Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Giuse Phạm Đình Hiền.
light of the world_0.jpg...Thiên Chúa, Đấng vô cùng tốt lành, vô cùng thánh thiện, vô cùng đẹp đẽ, vì thế ai chọn Ngài thì sẽ được hưởng tất cả những gì là tốt lành, là thánh thiện, là đẹp đẽ; tắt một lời là được hưởng hạnh phúc đời này lẫn đời sau..
QUẢ TIM KHÁC BIỆT CỦA MỘT NGƯỜI THẦY. G. Tuấn Anh
Thanh_Tam8.JPGTháng 6 hàng năm được dùng để tôn sùng đặc biệt Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đi tìm đôi nét khác biệt của Trái Tim Ngài. Trong Tân Ước các môn đệ hay xưng Thầy với Chúa Giêsu...
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phêrô Mi Trầm
71014_MoneyHappiness_vl-vertical.jpgKhông ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.(c 24)
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm. Phêrô Mi Trầm
imagesCA61048A.jpg..."Kho tàng trên trời” là các việc lành chúng ta làm khi còn ở trần gian, như săn sóc người nghèo, an ủi người đau khổ, cho kẻ đói ăn...Chúng ta hãy nhớ rằng những gì chúng ta mua sắm sẽ để lại cho người khác, và những gì chúng ta cho đi sẽ theo chúng ta đến trước tòa phán xét để biện hộ cho chúng ta...
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM A- TÌM HIỂU KINH LẠY CHA. Lm. Trịnh đức Hòa, C.Ss.R.
imagesCA0I4865.jpgKinh Lạy Cha như một tóm kết thích hợp cho những tâm tình thảo hiếu của người con dưới thế kính dâng Cha trên trời. Không ít bút mực và tâm huyết đã dành cho bao suy tư chiêm nghiệm về Kinh Lạy Cha, một kinh gói trọn sứ điệp Tin Mừng, được ấp ủ từ tâm hồn và nở rạng trên đôi môi của chính Chúa Cứu Thế. Kinh Lạy Cha, vì thế, là kinh linh thiêng nhất và cổ kính nhất của Kitô giáo.
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. (Trích Giải thích Lời Chúa của Đức Cố Giám Mục Batholomeo Nguyễn Sơn Lâm)

_money.jpg"Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được". Ðó là một lời cảnh giác cho những ai quá coi trọng, suy tôn Tiền Của mà bỏ quên Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta: hãy trông cậy, tin tưởng vào Người Cha đầy quyền năng và đầy tình thương. Hãy phó thác cuộc đời của chúng ta cho Cha. Cha sẽ làm cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất.

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Giuse Nguyễn Đức Thắng
cau nguyen.jpg...Cầu nguyện được hiểu cách đơn sơ, đó là « ở với Chúa », là kết hiệp tâm tình với Chúa. Khi cầu nguyện, điều cần hơn cả, đó là tâm tình đơn sơ khiêm tốn nhìn nhận sự hèn mọn thiếu thốn của mình...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK

Ban_Tay.jpg...khi đánh mất cảm thức về tội chúng ta cũng đánh mất sự sự quí trọng dành cho đời sống tâm hồn. Đó là bắt đầu cho cái chết âm thầm của đời sống tâm linh....

TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgChúa là hoàng tử bình an, là ông vua thái bình. Chúa đã đến để mang lại cho chúng con ơn bình an. Chúa đã dạy chúng con cách thức để được bình an, đó là sự tha thứ và nhường nhịn lẫn nhau....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C- HÃY SÁM HỐI. Lm Jos Tạ Duy tuyền
Sam hoi.jpgLời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có một tấm lòng sám hối chân thành như Đa-vít, hay như người phụ nữ tội lỗi đã khóc dưới chân Chúa và lấy tóc mà lau chân Chúa. Họ đều là những con người có quá khứ tội lỗi....
SUY NIỆM LỄ THÁNH TÂM CHÚA. Lm Jos tạ Duy Tuyền
Thanh_Tam8.JPGThánh Gioan nói: “Thiên Chúa là tình yêu”. Ngài đã mang tình yêu đó ban xuống cho nhân loại qua Người Con dấu ái. Ngài đã biểu lộ tình yêu của mình qua cuộc sống và cái chết của Người con duy nhất là Chúa Giê-su.


|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 [5] Sau >> Cuối >>|