Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 21

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C.Lm. Giuse Trần Quang Thắng
75161017-123785_Tho-dan.jpg...Đứng trước ngưỡng cửa của sự chết, hành động và nghĩa cử của những thổ dân này đã thực sự dọn mình ăn năn tội trước khi họ nhắm mắt lìa đời, tuy trong giờ phút lâm tử họ không được lãnh nhận bí tích giải tội và xức dầu. Nhưng chính họ đã thể hiện niềm tin của mình...
TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpg...Đức tin là ân ban của Chúa. Xin ban cho chúng con đức tin đủ, để chúng con thấy Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém, để chúng con dám sống theo đòi hỏi Tin mừng của Chúa....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
duong-nguy-hiem-4.jpgLời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi vào con đường hẹp. Con đường của hy sinh vì phải bỏ lại những thú vui mau qua, những đam mê tội lỗi để sống đúng với phẩm giá con người là “nhân linh ư vạn vật”. Con đường với lối đi thanh thoát, nhẹ nhàng khỏi những tham lam bất chính, những quyến luyến phù phiếm mau qua...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
...Nhìn bằng lý trí tự nhiên, niềm tin Kitô giáo cũng có nhiều nghịch lý; nhưng cùng với ơn Chúa, chính các nghịch lý đó lại có sức thuyết phục người ta tin, và tin bằng một niềm tin thuần khiết....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
24231228.jpg...Đó là cánh cửa hẹp mà Chúa Giê su đã vượt qua. Ngài đã mở lối cho chúng ta đi theo Ngài. Một lần nữa, điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta vất bỏ gánh nặng mà chúng ta mang trong mình. Những hành lí cồng kềnh chỉ làm cho bước đi trở nên khó khăn hơn mà thôi...


|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 [5] Sau >> Cuối >>|