Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

trong Buổi Triều Yết Chung thứ tư ngày 15-01-2014

Anh Chị Em thân mến,

Chúc Anh Chị Em thân mến,

Thứ tư vừa qua chúng ta đã bắt đầu một loạt ngắn các bài giáo lý về các Bí Tích, đi từ Bí Tích Rửa Tội. Và về Bí Tích Rửa Tội, hôm nay Tôi cũng muốn ngừng lại, để nhấn mạnh một hiệu quả rất quan trọng của Bí Tích này: đó là Bí Tích này làm cho chúng ta trở nên thành phần của Thân Xác của Đức Kitô và của Dân của Thiên Chúa. Thánh Toma Aquino xác quyết rằng ai lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội được sát nhập vào Đức Kitô như là chính phần thân thể của Ngài và được sát nhập vào cộng đoàn các tín hữu (xem Summa Theologiae, III, q. 69, art. 5; q. 70, art. 1), đó là sát nhập vào Dân của Thiên Chúa. Với trường học của Công Đồng Vatican II, hôm nay chúng ta nói rằng Bí Tích Rửa Tội làm cho chúng ta đi vào trong Dân của Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở nên thành viên của Dân đi lên đường, một Dân đi trên hành trình, một Dân hành hương trong lịch sử.

Quả thế, như từ thế hệ này tới thế hệ kia sự sống được truyền đi, cũng thế từ thế hệ này đến thế hệ kia, qua việc tái sinh từ giếng rửa tội, ơn thánh được truyền ban, và với ơn thánh này Dân Kitô bước đi trong thời gian, như con sông tưới dội trái đất và làm lan ra trong thế giới, phúc lành của Thiên Chúa. Từ giây phút mà Chúa Giêsu nói, chúng ta đã nghe được biết bao nhiêu từ Phúc Âm, các môn đệ đã đi rửa tội; và từ lúc đó đến ngày nay có một dây truyền trong việc đem đức tin cho tín hữu nhờ Bí Tích Rửa Tội. Và mỗi người chúng ta là một cái nhẫn của dây truyền này: một bước tiến đi, luôn luôn như thế; như một con sống tươi mát. Cũng thế ơn của Thiên Chúa, và cũng như thế đức tin của chúng ta, mà chúng ta phải truyền đạt cho con cái của chúng ta, truyền đạt cho con cái, để chúng nữa, một khi khôn lớn, chúng có thể truyền đạt đức tin cho con cái của chúng. Bí tích Rửa Tội cũng thế. Tại sao? Bởi vì Bí Tích Rửa Tội làm cho chúng ta đi vào trong Dân của Thiên Chúa này, là Dân truyền đạt Đức Tin. Đó là điều quan trọng. Một Dân Thiên Chúa bước đi trên đường và truyền đạt đức tin.

Nhờ Bí Tích Rửa Tội chúng ta trở nên môn đệ thừa sai, được kêu gọi để mang Tin Mừng trong đến trong thế gian (xem Tông Huấn Evangelii Gaudium, 120). "Mỗi người đã chịu Bí Tích Rửa Tội, dù họ thực hiện chức vụ nào trong Giáo Hội và dù mức độ giáo huấn nào của họ về đức tin, họ là một chủ thể linh hoạt của việc rao giảng Tin Mừng . . . Việc rao giảng mới của Tin Mừng phải bao gồm một hành động chủ lực mới" (nt. ) của tất cả mọi người, của tất cả Dân Thiên Chúa, một chủ lực mới của tất cả mọi người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Dân Thiên Chúa là một dân môn đệ - bởi vì họ lãnh nhận đức tin - và là dân truyền giáo - bởi vì họ truyền đạt đức tin. Và điều này, Bí Tích Rửa Tội thực hiện trong chúng ta. Bí Tích này ban cho chúng ta Ơn Thánh và truyền đạt cho chúng ta Đức Tin. Tất cả trong Giáo Hội, chúng ta là môn đệ, và chúng ta là như thế luôn mãi, trong suốt cả cuộc đời; và tất cả chúng ta là các nhà truyền giáo, mỗi người trong chỗ mà Chúa đã xếp đặt cắt cử. Tất cả: từ người nhỏ bé nhất cũng là người truyền giáo; và điều được coi là lớn lao hơn hết, là trở nên môn đệ. Nhưng mỗi người trong anh chị em sẽ nói: "Các giám mục không là môn đệ, vì các giám mục biết tất cả; Đức Giáo Hoàng biết tất cả, nên Ngài không là môn đệ". Không phải thế, cả các Giám mục và Đức Giáo Hoàng cũng là các môn đệ, bởi vì nếu họ không là môn đệ, họ không hoạt động đúng, họ không thể là nhà truyền giáo, họ không thể loan báo đức tin. Tất cả chúng ta là môn đệ và là các nhà truyền giáo.

Có một dây liên kết không thể tiêu hủy được giữa chiều kích huyền bí chiều kích truyền giáo của ơn gọi Kitô, cả hai cắm rễ trong Bí Tích Rửa Tội. "Khi lãnh nhận đức tin và Bí Tích Rửa Tội, chúng ta, người Kitô, chúng ta lãnh nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn tới việc tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và kêu Thiên Chúa là: "thưa Cha, Abba". Tất cả những người lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, nam hay nữ . . . .  chúng ta được kêu gọi để sống và loan truyền sự hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, bởi vì việc loan báo Tin Mừng là một lời kêu gọi tới việc tham dự vao việc hiệp thông với Chúa Ba Ngôi (Văn kiện sau cùng cua Đại hội tại Aparecida, số 157).

Không ai tự cứu rỗi chính mình. Chúng ta là cộng đoàn các kẻ tin, chúng ta là Dân của Thiên Chúa và trong cộng đoàn này chúng ta cảm nghiệm được vẻ đẹp của việc chia sẻ kinh nghiệm về tình yêu đi trước tất cả chúng ta, nhưng cùng một lúc đòi hỏ chúng ta phải là "những máng chuyển thông" của ơn thánh, người này cho người khác, cho dù chúng ta có các giới hạn và các tội của chúng ta. Chiều kích cộng đoàn không chỉ là một cái "khung", một "cái riềm ngoài bìa", nhưng là một phần làm nên toàn thể của đời sống Kitô, của chứng từ và của việc loan báo Tin Mừng. Đức Tin Kitô sinh ra và sống trong Giáo Hội, và trong Bí Tích Rửa Tội các gia đình và các giáo xứ cử hành việc sát nhập vào của một thành viên mới trong Đức Kitô và sát nhập vào thân thể của Ngài là Giáo Hội (xem nt. , số 175b).

Về tầm quan trọng của Bí Tích Rửa Tội đối với Dân Thiên Chúa, lịch sử của cộng đoàn Kitô ở Nhật Bản là gương mẫu. Cộng đoàn này đã chịu một cuộc bách hại ngày từ đầu thế kỷ XVII. Đã có rất nhiều người tử đạo, các thành viên giáo sỹ bị trục xuất và hàng ngàn tín hữu bị giết. Tại Nước Nhật lúc đó không còn một linh mục nào, tất cả đã bị trục xuất. Lúc đó cộng đoàn rút vào trong bóng tối, giữ gìn đức tin và cầu nguyện trong tình trạng ẩn giấu. Và khi một em bé sinh ra, người cha hoặc người mẹ rửa tội cho em, bởi vì tất cả các tín hữu có thể rửa tội trong những trường hợo đặc biệt. Sau gần 2 thế kỷ rưỡi, 250 năm sau, các thừa sai trở lại Nhật Bản, thì hàng ngàn Kitô hữu xuất hiện khỏi nơi ẩn trốn và Giáo Hội có thể phồn thịnh lại. Họ sống sót với ơn của Bí Tích Rửa Tội! Đó là điều thật lớn lao: Dân của Thiên Chúa truyền đạt đức tin, rửa tội con cái của mình và tiến lên mãi. Và họ đã giữ gìn, cho dù trong bí mật, một tinh thần cộng đoàn mạnh mẽ, bởi vì Bí Tích Rửa Tội đã làm cho họ trở nên chỉ một thân thể trong Đức Kitô : họ bị cô lập và sống ẩn náu, nhưng họ luôn là thành viên của Dân của Thiên Chúa, là thành phần của Giáo Hội. Chúng ta có thể học được bao nhiêu điều từ lịch sử này!

_______

Các lời chào

Với các Tín Hữu nói tiếng Pháp

Cha chân thành chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các học sinh, các giáo sư và nhân viên của Học Viện Thánh Đa Minh tại Roma, và các Bạn Trẻ đến từ Nước Pháp.

Xin Chúa ban cho các Con được ơn sống cách trọn vẹn ơn thánh mà các Con đã lãnh nhận trong Bí Tích Rửa Tội, và nên dụng cụ các Chúc Lành của Thiên Chúa cho người khác.

Chúc các Con cuộc hành hương thật tốt đẹp!

Với các Tín Hữu nói tiếng Anh

Cha thăm tất cả các tín hữu hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi gặp gỡ hôm nay. Cha cầu xin Phép Lành của Thiên Chúa ban cho niềm vui và bình an, xuống trên Anh Chị Em!

Với các Tín Hữu nói tiếng Đức

Cha chân thành chào thăm Anh Chị Em đến từ các Nước nói tiếng Đức. Các Bạn thân mến, tất cả chúng ta được kêu gọi nhờ Bí Tích Rửa Tội để nên môn đệ truyền giáo! Xin Chúa tín nhiệm nơi các Con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các Con!

Với các Tín Hữu nói tiếng Arập

Cha chân thành chào thăm các tín hữu đến từ các Nước Giordania và Đất Thánh: Các con hãy học từ Giáo Hội Nhật Bản vì bị bách hại trong thế kỷ thứ 17 đã sống ẩn mình suốt 2 thế kỷ rưỡi, truyền đạt từ thế hệ này tới thế hệ sau ánh lửa đức tin luôn cháy sáng. Các khó khăn và các cuộc bách hại, khi được sống với sự tín thác, tin tưởng và hy vọng, sẽ thanh luyện đức tin và làm mạnh mẽ thêm. Các con hãy là các chứng nhân của Đức Kitô và của Phúc Âm của Ngài, những người con chân chính của Giáo Hội, luôn sẵn sàng đưa ra lý do cho niềm hy vọng của các Con, với tình yêu và sự trân trọng. Xin Chúa gìn giữ cuộc sống của các con và chúc lành cho các con!

* * *

Cha nói một lời chào thăm đặc biệt tới các tín hữu nói tiếng Ý. Đặc biệt, Cha chào thăm các tín hữu của Giáo Phận Civitavecchia - Tarquinia, có Đức Giám Mục Luigi Marrucci hướng dẫn; chào thăm các sinh viên học sinh của Giáo Phận Caserta - mà những người vùng Carta thì ồn ào lắm đó - cùng đi với Vị Giám quản Tông Tòa là Đức Cha Angelo Spinillo và các sinh viên Học Viện các Nữ Tu Vô Nhiễm ở Roma; chào thăm các Nữ Tu Dòng Đa Minh Truyền giáo Thánh Sixto, đang kỷ niệm bách chu niên ngày qua đời của Vị Sáng lập, Mẹ Antonia Lalìa.

Ngoài ra Cha cũng chào thăm các Linh mục thuộc Tu Hội Đời Vương quốc của Chúa Kitô, chào thăm Câu Lạc Bộ Lions với Đức Cha Luigi Renzo và các Thành viên nhóm Phóng Lao vùng Aosta, đã cứu trợ các di dân tại Lampedusa. Cha khuyên tất cả hãy sống với lòng quảng đại sự dấn thấn riêng của mình trong Giáo Hội, xin Chúa làm tràn đầy con tim mỗi người với niềm vui mà chỉ Chúa mới có thể ban cho.

Cha chào thăm cách đặc biệt các Bạn Trẻ, Bệnh Nhân và các Đôi Tân Hôn. Chúa nhật vừa qua chúng ta cử hành Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, là dịp thuận tiện để suy tư lại việc chúng ta thuộc về Đức Kitô một cách riêng của mỗi người trong đức tin của Giáo Hội. Các Bạn Trẻ thân mến, hằng ngày các Bạn hãy tái khám phá ơn thánh đến từ Bí Tích Rửa Tội.

Còn Các Con, các Bệnh Nhân thân mến, hãy kín múc từ Bí Tích Rửa Tội sức mạnh để đương đầu những giai đoạn đau đớn và chán nản.

Và các Con, các Đôi Tân Hôn, các Con hãy biết đưa ra các dấn thân từ Bí Tích Rửa Tội trong hành trình đời sống gia đình của các Con.

Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả chuyển dịch


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Sống Như Người Môn Đệ Của Con Chiên Thiên Chúa
     Ai thương xót ta, nếu ta không biết thương xót chính mình?
     Đức Thánh Cha tố giác những tư tế hư hỏng
     Bí tích Rửa Tội vạch ra con đường đức tin và tình bác ái
     Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Kinh Truyền Tin - Angelus
     Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô
     Bí tích Rửa Tội biến chúng ta thành những người mang niềm hy vọng
     Năm mới sẽ vẫn cũ, nếu không có não trạng mới
     Đức Thánh Cha kêu gọi noi gương Ba Đạo Sĩ Phương Đông
     Đức Thánh Cha cho duyệt lại qui luật về tương quan giữa các Giám Mục và dòng tu