ để ăn uống (Mc 6, 31).

* Đức Giêsu  - Thiên Chúa tình thương: Trong hoàn cảnh bận rộn như vậy, Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Ngài là vị Thầy quan tâm đến sức khỏe của các môn đệ. Về phần mình, Ngài hy sinh thời giờ nghỉ ngơi để tiếp tục giảng dạy cho đám đông. Tại sao Đức Giêsu lại cư xử như vậy? Marcô cho biết Đức Giêsu làm như vậy là vì “Ngài thấy dân chúng thật đông thì chạnh lòng thương".

Trong cuộc sống, sau khi làm việc mệt nhọc, người ta cần được nghỉ ngơi. Chính Chúa Giêsu cũng đã gọi mời các môn đệ của mình tìm chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, để phục hồi sức khỏe mà phục vụ tiếp.

Vì nghỉ ngơi là một nhu cầu, là một quyền lợi chính đáng nên lúc chúng ta đã mệt mà còn có người đến “quấy rầy" hay “gây phiền hà”, chúng ta thường tỏ ra bực bội, gắt gỏng, khó chịu.

Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhìn xem gương Chúa Giêsu: Ngài không hề gắt gỏng, trái lại Ngài “chạnh lòng thương” và tiếp tục “dạy dỗ họ nhiều điều". Đức Giêsu thương người ta đau khổ, bệnh tật và Ngài đã chữa lành cho họ; nhưng Chúa càng thương hơn vì người ta chưa biết Tin Mừng; cho nên Ngài đã quên cả nhu cầu nghỉ ngơi của bản thân để tiếp tục loan báo Tin Mừng cho họ.

Cầu nguyện:

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con -những môn đệ của Chúa hôm nay- noi gương Chúa có được quả tim giàu lòng thương xót; biết nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông; biết thu xếp việc bản thân để ưu tiên phục vụ nhu cầu của người khác; ngõ hầu -qua cách hành xử của chúng con- ngày càng có nhiều người nhận ra khuôn mặt Thiên Chúa tình thương; ngõ hầu -qua lời rao giảng của chúng con- ngày càng có nhiều người lắng nghe và đón nhận Tin Mừng cứu độ. Amen.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm C - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên_Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Các bài viết cũ hơn
     THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C - TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM- Nt. Madalena Nguyễn Thị Lan O.P
     NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 2.2.2010 - “CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN THIẾT MÀ THÔI . . . ” - Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả
     CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
     CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C- SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT- Lm. HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN IV NĂM C - Jos. Tạ Duy Tuyền
     CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN C - TA VỀ TA TẮM AO TA - Jos. Tạ Duy Tuyền