Trang Chủ > Truyền Giáo > Tài Liệu Khác

 

HỌP NHAU BÀN CHUYỆN LOAN BÁO TIN MỪNG

TẠI VIỆT NAM LẦN THỨ I

(Đại hội loan báo Tin Mừng toàn quốc lần I)

* Lời mở

Anh chị em thân mến,

Tạ ơn Chúa cuộc họp mặt lần I bàn về chuyện loan báo Tin Mừng tại Việt Nam lại chùng vào ngày mừng kính trọng thể Vị Tông đồ dân ngoại ngoại hạng : Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Xin cùng Ngài tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa và xin Ngài cầu xin Chúa đốt lên trong mỗi chúng ta và Đại Hội ngọn lửa tông đồ đã hun đúc Ngài và bao bậc cha anh hăng say lên đường kể chuyển cuộc đời Chúa Giêsu và Hội Thánh.

Xin chúc mừng chị em có vinh dự nhận Thánh Nữ làm bổn mạng. Chúc các chị em biết hăng hái bước theo Chị Thánh lên đường làm chứng nhân cho Chúa.

* Lời chia sẻ

1.      Lệnh đã ban

        Anh chị em thân mến,

Lệnh “hãy ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân” đã được truyền ban. Lệnh này Chúa Giêsu đã nhận từ Chúa Cha. Ngài đã tuân hành nghiêm túc bằng cả mạng sống. Trước khi về trời, Ngài đã long trọng truyền cho các Tông đồ và toàn thể Hội Thánh. Không có nghi ngờ. Không có do dự. Không có lựa chọn. Không thể làm thinh. Phải thi hành nghiêm túc và mọi lúc. Bất kể thuận tiện hay không thuận tiện. Cho dù phải chết. Không dựa vào quyền phép riêng một ai, mà là dựa vào chính quyền phép Thánh Thần của Thiên Chúa. Nếu không thi hành thì thật khốn nạn. Thánh Phaolô tông đồ đã có cảm nghiệm này. Cha ông chúng ta đã có cảm nghiệm này. Mỗi chúng ta cũng phải có cảm nghiệm này. Biết bao xáo trộn, trục trặc hay bất hoà nơi bản thân, trong gia đình, nơi xứ đạo, trong Hội Thánh Chúa, phát xuất từ chỗ không tuân hành lệnh truyền này. Hình ảnh một ao tù diễn tả rất đúng tình trạng “không chịu ra đi truyền giáo!”

2.                              2. Đoàn người đông đảo lên đường.

Anh chị em thân mến,

Hội Thánh Chúa đã trải qua hơn 2000 năm lịch sử. Lịch sử cho thấy khi nào Hội Thánh Chúa lơ là sứ vụ này chính là lúc Hội Thánh Chúa “có vẻ huy hoàng phát triển” nhưng cũng chính là lúc xem ra “tụt dốc”. Đã hơn một lần Thánh Thần Chúa can thiệp để đẩy con cái Chúa chỗi dậy ra đi. Không chịu đi, Thánh Thần Chúa dùng bàn tay người đời để đẩy ra đi. Cứ ngẫm mà xem. Lịch sử Hội Thánh sơ khai năm 70 với đội quân Rôma! Lịch sử Hội Thánh Việt Nam những năm 1954, 1975 đã nói gì với chúng ta?

Nhưng cũng có rất nhiều khuôn mặt sáng chói để lại cho chúng ta noi theo.

Cụ thể hôm nay Mẹ Hội Thánh giới thiệu cho chúng ta một khuôn mặt chói sáng, rất tiêu biểu và xuất chúng : Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Mặc dầu sống trong bốn bường từơng nhà kín, Thánh nhân vẫn được liệt vào hàng đại thánh vì hồn tông đồ nơi Ngài thật lớn lao và bùng cháy. Đúng như lời Thánh Phaolô tông đồ đã cảm và sống “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”.

Ngày nay, quanh chúng ta, cũng có rất nhiều nhà tông đồ thuộc đủ mọi lứa tuổi. Gìa trẻ lớn bé, nam nữ, dân tộc, người kinh….

* Như Bé Tina, nhà truyền giáo tí hon miền núi rừng Tây Nguyên. Bé học trường mẫu giáo. Mỗi sáng lên trường đều kể truyện các thánh. Bạn bè thích nghe. Cô giáo cứ la “Bé không được truyền đạo bất hợp pháp ở đây”. Bé thưa : “Thưa cô, bé đâu có truyền đạo. Bé kể chuyện anh hùng thôi mà!”. Bé thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng!

* Vợ chồng Jrai A.H. nhờ nghe đài Nguồn Sống của anh em Tin Lành lên đường tìm Đấng Christ. Cả hai đi tìm người chỉ dạy. Chồng đi hướng Bắc, vợ đi hướng Nam. Có người nói lên thị trấn Ayun Pa mà hỏi ông linh mục. Người chồng rủ thêm 6 người bạn trong làng cùng đạp xe gần 40 km để học đạo tại thị trấn Ayun Pa (Hậu Bổn, Cheoreo xưa). Chỉ được đôi lần, họ được mời lên làm việc và “khuyên bỏ đạo đừng theo ông linh mục”. Không bỏ, liền bị phạt cuốc cả một khu đất hơn l hecta. Trúng ngày Chúa Nhật, Ngày thờ phượng Chúa, không ai chịu cuốc. Dân làng chung quanh thấy liền đến hỏi chuyện, và được biết anh em mắc “tội đi tìm Ông Giêsu” nên bị phạt cuốc đất. Dân thương đem cơm cho ăn và kéo cả làng ra cuốc vèo một hồi là xong cả đám. Sau đó cả làng xin theo đạo với mấy anh em này! Anh chị A.H. đã thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng!

* Còn gia đình anh chị Phong. Có 2 con và 2 hecta càphê. Gia đình lục đục miết, trong khi nhà bên cạnh có đến 5 đứa con mà chỉ có 3 sào càphê, vẫn sống êm thấm hạnh phúc. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cầu nguyện, anh quyết định ra đi “truyền giáo”. Vợ mừng, con cái cũng vui. Ở nhà chỉ còn mình chị vợ đảm đang công việc. Khi thấy bầu khí gia đình đã êm ấm trở lại, con cái lo biết bảo nhau chăm học, siêng năng lễ lạy. Gia đình tìm lại ấm êm hạnh phùc. Gia đình anh chị Phong thi hành sứ mạng truyền giáo.

3.      Hãy tiếp bước cha anh lên đường theo lệnh Chúa truyền.

Anh chị em thân mến,

Điều quan trọng là chính mỗi người chúng ta có nghe rõ lệnh Chúa truyền không? Chúng ta có thấy rõ tình hình lúa chín đầy đồng mà thợ gặt ít như Chúa Giêsu đã nói không? Và mỗi chúng ta đã làm gì và giờ đây có quyết tâm nào không? Đã đến lúc không còn là bàn hay học mà là hành động. Đã đến lúc thấm thía cái hạnh phúc được Chúa sai đi đến với anh chị em mình hay cảm thấy khốn nạn vì không thi hành lệnh Chúa truyền.

Hãy có tâm tình của những người ruột thịt đi tìm kiếm và tìm gặp anh chị em mình. Hãy có tâm tình sống trong cảnh lũ lụt hay giông tố bão táp đang đe dọa vùi lấp những ngừơi thân yêu của mình. Hãy có tâm tình của những người đang đứng trứơc cảnh người thân mình cần “cấp cứu”. Câu chuyện Bé William và Tướng Wellington sau đây giúp mỗi chúng ta tự xét mình xòng phẳng trước mặt Chúa và anh chị em mình về nhiệm vụ được sai đi!

·        Lời kết

Bé William được Ông Bố đặt coi cổng trang trại không cho ai dẫn xúc vật đi qua. “Chuyện đã xảy ra” khi ba nhà quí tộc cỡi ngựa đi tới.

- “Ê cháu bé” - một vị vừa tới gần thấy một em bé ngồi gần, liền lên tiếng – “Kéo mấy cành rào cho các chú đi qua”.

-   “Dạ, không được ạ!”

-   “Choắt con, mày có kéo ra không”. Vị thứ 2 nổi nóng quát to.

-   “Làm lớn mà nạt trẻ nít, không đáng được tôn trọng”. Cháu bé nhã nhặn đáp.

Vị thứ ba cảm thấy “nhột”, nhỏ nhẻ nói :

-   Này cháu, Bác là Đại Wellington đây, kéo rào để các bác đi qua.

            Cậu bé vội đứng dậy, lễ phép thưa :

-   Cháu kính chào Đại tướng . Đại tứơng là anh hùng của dân tộc. Bố cháu nói nhiều về đại tứơng cho cả nhà cháu nghe. Cháu rất hãnh diện được gặp Đại tướng . Dưới quyền, Đại tứơng có sĩ quan có lính. Lính và sĩ quan phải tuân lệnh Đại tứơng. Cháu đây. Cháu có bố cháu. Bố cháu ra lệnh cháu ngồi đây không cho ai dẫn xúc vật đi qua. Cháu phải tuân lệnh Bố cháu”.

Nghe tới đây, Đại tứơng Wellington, vị anh hùng của đế quốc Anh, đương kim Thủ Tướng cả đế quốc hùng mạnh, ra hiệu cho 2 viên tướng tháp tùng quay ngựa đi lối khác.

   Thầy Giêsu đã ra lệnh “Anh em hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân”. Mẹ Hội Thánh kết mỗi thánh lễ đều đã lập lại lệnh này “Lễ xong, chúc anh chị em ra đi (lên đường) bình an”. Đặc biệt chính anh em linh mục chúng ta đích thân hằng ngày – nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh Mẹ Hội Thánh - ra lệnh cho các đạo hữu của mình lên đường. Chúng ta nghĩ sao? Có thi hành không? Nhất là sau mấy ngày cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, trao đổi, bàn bạc này?

   Nếu xưa, chỉ khi Thánh Thần Chúa ngự xuống trên các Tông đồ Ngày Ngũ Tuần các ngài mới được biến đổi và hăng say lên đường, thì ngày nay chúng ta cũng phải khiêm tốn nài xin Thánh Thần để Ngài đổi mới và dẫn dắt chúng ta mau mắn hăng say lên đường thi hành sứ mạng được sai đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.

                                                                                      Hà Nội-Hố Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2010

+ Micae Hoàng Đức Oanh

Giám Mục Giáo Phận Konttum.

Chủ Tịch UBLBTM/HĐGMVN.


Các bài viết mới hơn
     NHỮNG CÂU HỎI CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LƯỢNG ĐỊNH LÒNG NHÂN ÁI - Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
     Ghanh Tỵ....... Cơn Khát Vô Cùng Của Nhân Loại - Lyeur Nguyễn
     Tuổi trẻ trong vòng vây của cơn cám dỗ - Giuse Phạm Đình Ngọc . SJ
     Nhà Là Nơi....... Lyeur Nguyễn
     ĐHY Tagle: 7 năm với Đức Phanxicô là một dụ ngôn về sự gần gũi của Thiên Chúa
     Dung Mạo của Lòng Thương Xót_Fr. Huynhquảng
     ĐỌC KINH THÁNH Một “bài tập thiêng liêng”_ Giuse NGUYỄN Văn Lộc, SJ
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016
     SUY NIỆM 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI THEO Ý CHỈ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
     100 Truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi - Nguồn gốc, lịch sử chuỗi hạt Mân côi, Kinh Mân côi

Các bài viết cũ hơn
     ANH HÙNG TỬ ĐẠO XEM CÁI CHẾT NHẸ NHƯ BÔNG
     CÔ BÉ QUÁ CỐ CỨU SỐNG MẸ THẬP TỬ NHẤT SINH
     HẠNH PHÚC CỦA MỘT SỚM MAI. Maria. Đặng Thị Ánh Nga
     HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ TRONG THÁNG 5
     SỨC MẠNH CỦA THA THỨ. Br Huynh Quảng
     VẾT CHÂN TRÊN BÃI CÁT. BTT sưu tầm