Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 4

ĐƯỢC SAI ĐI

diraogiang.jpg

LỜI CHÚA: Mc 6, 7 – 13

Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. (7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; (9) được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (10) Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. (11) Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." (12) Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. (13) Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

SUY NIỆM

    Loan báo Tin Mừng luôn là sứ vụ hàng đầu của Hội Thánh qua mọi thời đại. Sứ vụ này đòi người được sai đi phải có sự gắn bó mật thiết với Đức Giêsu, cảm nghiệm về tình yêu của Người dành cho mình, để giữa những cơn thử thách, họ vẫn can đảm bước theo chân Đức Giêsu.

   Bấy giờ, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Đây là một ân sủng đặc biệt mà các tông đồ đã lãnh nhận từ Thầy mình, để các ông vững tin hơn khi ra đi thi hành sứ vụ. Những chỉ thị mà Đức Giêsu nêu ra trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy: người tông đồ là người luôn bén nhạy với phần rỗi của anh chị em, nên sự dấn thân của họ luôn kèm theo việc tự nguyện từ bỏ những vướng bận làm cản trở sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao. Họ vâng lời Đức Giêsu ra đi loan báo Tin Mừng với lòng xác tín: Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người khi chúng ta sẵn sàng cộng tác với Chúa để đem ơn cứu độ đến cho muôn dân.  

   “ Các ông ra đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.” Đây là kết quả của người được sai đi thi hành ý Chúa. Nhưng để có được thành quả đó, chính các ông phải có đời sống cầu nguyện, sống gắn bó với Đức Giêsu thật nhiều, thật nhiều! Bởi vì tự sức các tông đồ không thể làm gì được trước sự dữ là ma quỷ, một thế lực đen tối luôn cám dỗ con người hướng về điều xấu.

    Và để Tin Mừng được gieo vãi khắp nơi, chúng ta không phải cứ đi tìm cho mình một địa điểm xa xôi nào đó mới thực hiện sứ vụ. Nhưng tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe mà chúng ta thực hiện sứ vụ cao quý này. Trước hết là những người gần gũi chúng ta: bằng nụ cười, ánh mắt cảm thông, những lời thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe họ nói, giúp đỡ họ và bằng chính cách sống công bằng, thanh khiết, không ngại hy sinh, phục vụ vô vị lợi của mỗi người chúng ta. Tất cả đều là những điều cần thiết mà người tông đồ đã học khi ở với Đức Giêsu và nhìn thấy đời sống của Người. Điều quan trọng là chúng ta giúp người khác nhận ra Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian, để họ được cứu độ và vui hưởng hạnh phúc làm con cái Chúa ngay ở trần gian.

   Là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta không bao giờ được phép quên rằng: chính Đức Giêsu là Người chỉ huy, là Người chữa lành chứ không phải nhờ vào tài năng của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta biết sống khiêm nhường, phó thác, trông cậy vào ơn Chúa và vui tươi trung thành thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân.   

    Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chọn Mười Hai Tông Đồ và sai các ngài đi loan báo Tin Mừng của Chúa. Ngày nay, Chúa cũng vẫn chọn và sai chúng con vào môi trường đang sống, để chúng con nên chứng tá mang niềm vui ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người đang sống chung quanh chúng con. Xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa khi thực thi sứ vụ, để mọi người nhận biết, tôn thờ và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.

 

                                                                    Nt Anna Kim Luyến SSS

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm C - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên_Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giuesu Trong Đền Thánh - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B_ Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B_Lm. Đan Vinh
     Lời nói trong giao tiếp - Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Thường Niên_Lm. JP