Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 4

LỄ GIAO THỪA TẾT NHÂM DẦN 2022


XIN CHÚA GHÉ MẮT NHÌN XEM CON NGƯỜI


lễ giao thừa.jpg


Lời Chúa Mt 5, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì Người lên núi. Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng mà giảng dạy rằng: “Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ gây hoà thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ”.

Suy niệm

Thưa quý OBACE, cho đến thời điểm này, đại dịch Covid đã hoành hành trên thế giới tròn hai năm; và cao điểm một năm qua là giai đoạn khinh khủng nhất đối với Việt Nam. Những ngày cao điểm đại dịch, là những ngày cuộc sống bị đảo lộn, đe doạ, sợ hãi hoảng loạn và bao nhiêu khó khăn đã xảy ra, cái sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Những ngày phong toả sợ hãi ấy cũng qua đi và tiếp đến là những khó khăn về cuộc sống cơm áo gạo tiền lại ập tới khiến cho nhiều người lo lắng: Không biết bầu khí Tết năm nay sẽ thê thảm như thế nào!

Thực tế chúng ta thấy, các biến cố khó khăn, vui buồn nào rồi rồi cùng qua đi. Giờ này đây, chúng ta còn sống, còn được quy tụ nơi đây để chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những gì Chúa đã thực hiện trên từng người, từng gia đình và cộng đoàn. Chúng ta nhận ra rằng Chúa không lãng quên con người, nhưng Ngài đã thương ghé mặt nhìn đến nhân loại đang khốn khổ này và đặc biệt Chúa đã đoái thương nhìn tới mỗi người để yêu thương gìn giữ và chăm sóc từng người chúng ta.

Trong ngày Lễ giao thừa, các bài đọc Lời Chúa cho thấy Thiên Chúa không nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ, vui buồn của con người, nhưng Ngài vẫn đoái thương ghé mắt nhìn xem con người. Bài đọc sách Dân Số cho thấy, Aaron là thượng tế, có bổn phận phải nhân danh Thiên Chúa để chúc lành cho dân chúng. Ông Môsê đã truyền cho ông Aaron, mỗi khi chúc lành cho dân Chúa thì hãy nói rằng: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em.” Lời nguyện cầu này thể hiện thái độ khiêm nhường đặt mình dưới sự che chở, dưới ánh mắt trông nom của Chúa. Vì khi Thiên Chúa đoái thương ghé mắt nhìn ai, thì Ngài bày tỏ lòng yêu thương bao dung và che chở người ấy. Vì thế, lời cầu xin của dân Chúa luôn là lời cầu xin Chúa ghé mặt nhìn đến họ. Khi dân Do Thái phải lưu đầy tại Ai Cập, lời cầu xin của họ đã thấu đến tai Chúa và Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn đến Israel là dân tộc Chúa tuyển chọn và giải thoát họ. Ông Giuse trước khi chết cũng trăn trối cho con cháu: Khi nào Thiên Chúa ghé mặt nhìn đến các ngươi và đem các ngươi ra khỏi Ai cập, các ngươi cũng phải đem hài cốt ta ra khỏi đó.” Đức Maria, khi đón nhận Ngôi Lời – Con Thiên Chúa đầu thai trong cung lòng Mẹ, Mẹ cũng cất lời ca tán tụng Thiên Chúa: Vì Chúa đã đoái thương nhìn đến phận hèn tôi tớ Chúa.”  Lời chúc lành của Aaron đồng thời cũng là lời nguyện hứa của dân Chúa, thề luôn sống đẹp lòng Chúa để làm vui lòng Chúa, để Chúa mãi tươi nét mặt, nở nụ cười mỗi khi nhìn đến Isarel dân Ngài. Nếu Isarel trung thành sống đẹp lòng Chúa như thế, Chúa sẽ luôn bảo vệ và ban bình an cho họ. Vì khi Chúa thương ghé mắt nhìn đến ai, thì tình yêu và ân phúc của Thiên Chúa được ban cho kẻ đó.

Tin Mừng hôm nay cho thấy những kẻ được Chúa ghé mắt nhìn đến là những kẻ nghèo khó, hiền lành, sống công chính thánh thiện, biết xót thương người và kẻ có tâm hồn trong sạch… Tại sao Chúa lại nhìn đến những người nghèo khó? Thưa vì người nghèo khó thường là những người bị bỏ rơi, bị loại trừ, là thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, không có ai đứng ra bảo vệ bênh vực họ. Nhưng sâu xa hơn, người nghèo khó trong Kinh Thánh là người sống khiêm nhường biết cúi đầu trước quyền năng Thiên Chúa, luôn tin tưởng cậy trông phó thác cuộc đời cho Chúa và kiên trì cầu nguyện. Vì thế Thiên Chúa không thể làm ngơ trước những lời khẩn cầu của kẻ khó nghèo kêu xin, nhưng sẵn lòng để giải gỡ cho những khó khăn của họ.

Thiên Chúa không chỉ nhìn đến kẻ khó nghèo, mà còn nhìn đến những kẻ sống hiền lành và những người gặp đau khổ. Nhiều kẻ sống hiền lành phải chịu nhiều nỗi oan khiên và đau khổ, nhưng trong những hoàn cảnh đau khổ, họ vẫn tin tưởng trung thành với Chúa mà không hề thất vọng. Vì thế, Thiên Chúa không thể bỏ rơi những kẻ ấy, nhưng luôn để mắt nhìn xem và nâng đỡ họ. Kẻ sống hiền lành trên trần gian thường phải chấp nhận thua thiệt, không tranh giành cãi vã nhưng luôn biết nhường nhịn và hy sinh. Họ tin rằng Thiên Chúa sẽ là Đấng nhìn thấu tâm hồn và sẽ bù đắp cho những thua thiệt thiếu thốn của họ. Đặc biệt hơn nữa, những kẻ vì sống hiền lành theo Tin Mừng và cũng vì Tin Mừng mà phải chịu đau khổ, thì sẽ được Thiên Chúa nhìn đến và ban đất hứa làm gia nghiệp và chính Thiên Chúa sẽ là nguồn an ủi cho người ấy.

Trong cuộc sống xã hội ngày nay, những kẻ nghèo khó, hiền lành, sầu khổ dường như đều là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, loại trừ hoặc không được coi trọng. Xã hội ngày nay dường những chỉ nể trọng những người giàu có quyền thế, họ cậy dựa nơi những người quyền lực và coi tiền bạc, quyền lực như là cùng đích cuộc đời. Những người như thế quả là những người khờ dại trong mắt của Thiên Chúa, vì tiền bạc, địa vị và quyền lực của thế gian này sẽ không đem lại cho con người hạnh phúc và bình an. Chỉ những ai sống dưới sự che chở của Thiên Chúa, được Thiên Chúa là gia nghiệp và là nguồn ơn cứu độ người ấy mới được bình an hạnh phúc đích thật.

Những người sống khiêm nhường, tin tưởng cậy trông phó thác nơi Chúa, dù có nghèo khó về của cải vật chất, họ cũng không cảm thấy thiếu thốn vì có Chúa là nguồn vui cho họ; dù có đau khổ về thể xác thì họ vẫn có Chúa là nguồn ủi an trong tâm hồn; dù có bị thiệt thòi vì sống hiền lành thì họ vẫn có Chúa là bạn ở kề bên nâng đỡ và là Đấng bù đắp cho họ. Với cái nhìn này, thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Thesalonica: Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giesu Kitô.”

Thưa quý OBACE, cho dù một năm qua hầu như chúng ta không làm được việc gì, công việc giang giở, tài chính thiếu thốn, gia đình khó khăn, dịch bệnh đe doạ… Nhưng với những lời chỉ dạy khích lệ của Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi: Hãy vui luôn trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta không cười gượng để che dấu nỗi sầu, cũng không giả bộ phô trương bên ngoài để che đậy sự nghèo khó thiếu thốn, nhưng vui, vì trong mọi hoàn cảnh, Chúa vẫn nhìn đến chúng ta và nhìn thấu tâm hồn chúng ta. Chúa không bỏ rơi khi chúng ta nghèo khó, cũng không làm ngơ khi chúng ta đau khổ chạy đến với Ngài. Chúa vẫn dùng nhiều cách để nâng đỡ an ủi chúng ta và chỉ cho ta thấy sự hiện diện yêu thương của Chúa.

Chúa cũng muốn dùng hoàn cảnh dịch bệnh phong toả để giúp chúng ta biết trân quý những khi chúng ta có sức khỏe và được tự do; Chúa dùng những hoàn cảnh thiếu thốn để giúp chúng ta biết ơn khi chúng ta được no đủ; Chúa dùng thời gian thiếu thốn Thánh Lễ trực tiếp và các sinh hoạt cộng đoàn để giúp ta biết quý trọng Thánh Lễ mỗi ngày và biết quý trọng sự liên đới trong cộng đoàn. Chúa dùng những ngày tháng phong toả đế giúp ta biết sống chậm lại, có nhiều giờ hơn dành cho gia đình và cho nhau, thay cho những bận rộn công việc và toan tính làm ăn trước đây đến độ quên gia đình và người thân. Trước đây chúng ta ăn uống, tiêu xài phung phí, Chúa dùng đại dịch và việc phong toả để giúp ta biết quý trọng và biết ơn từ những sự chia sẻ nhỏ bé bình thường như bó rau, gói mì, bịch gạo.

Sau một năm đầy lo âu vì biến động và dịch bệnh, giờ phút giao thừa này, chúng ta quy tụ nơi thánh đường để nhìn lại từng biến cố, từng tháng ngày đã qua để tạ ơn Chúa và xin lỗi Chúa. Vì, cho dù biết bao khó khăn thử thách, sợ hãi trong năm qua, Chúa vẫn thương nhìn đến mỗi người, mỗi gia đình và giáo xứ đến ngày hôm nay. Đồng thời, chúng ta xin lỗi Chúa vì đã không nhận ra ơn Chúa, đã phụ bạc trước tình yêu và sự quan phòng của Chúa, không biết tận dùng cơ hội và thời giờ Chúa ban để làm cho đời sống đạo của mình thêm thăng tiến và làm cho đời sống cá nhân và gia đình thêm ấm cúng hạnh phúc.

Xin phó dâng Năm Mới đang tới cho Chúa để dù vui hay buồn, khó khăn hay thuận lợi, xin cho chúng ta biết sống tâm tình biết ơn và sống niềm vui thiêng liêng thánh thiện vì tin rằng Chúa luôn để mắt nhìn xem và bảo vệ chúng ta. Amen.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm C - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên_Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Thường NIên - Ngọc Biển SSP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giuesu Trong Đền Thánh - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Thường Niên - Thiên Thảo SJP