Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 4

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên

 thứ 7 tuần IV TN.jpg

Lời Chúa: Mc 6:30-34

(30) Các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. (31) Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. (32) Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. (33) Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. (34) Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Suy niệm

Theo sách Sáng thế, Thiên Chúa dựng nên trái đất, con người trong sáu ngày, ngày thứ bảy, Người nghỉ ngơi. Trong tâm tình đó, sứ điệp Lời Chúa ngày hôm nay cũng trình bày cho ta biết, Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ của Ngài cần nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả, những ngày rao giảng Lời Chúa nhiệt thành. Họ cần được lắng đọng, hồi tâm cho thể xác và tinh thần được thanh tịnh và bồi dưỡng.

Nghỉ ngơi thể xác để tâm hồn được thư thái. Ngừng nghỉ lao động để tâm tư được thanh thoả. Người Ki-tô hữu sau những giờ lao động chân tay, họ cũng cần có thời giờ để thanh thản, thư giãn để rồi cho ra những sản phẩm cao hơn, giá trị hơn. Trong đời sống đức tin hàng ngày, thời gian ngưng nghỉ, lắng đọng để được Lời Chúa nuôi dưỡng, thúc đẩy. Sau một tuần tất bật với công việc tay chân, ngày Chúa Nhật là thời khắc quý giá để Lời Chúa và Thánh Lễ dẵn dắt, ban ơn và phú ban cho các ơn lành. Đắm mình trong những đoạn Lời Chúa, chìm sâu, hoà mình vào những cử hành Thánh Lễ, nơi đó chính Chúa Giê-su đang trực tiếp lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm với những âu lo, khắc khoải của nhân tình thế thái. Phần chúng ta, chính trong những phút giây giao hoà, tiếp xúc với Lời Chúa, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh, thêm ân ban. Khi đã tràn trề ơn sủng, họ mạnh mẽ ra đi và nói về Chúa cho mọi người, nhất là những người đang phải đối diện với những mất mát, bệnh tật, đau khổ và nhiều những tai ương khác đang đổ xuống trên đầu và gia đình…

Ở nơi xã hội trần thế, con người đang bận rộn, vật lộn với biết bao lo toan và đối phó với nhiều những xung đột, bất trắc và đầy những ý thức hệ làm cho đời sống của họ trở nên bấp bênh, vấp ngã. Giữa những gian nan, thử thách ấy, người Ki-tô hữu cần trở về bên lòng Chúa, bám víu lấy Ngài, để cho Ngài hướng dẫn, chỉ dạy. Trở về bên lòng Chúa để được dưỡng nuôi và ban ơn hầu cho sứ mạng ngôn sứ luôn nhiệt thành và hiệu quả hơn. Có như vậy, họ mới có thể cảm thông, đồng cảm và đón nhận những khắc khoải, lắng lo của anh chị em đồng loại trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Amen.

Lm Micae Vũ An Lộc

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm C - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên_Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Thường Niên_Lm. JP
     uy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai IV Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên -Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Mồng Ba Tết Kỷ Hợi_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.