Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

trong Buổi Triều Yết Chung

Thứ tư ngày 20-11-2013

Anh Chị Em thân mến,

Chúc Anh Chị Em một ngày thật tốt đẹp!

Ngày thứ tư vừa qua Tôi đã nói về việc tha các tội, được ghi nhận một cách đặc biệt trong Nghi thức Rửa Tội. Hôm nay Tôi tiếp tục nói về đề tài liên quan tới việc tha các tội, nhưng liên hệ tới "quyền chìa khóa", như là biểu hiệu của sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã ban cho các Tông Đồ.

Trước tiên chúng ta phải nhớ lại tác viên chính của việc tha tội là Chúa Thánh Thần. Trong lần hiện ra lần thứ nhất cho các Tông Đồ, tại nhà Tiệc Ly, Chúa Giêsu phục sinh đã làm một cử chỉ là thổi hơi trên các Tông Đồ và nói: "Các Con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần; các con tha tội cho ai thì tội của họ được tha và các con không tha tội cho ai, thì tội của họ vẫn còn lại" (Ga 20, 22-23). Chúa Giêsu, biến đổi trong thân xác của Ngài, từ đây là một con người mới, trao ban các ơn huệ phục sinh, như hiệu quả của sự chết và cuộc sống lại của Ngài. Các ơn huệ này là ơn huệ nào? Là bình an, niềm hân hoan, việc tha tội, sứ vụ, nhưng nhất là Ngài ban Chúa Thánh Thần, là nguồn mạch các ơn huệ này. Hơi thở của Chúa Giêsu, được tháp tùng bởi các lời qua đó Ngài ban Thánh Thần, chỉ việc chuyển trao sự sống, sự sống mới được tái sinh do ơn tha tội.

Nhưng trước khi thổi hơi và ban Thánh Thần, Chúa Giêsu tỏ cho thấy các vết thương của Ngài, trong các bàn tay và nơi cạnh sườn của Ngài: các vết thương này tượng trưng giá cứu chuộc chúng ta. Chúa Thánh Thần đem lại cho chúng ta ơn tha thứ các tội từ Thiên Chúa "khi đi qua" các vết thương của Chúa Giêsu. Các vết thương mà Ngài đã muốn giữ lại; ngay trong chính lúc này Chúa ở trên trời tỏ cho Chúa Cha thấy các vết thương mà qua đó Chúa Giêsu để cứu chúng ta. Do sức mạnh của các vết thương này, tội của chúng ta được tha thứ: như thế Chúa Giêsu đã ban sự sống của mình vì sự bình an của chúng ta, vì niềm hoan lạc của chúng ta, vì ơn thánh trong tâm hồn chúng ta, vì ơn tha thứ các tội của chúng ta. Thật đẹp khi chúng ta nhìn Chúa Giêsu như thế!

Và chúng ta tới điểm thứ hai: Chúa Giêsu ban cho các Tông Đồ quyền tha tội. Có vẻ hơi khó hiểu là tại sao một con người có thể tha tội, nhưng Chúa Giêsu đã ban quyền này. Giáo Hội là nơi lưu giữ quyền giữ các chìa khóa, quyền mở hay đóng cho việc tha thứ. Thiên Chúa tha thứ mọi người trong lòng thương xót, nhưng chính Ngài lại muốn rằng những ai thuộc Đức Kitô và thuộc về Giáo Hội, nhận được ơn tha tội qua các thừa tác viên của Cộng Đoàn. Qua mầu nhiệm hoạt động tông đồ về lòng thương xót của Thiên Chúa đến tới tôi, các tội phạm của tôi được tha thứ và tôi được ban niềm vui. Theo cách thế này Chúa Giêsu gọi chúng ta sống việc hòa giải ngay cả trong chiều kích Giáo Hội, cộng đoàn. Và điều này thật đẹp. Giáo Hội, là thánh nhưng cũng cùng nhau cần tới sự thống hối, Giáo Hội tháp tùng hành trình trở về của chúng ta trong suốt cuộc sống của chúng ta. Giáo Hội không phải là chủ nhân của quyền các chìa khóa, nhưng là tôi tớ của tác vụ về lòng thương xót và Giáo Hội vui tất cả mọi lần có thể trao ban ơn từ Thiên Chúa này cho chúng ta.

Biết bao nhiêu người có thể không hiểu chiều kích Giáo Hội của ơn tha thứ, bởi vì chủ thuyết duy cá nhân luôn thống trị, chủ thuyết duy chủ quan, và ngay cả chúng ta các Kitô Hữu cũng có những cảm nghiệm đó. Thật thế, Thiên Chúa tha thứ mọi tội nhân có lòng thống hối, một cách riêng từng cá nhân, nhưng người Kitô Hữu bị gắn liền với Đức Kitô, và Đức Kitô hiệp nhất làm một với Giáo Hội. Với chúng ta là các Kitô Hữu, có một ơn nữa, và còn có cả một sự dấn thân nữa: khiêm nhường đi qua tác vụ của Giáo Hội. Điều này chúng ta phải đánh giá đúng; đó là một ơn, một sự bảo vệ và cũng là một sự chắc chắn là Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi. Tôi đi tới người anh em linh mục và nói: "Thưa cha, con đã làm điều này . . . ". Và linh mục trả lời: "Cha tha tội cho con; Thiên Chúa tha tội cho con". Trong giây phút đó, tôi chắc chắn là Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi! Và điều này thật đẹp biết bao, điều này là cho sự chắc chắn là Thiên Chúa luôn tha tội cho chúng ta, Thiên Chúa không mỏi mệt khi tha thứ. Và chúng ta không được phép mỏi mệt đi xin ơn tha thứ. Người ta có thể cảm thấy xấu hổ khi nói các tội, nhưng các người mẹ của chúng ta và các người bà của chúng ta nói rằng thà đỏ mặt một lần hơn là không vàng da nghìn lần. Nếu trở nên đỏ một lần, nhưng các tội được tha, và người ta tiến bước.

Sau hết, điểm cuối cùng: linh mục là dụng cụ cho việc tha thứ các tội. Việc tha tội của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong Giáo Hội, được truyền tới chúng ta qua tác vụ của một người anh em của chúng ta, vị linh mục; cả vị này cũng là một con người như chúng ta, cũng cần lòng thương xót, bây giờ thực sự trở nên dụng cụ của lòng thương xót, khi ban cho chúng ta tình yêu không bờ bến của Thiên Chúa Cha. Ngay cả linh mục cũng phải đi xưng tội, cả các Giám Mục cũng thế: tất cả chúng ta là tội nhân. Cả Giáo Hoàng cũng đi xưng tội 15 ngày một lần, bởi vì cả Giáo Hoàng cũng là một tội nhân. Và vị giải tội nghe thấy những điều mà Cha nói với ngài, và ngài khuyên bảo Cha và tha tội cho Cha, bởi vì tất cả chúng ta cần tới ơn tha thứ này. Có lần nào đó xẩy ra, là chúng ta nghe một vài người chủ trương là đi xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa . . . Phải, như Cha đã nói trước đây, Thiên Chúa nghe chúng ta luôn, nhưng trong Bí Tích Hòa Giải, Ngài sau người anh em mang ơn tha thứ đến cho Bạn, sự chắc chắn về ơn tha thứ, nhân danh Giáo Hội.

Việc phục vụ mà linh mục thực hiện như là thừa tác viên, từ phía Thiên Chúa, để tha thứ các tội thì thật tế nhị và đòi hỏi rằng con tim của họ sống trong bình an, rằng linh mục có con tim trong bình an; rằng linh mục không hành hạ các tín hữu, nhưng linh mục hãy sống hiền dịu, nhân từ và thương xót; chớ gì linh mục biết gieo rắc niềm hy vọng trong các con tim và nhất là, hãy ý thức rằng người anh em hoặc người chị em đang đến với Bí Tích Hòa giải, đang đi tìm ơn tha thứ và đang làm điều đó như biết bao nhiêu người đã đến gần Chúa Giêsu để Chúa chữa cho lành mạnh. Vị linh mục không có thái độ này trong tâm thần của ngài thì tốt hơn là , nếu không sửa đổi, thì đừng ban Bí Tích này. Các tín hữu thống hối có quyền, tất cả các tín hữu có quyền tìm được nơi các linh mục là các người tôi tớ của ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Anh Chị Em thân mến, như là thành viên của Giáo Hội chúng ta có ý thức về vẻ đẹp của ơn này mà chính Thiên ban cho chúng ta không? Chúng ta có cảm nghiệm được niềm vui của việc chăm sóc này không? của sự chú ý hiền mẫu này mà Giáo Hội bày tỏ ra cho chúng ta không?

Chúng ta có biết đánh giá sự chăm sóc này với sự đơn sơ và với sự chuyên cần không? Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa không nhọc mệt bao giờ để tha thứ cho chúng ta; qua thừa tác vụ của linh mục Ngài ôm chúng ta trong một cái ôm hôn mới là điều sẽ sinh lại chúng ta và làm cho chúng ta đứng dậy và giúp chúng ta lần nữa lên đường. Bởi vì đó là cuộc sống của chúng ta: đứng dậy luôn và tái lên đường luôn.

***

Với các tín hữu nói tiếng Ý

Cha ngỏ lời chào thật nồng nhiệt tới các tín hữu nói tiếng Ý. Đặc biệt Cha chào thăm các tín hữu vùng Termoli - Larino cùng đi với Đức Giám Mục Giáo phận, Đức Cha De Luca và các tín hữu vùng Urbisaglia đến Roma dịp Năm Đức Tin. Cha chào thăm với lòng trìu mến các gia đình vùng Cortiglione Robellaa và Casale Montferrato; các tình nguyện của Phong Trào Focolari;

Chào thăm các Tham dự viên Đại Hội Liên Vùng Địa Trung Hải của các Vị Giám Tỉnh của Dòng Phan Sinh Tu Viện và các Hiệp Hội của các Nhà Kinh doanh và các Nhà buôn bán của cùng Catanzaro.

Ngoài ra Cha chào thăm các Nhóm giáo xứ và các Hội đoàn hiện diện, đặc biệt Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Quan Phòng tại vùng Torino (Italia) và Hiệp Hội lo cổ võ việc trình diễn Tuồng Thương Khó của Đức Kitô tại Nước Italia và Châu Âu.

Với tất cả, Cha chúc cho cuộc gặp gỡ Người Kế Vị Thánh Phêrô ban cho đà mới cho đức tin, tăng cường niềm hy vọng và làm cho đức ái đầy hoạt động.

Sau cùng, Cha hướng tới một cách đầy yêu thương, tới các người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn.

Trong tháng 11, phụng vụ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các người đã qua đời. Chúng ta đừng quên các người thân yêu của chúng ta, các ân nhân và tất cả những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin: Việc cử hành Thánh Thể là sự trợ giúp thiêng liêng tốt nhất mà chúng ta có thể giúp các linh hồn, đặc biệt những linh hồn bị bỏ rơi. Trong giây phút này chúng ta không thể không nhớ tới các nạn nhân của trận lũ lụt mới đây ở Sardegna (Italia): chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và các người thân thuộc của họ và chúng ta cùng liên đới với tất cả những ai chịu những thiệt hại từ đó. Bây giờ chúng ta hãy đọc một kinh vắn tắt trong thinh lặng và cầu xin Đức Mẹ chúc lành và trợ giúp tất cả những anh chị em vùng Sardegna. Và bây giờ chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng (…) và đọc Kinh Kính Mừng Maria  ...

Các lời kêu gọi

1. Ngày mai 21 tháng 11, lễ nhớ việc dâng Đức Maria rất thánh trong Đền Thờ, chúng ta sẽ cử hành Ngày cầu cho những người cầu nguyện (Pro orantibus), dành nhớ tới các cộng đoàn Nữ Đan Sĩ sống trong Nội vi nhặt. Đó là một dịp thuận tiện để tạ ơn Thiên Chúa vì ơn huệ của biết bao con người, trong các Đan Viện và các Ẩn Viện, hiến dâng mình cho Thiên Chúa trong việc cầu nguyện và trong thinh lặng năng động. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì những chứng từ của đời sống trong Nội Vi nhặt và chúng ta cũng không quên trợ giúp các người anh chị em này về phần thiêng liêng và vật chất, để họ có thể chu toàn sứ mệnh quan trọng của mình.

2. Ngày 22 tháng 11 tới sẽ khai mạc tại Liên Hiệp Quốc "Năm Quốc Tế về Gia Đình nông thôn", được cử hành như để nhấn mạnh rằng nền kinh tế nông nghiệp và sự phát triển về nông nghiệp tìm thấy trong gia đình một tác viên đáng trân trọng của tạo vật và chú ý tới các nhu cầu cụ thể. Ngay cả trong công việc, gia đình là một mẫu mực của tình huynh đệ để sống kinh nghiệm về sự hiệp nhất và tình liên đới giữa tất cả mọi thành viên, với sự nhạy cảm hơn hướng về những ai đang cần tới các sự săn sóc hoặc sự trợ giúp, đóng lại những nảy sinh có thể của các cuộc tranh chấp xã hội. Vì những lý do này trong khi Tôi bày tỏ sự hài lòng vì sáng kiến này, Tôi cầu mong rằng ngày này đóng góp vào việc đáng giá các ơn huệ vô vàn mà gia đình mang lại cho việc tăng trưởng kinh tế, xã hội, văn hóa và đạo đức của toàn thể nhân loại.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 20-11-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 20-11-2013).     

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị Thượng Phụ và Tổng Giám Mục Trưởng
     Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha tội cho chúng ta qua các linh mục
     Đức Thánh Cha kêu gọi tinh thần truyền giáo của các tín hữu
     Đức Thánh Cha cảnh giác chống tiên tri giả và kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại
     Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm chính thức Tổng thống Cộng hòa Italia
     Đức Thánh Cha tiếp kiến các bệnh nhân và những người tháp tùng
     Đức Thánh Cha đề cao vai trò vị bảo hệ tại tòa án hôn phối
     Đức Thánh Cha đề cao vai trò vị bảo hệ tại tòa án hôn phối
     Không có tình yêu tất cả mọi ơn không ích lợi gì cho Giáo Hội
     Đức Thánh Cha tín hữu thực thi bác ái trong đời sống thường nhật